U.23 Việt Nam dù dừng bước nhưng đã thể hiện tinh thần trẻ

13/06/2022 17:10 GMT+7

Dù U.23 Việt Nam thua U.23 Ả Rập Xê Út trong trận tứ kết U.23 châu Á 2022 nhưng dư âm về sự cống hiến và tinh thần thi đấu hết mình đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người trẻ.

Tự hào sức trẻ U.23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có thế hệ nào chơi bóng tự tin như lứa U.23 Việt Nam bây giờ”, đó là bình luận của Nguyễn Đức Tiến (33 tuổi, ngụ TP.Tuy Hòa, Phú Yên) trên Facebook sau trận đấu của U.23 Việt Nam vào tối qua.

Đức Tiến kể dù trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và Ả Rập Xê Út diễn ra rất khuya, nhưng anh vẫn dõi theo.

Bạn trẻ cho biết lứa cầu thủ U.23 Việt Nam hiện nay tràn đầy tự tin

P.t

Anh Tiến cho biết: “Ở giải đấu lần này, các cầu thủ trẻ U.23 Việt Nam đã chứng minh họ không sợ hãi, không chùn bước trước bất kỳ đối thủ nào. Tôi chưa bao giờ thấy thế hệ nào của bóng đá Việt Nam thi đấu gắn kết và tự tin đến vậy".

Theo anh Tiến, mặc dù U.23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết nhưng thế hệ cầu thủ trẻ này rất xứng đáng để người hâm mộ chờ đợi ở những giải đấu tiếp theo.

Tương tự, đến sáng nay, Phạm Hà Khánh (34 tuổi, ngụ đường Bình Quới, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn tiếp tục đăng tải những lời cảm ơn với huấn luyện viên (HLV) Hàn Quốc Gong Oh-kyun và các cầu thủ U.23 Việt Nam.

Hà Khánh chia sẻ U.23 Việt Nam đã để lại dấu ấn khó phai với đó là lối chơi chủ động, dám cầm bóng, chủ động tấn công dù đối thủ là ai. So với chiến thuật "phòng ngự siêu chặt, phản công nhanh" của HLV Park Hang-seo thì thầy trò Gong Oh-kyun như một “ly bia lạnh” được bày ra giữa ngày nắng. "Đây là lối chơi mới, cần được định danh cho bóng đá Việt Nam hiện nay", Khánh nhận xét.

Theo Khánh, hiện nay cầu thủ U.23 Việt Nam đã không còn căn bệnh mãn tính “sợ Thái” hoặc thua ngớ ngẩn”, mà tràn đầy tự tin khi bước ra "biển lớn". Hà Khánh mong các cầu thủ tiếp tục phát huy phẩm chất, duy trì lối chơi tươi mát, phóng khoáng, khơi dậy tiềm năng tấn công của bóng đá Việt Nam.

Sẽ cống hiến sức trẻ nhiều hơn nữa

Nhìn rộng hơn, về hành trình của U.23 Việt Nam, Phan Phú Mỹ (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Công Hoan, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho rằng thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay đủ tự tin để hòa nhập với thế giới, so với thế hệ trước.

"Điều này được chứng minh qua hành trình đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu hòa U.23 Thái Lan, Hàn Quốc và thắng dễ U.23 Malaysia rồi đối đầu Ả Rập Xê Út. Dù không thắng trong trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út nhưng các cầu thủ Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ", Phú Mỹ chia sẻ.

Các cầu thủ đã làm được nhiều điều mà thế hệ trước chưa làm được

p.t

Bên cạnh đó, Trần Khôi Nguyên (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM), cho hay mỗi mùa giải là một cảm xúc khác biệt nhưng đó lại là hành trình đầy quả cảm của những người trẻ, từ giải châu Á ở Thường Châu đến các kỳ SEA Games và giải U.23 châu Á 2022.

“Lọt được vào vòng trong lần này là sự đoàn kết, thi đấu hết mình và một phần sức trẻ đã được đội tuyển U.23 Việt Nam thể hiện đúng chỗ. Dù thua trận đấu tối qua nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu tự tin về hành trình ấy và nó chưa khép lại. Cảm ơn U.23 Việt Nam đã thi đấu hết mình trong suốt giải đấu vừa qua”, Khôi Nguyên nói.

Do vậy, Khôi Nguyên luôn tự nhủ bản thân sẽ luôn cố gắng dồn hết tâm sức khi còn tuổi trẻ để phát triển, mang đến thành công cho cá nhân lẫn xã hội cũng như các cầu thủ U.23 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.