Tuyển Việt Nam 'cháy' hết mình, nhưng may mắn không mỉm cười

26/12/2021 21:40 GMT+7

Trong bối cảnh buộc phải dốc sức để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế, tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay, gần như áp đảo trước Thái Lan, nhưng đáng tiếc khi chúng ta đã không thể biến được cơ hội thành bàn thắng.

Sự quyết tâm và tự tin của thầy trò HLV Park Hang-seo toát lên ngay từ phong thái của họ trong đường hầm của sân vận động quốc gia Singapore tới cách họ hát vang quốc ca trong lễ chào cờ Việt Nam. Đã có một số thay đổi của tuyển Việt Nam trong đội hình xuất phát, đáng chú ý nhất là Hà Đức Chinh (thế chân Công Phượng) đá cặp với Tiến Linh trên hàng tiền đạo, trong khi Tấn Tài đá ở cánh phải thay vì Văn Thanh và Tiến Dũng kịp trở lại thế chỗ Duy Mạnh (chấn thương).

Sự quyết tâm của tuyển Việt Nam cũng được thể hiện bởi việc chủ động đẩy cao đội hình tấn công dồn ép đối phương ngay từ những phút đầu. Bộ đôi Tiến Linh, Đức Chinh có tầm hoạt động rất rộng nhằm lôi kéo sự chú ý của các hậu vệ Thái Lan. Ở tuyến 2, không những Quang Hải, Văn Đức, Hoàng Đức liên tục áp sát khu vực 16m50 (đặc biệt là Văn Đức đóng vai trò của 1 “tiền đạo ảo” liên tục xuất hiện trong khu vực cấm của đội bạn) mà các cầu thủ đá cánh như Hồng Duy (trái) và Tấn Tài (phải) cũng liên tục có mặt bên phần sân đối phương, tạo thành sức ép toàn diện. Trong bối cảnh ấy, Thái Lan buộc phải dốc toàn lực để phòng ngự với số đông, cố gắng phá bóng ra xa khung thành của đội nhà càng nhanh càng tốt. Nhưng dù các cầu thủ của họ rất tập trung, bọc lót tương đối tốt, hàng công của tuyển Việt Nam vẫn có được 1 cơ hội khá tốt với pha phối hợp nhanh với cú sút của Quang Hải.

Hoàng Đức đã chơi tốt nhưng...

VFF

Trước sự cổ vũ vô cùng nhiệt tình của đông đảo khán giả Việt Nam trên khán đài, các tuyển thủ áo trắng đã tiếp tục thể hiện được tinh thần chiến đấu tuyệt vời trong các pha tranh chấp, tiếp ứng cho nhau và phối hợp ở tốc độ cao. Nổi bật là Quang Hải. Giữa hiệp 1, Quang Hải 2 lần cướp được bóng trước khi chuyền cho Tấn Tài băng lên dứt điểm ở tư thế khá trống trải (chệch cột). Ngay sau đó, lại là Hải phất đường chuyền dài từ sân nhà tới khoảng trống phía sau các hậu vệ Thái Lan cho Tiến Linh bắt tốc độ khiến thủ môn Chatchai của Thái Lan phải rất vất vả mới cản phá được (anh này cũng chấn thương phải rời sân). Bàn thắng cũng đã ở khá gần với tuyển Việt Nam trong những phút cuối của hiệp 1 khi Tấn Tài có cơ hội đánh đầu chệch cột; sau đó là cú sút vọt xà của Quang Hải ở phút 45+3 khi hàng thủ Thái Lan đã mất phương hướng. Vâng, các tuyển thủ của chúng ta đã làm tất cả những gì có thể để tạo nên sức ép lớn và cơ hội trong hiệp đầu tiên, chỉ còn thiếu bàn thắng mà thôi!

Sang hiệp 2, Công Phượng được tung vào sân (thế chỗ Đức Chinh - người đã chơi tốt nhưng bị đau nhẹ ở cuối hiệp 1), rồi Văn Toàn sau đó cũng xuất hiện (thế chỗ Hồng Duy) nhằm tạo nên thế trận tấn công triệt để trong khoảng thời gian còn lại. Một màn “tất tay” của thầy Park trong bối cảnh Thái Lan đã chọn đấu pháp phòng ngự số đông trong trận đấu này.

Tiến Linh đã không thể ghi bàn

VFF

Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi trong gần nửa đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục có những tình huống dồn ép về phía khung thành đội bạn. Nhưng hàng thủ Thái Lan, đặc biệt là thủ môn vào sân từ băng ghế dự bị Siwarak đã chơi rất tập trung. Họ đã cố gắng phòng ngự rồi cố gắng làm giảm nhịp độ của trận đấu mỗi khi kiểm soát được bóng. Ngay cả các cầu thủ tấn công của Thái Lan cũng không hề tỏ ra vội vàng khi có bóng gần khu vực 16 m 50 mà chỉ cố gắng cầm bóng để “giết thời gian”. Trong bối cảnh khó khăn ấy, các tuyển thủ Việt Nam đã sử dụng nhiều đường chuyền dài cho các cầu thủ tấn công ở phía trên, nhưng dường như Thái Lan cũng đã lường trước và phong toả rất tốt phương án này trong những phút còn lại.

Không thể có được chiến thắng trong một thế trận áp đảo, tuyển Việt Nam đành nuối tiếc chấp nhận trở thành cựu vương của AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.