U.19 Hà Nội thắng nghẹt thở đàn em Bích Thùy, níu kéo hy vọng giành ngôi đầu

Văn Trình
Văn Trình
10/10/2024 18:54 GMT+7

U.19 Hà Nội có trận thắng 2-1 trước U.19 Thái Nguyên T&T để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng U.19 Phong Phú Hà Nam sau vòng 7 giải U.19 nữ quốc gia - Cúp ACECOOK 2024.

Trước khi bước vào vòng 7, U.19 Hà Nội và U.19 Phong Phú Hà Nam đang là 2 đội bất bại tại giải. U.19 Phong Phú Hà Nam có 14 điểm, dẫn đầu trong khi U.19 Hà Nội xếp thứ 2 với 10 điểm. Chính vì thế, U.19 Hà Nội đặt mục tiêu giành 3 điểm để tiếp tục níu kéo hy vọng bám đuổi U.19 Phong Phú Hà Nam. 

Dù vậy, thử thách với U.19 Hà Nội là không hề dễ khi họ đụng độ U.19 Thái Nguyên T&T. Các cầu thủ trẻ của vùng chè có đội hình gắn kết và đang bám sát U.19 Hà Nội với khoảng cách chỉ 1 điểm. Đáng nói hơn, đội hình mà U.19 Thái Nguyên T&T đang sở hữu có nhiều cầu thủ đã ra sân ở giải vô địch quốc gia nữ 2024, chơi cạnh những người “đàn chị” như Bích Thùy, Kim Thanh.

U.19 Hà Nội thắng nghẹt thở đàn em Bích Thùy, níu kéo hy vọng giành ngôi đầu- Ảnh 1.

U.19 Thái Nguyên T&T (áo xanh) có lối chơi gắn kết, đầy khó chịu

ẢNH: VFF

Đúng như dự đoán, U.19 Hà Nội gặp khá nhiều khó khăn trước khung thành của U.19 Thái Nguyên T&T. Trong khoảng 20 phút đầu, đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn đẩy cao đội hình tấn công, triển khai đa dạng các miếng đánh nhưng đều bất thành trước hàng thủ kỷ luật, dày đặc của U.19 Thái Nguyên T&T.

Rất may cho U.19 Hà Nội là giữa tình thế khó khăn những ngôi sao đã lên tiếng đúng lúc. Phút 23, Đặng Thị Duyên chớp thời cơ nhanh trong vòng cấm, mở tỷ số cho U.19 Hà Nội. Pha lập công của Đặng Thị Duyên có dấu ấn rất lớn của Ánh Mỹ - một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của U.19 Hà Nội kể từ đầu giải khi cô có pha đi bóng và loại bỏ 2 hậu vệ Thái Nguyên T&T.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, U.19 Thái Nguyên T&T nhận đòn đau thứ 2 ở phút 31. Lần này, Đặng Thị Duyên vẫn là cầu thủ điền tên lên bảng tỷ số với tình huống tăng tốc và dứt điểm đẳng cấp.

Nhận liên tiếp 2 bàn thua U.19 Thái Nguyên T&T từ bỏ lối đá phòng ngự. Các cô gái trẻ của vùng chè đẩy cao đội hình, chơi mạo hiểm hơn. Dù vậy, mãi đến phút 87, Ngọc Ánh mới có pha làm tường để Thúy Nga băng vào dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Những phút cuối, U.19 Thái Nguyên T&T mang đến nhiều pha bóng khiến U.19 Hà Nội lo lắng nhưng đáng tiếc không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Chung cuộc, U.19 Hà Nội đánh bại U.19 Thái Nguyên T&T 2-1. Trận thắng giúp thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn nối dài mạch bất bại lên con số 7. U.19 Hà Nội có 13 điểm, xếp thứ 2 và hơn U.19 Thái Nguyên T&T (xếp thứ 3) 4 điểm.

U.19 Hà Nội thắng nghẹt thở đàn em Bích Thùy, níu kéo hy vọng giành ngôi đầu- Ảnh 2.

U.19 Hà Nội tiếp tục bất bại

ẢNH: VFF

Có được 3 điểm trước U.19 Thái Nguyên T&T nhưng U.19 Hà Nội vẫn chưa thể rút ngắn điểm số với đội đầu bảng là U.19 Phong Phú Hà Nam. Bởi ở trận đấu trước đó, U.19 Phong Phú Hà Nam có chiến thắng đậm đà 4-0 trước U.19 Zantino Vĩnh Phúc. U.19 Phong Phú Hà Nam hiện có 17 điểm, hơn U.19 Hà Nội 4 điểm.

U.19 Hà Nội thắng nghẹt thở đàn em Bích Thùy, níu kéo hy vọng giành ngôi đầu- Ảnh 3.

U.19 Phong Phú Hà Nam (áo trắng) vẫn băng băng về đích

ẢNH: VFF

Ở trận đấu với U.19 Zantino Vĩnh Phúc, U.19 Phong Phú Hà Nam không gặp quá nhiều khó khăn. Ngay trong hiệp 1, lần lượt Nguyễn Thị Hồng Quế và chân sút Lưu Hoàng Vân đã lập công, giúp U.19 Phong Phú Hà Nam dẫn 2-0. Đến hiệp 2, U.19 Phong Phú Hà Nam vẫn tiếp tục tấn công và có thêm 2 bàn thắng do công của Thanh Hiếu (phút 76) và Vũ Thị Hoa (phút 84).

Ở trận đấu còn lại của vòng 7, U.19 TP.HCM tiếp tục gây thất vọng khi để U.19 Sơn La cầm chân 0-0. 

U.19 Hà Nội thắng nghẹt thở đàn em Bích Thùy, níu kéo hy vọng giành ngôi đầu- Ảnh 4.

Bảng xếp hạng sau vòng 7

ẢNH: VFF

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.