U.23 Việt Nam 0-0 (luân lưu 5-3) U.23 Timor Leste: Chiến thắng quả cảm

25/02/2022 08:54 GMT+7

Trong ngày thủ môn Trần Liêm Điều xỏ giày vào sân chơi trong vai trò tiền đạo, U.23 Việt Nam cho thấy quyết tâm của mình khi dồn ép hoàn toàn Timor Leste suốt 120 phút và là người bản lĩnh hơn trong loạt luân lưu để gặp Thái Lan ở chung kết giải U.23 Đông Nam Á .

Bản lĩnh tuyệt vời của U.23 Việt Nam

Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Việt Nam một đội tuyển quốc gia ra sân ở giải chính thức với chỉ 13 người, ngoại trừ thủ môn Liêm Điều đội chỉ còn duy nhất trung vệ Hồ Khắc Lương trên băng ghế dự bị. Một kỷ lục thật sự, vì đỉnh cao khó khăn của tuyển nữ Việt Nam ở Asian Cup 2022 cũng vẫn có đến 6 cầu thủ sẵn sàng vào sân từ khu vực kỹ thuật, nhưng đối với U.23 Việt Nam thì con số 13 đã là may mắn lắm rồi. Chí ít, U.23 vẫn đứng vững bên bờ vực, không bị lâm vào cảnh bị loại một cách đáng tiếc khỏi giải U.23 Đông Nam Á. Và thật thú vị khi ở trận bán kết với Timor Leste, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã làm được điều tuyên bố trước trận: Còn đủ người là chiến và chiến đấu để chiến thắng! Trước trận đấu, tuyên bố đó nghe như lời tự động viên nhưng thực tế chỉ ra ông Nam rất tự tin về tinh thần và năng lực của các học trò.

Chiến thắng xứng đáng của các cầu thủ U.23 VN

Vương Anh

Thành phần dự bị của Timor Leste đã gần bằng cả đội hình đăng ký của U.23 Việt Nam nên họ rất muốn tận dụng lợi thế có đến 2 ngày nghỉ để dồn ép và ghi bàn thắng sớm. Nhưng quyết tâm đó của thầy trò HLV Fabio Joaquim Maciel như cú đấm mạnh vào... bông, trước cách hóa giải uyển chuyển của U.23 Việt Nam. Tung đội hình chỉ còn lại đúng mỗi trung vệ Quang Thịnh đá chính trước Singapore và chỉ có 5 người đá chính trước Thái Lan, nhưng U.23 Việt Nam lại chơi cực kỳ bản lĩnh và khôn ngoan. Những pha phối hợp của 10/11 cầu thủ vừa được bổ sung từ Việt Nam, rất nhiều người mới lần đầu đá chính với nhau vẫn có lúc lạc nhịp, nhưng các học trò của HLV Đinh Thế Nam làm rất tốt việc giảm nhịp độ trận đấu theo ý mình. Thậm chí sau 15 phút đầu thăm dò, U.23 Việt Nam đã lấn lướt và dồn ép hoàn toàn Timor Leste suốt 90 phút chính thức và cả 30 phút bù giờ. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam bị vắt kiệt sức, nhưng vẫn áp đảo về mọi chỉ số từ dứt điểm (17 so với 4), phạt góc (5 - 2) và kiểm soát bóng. Đó là một bản lĩnh phi thường mà kể cả rất nhiều người hâm mộ lạc quan nhất không phải ai cũng dám nghĩ đến.

Viết tiếp câu chuyện cổ tích

Khi chấn thương buộc đội trưởng Đoàn Anh Việt phải rời sân ngay đầu hiệp 2, đồng nghĩa trung vệ Hồ Khắc Lương vào sân khiến U.23 Việt Nam chỉ còn mỗi thủ thành Liêm Điều trên băng ghế dự bị. Rất nhiều lần những chàng trai áo trắng của chúng ta nằm sân vì đau và chuột rút, nhưng sau đó lại cố gắng đứng dậy và tự tin vây ráp đối thủ. Bàn thắng đã đến rất gần chúng ta khi Nguyên Hoàng pressing và đoạt bóng ở phút 56, tiếc là Trung Thành sút chéo góc chệch cột.

Timor Leste kiên trì phòng thủ đến mức thủ môn Liêm Điều vào để đá tiền đạo, họ vẫn không dám bước qua vạch giữa sân! Thật tiếc, chỉ vì không còn ai ở ngoài và thể lực bị vắt kiệt sức, U.23 Việt Nam đã để đối thủ này kéo sang 2 hiệp phụ. Trên loạt luân lưu 11 m các cú sút của Quang Thịnh, Khắc Lương, Đình Hai, Bảo Toàn, Thanh Nhân cùng việc thủ môn Tuấn Hùng đẩy được cú dứt điểm của Timor Leste đã đưa U.23 Việt Nam vào chung kết. Một cái kết tuyệt vời cho hành trình khó khăn không thể tin được.

Chuyện cổ tích đang được viết tiếp và không ai muốn nó dừng lại sớm. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp lại Thái Lan vừa thắng dễ Lào vào ngày 26.2. Nhưng có hề hấn gì, chỉ cần đủ người ra sân thôi, U.23 Việt Nam sẽ quyết tâm tái lập chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.