U.20 Việt Nam trông chờ quân tiếp viện

04/09/2022 08:03 GMT+7

Nhìn sự bế tắc của U.20 Việt Nam trên sân nhà trước “quân xanh” vừa sức U.20 Palestine, người hâm mộ chỉ còn biết trông ngóng vào các cầu thủ tiếp viện từ V-League và hạng nhất, cho vòng loại U.20 châu Á ở Indonesia sau đây 10 ngày.

U.20 Palestine nhập cuộc khá nghiêm túc, gây ra khó khăn nhất định cho chủ nhà U.20 Việt Nam, nhưng họ không phải là đối thủ quá mạnh. Trong hoàn cảnh đó, các học trò của HLV Đinh Thế Nam tiếp tục gây khá nhiều nỗi lo từ hàng thủ thiếu tập trung và cả khả năng đánh chặn từ xa của tuyến giữa.

U.20 Việt Nam (trái) bế tắc trước U.20 Palestine

Minh Tú

Trong sơ đồ 4-3-3, U.20 Việt Nam đã tung ra đội hình pha trộn giữa phần lớn bộ khung quen thuộc như Văn Khang, Văn Sơn, Anh Tú, Quốc Việt, Bảo Long, Đình Bắc... cùng một số cái tên đang được trao cơ hội thể hiện như Hồng Phúc, Đức Anh, Huy Hoàng... Thực tế mà nói, U.20 Việt Nam chơi không xuất sắc cả trận. Đơn cử như trong hiệp 1, dù kiểm soát bóng lên đến 60%, tung ra 7 cú sút (so với 3 của U.20 Palestine), nhưng các học trò của HLV Đinh Thế Nam chỉ có 2 lần dứt điểm trúng đích.

Highlights U.20 Việt Nam 0-0 U.20 Palestine: Nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng

Suốt cả trận, Quốc Việt vẫn chơi năng nổ, tung ra hơn nửa tá cú sút nhưng quá vô duyên. Đặc biệt, U.20 Việt Nam vẫn chưa đạt yêu cầu đầu tiên là áp đặt thế trận theo ý mình, với cách áp sát pressing tầm cao. Hàng thủ sau 2 lần liên tiếp mắc lỗi đã mở toang cơ hội cho U.20 Palestine ở phút 15 cùng vài lần suýt biếu bàn cho đối phương. Nếu thủ môn Huy Hoàng không tỉnh táo và can thiệp tốt thì bàn thắng đã có thể đến với đội khách. Nhìn rất rõ khoảng trống Văn Trường để lại vẫn chưa thể được khỏa lấp một cách trọn vẹn. Thiếu người “đánh nhịp” ăn ý, đội trưởng Văn Khang khi bị quây rát cũng tỏ ra đơn độc, cho thấy HLV Đinh Thế Nam có quá ít sự lựa chọn đáng tin cậy.

Chính việc không gây đủ áp lực ở giữa sân đã dẫn tới sự thiếu tập trung của hàng thủ, nhất là cặp trung vệ. Thử nghĩ, ở sân nhà thuận lợi đủ đường mà còn hay sai sót, không dám tưởng tượng hàng thủ U.20 Việt Nam sẽ đá thế nào trước 45.000 CĐV ở Indonesia vào ngày 18.9 tới.

Tất nhiên, việc gì cũng có 2 mặt và đừng quên từ hôm nay HLV Đinh Thế Nam sẽ có chục cái tên bổ sung. Đó là nhóm các cầu thủ Phố Hiến cùng với 3 ngôi sao V-League gồm hậu vệ phải Hồ Văn Cường, tiền vệ Đinh Xuân Tiến (SLNA) và nhất là mũi nhọn tấn công Bùi Vĩ Hào (Bình Dương). Cả Văn Cường và Xuân Tiến đều vào sân đầu hiệp 2 trận gặp CLB Thanh Hóa tại vòng 15 V-League 2022. Xuân Tiến sẽ là ứng viên sáng giá ở giữa sân nhờ khả năng thoát pressing và tranh chấp thông minh. Không như Châu Phi, hậu vệ phải Hồ Văn Cường có khả năng tạt bóng rất tốt, hứa hẹn sẽ tiếp thêm hỏa lực nơi biên phải của Anh Tú. Với chiều cao 1,80 m và có khả năng độc lập tác chiến tốt, Bùi Vĩ Hào sẽ là quân bài lợi hại của HLV Đinh Thế Nam cả trong vai trò trung phong cắm lẫn tiền đạo biên. Đó sẽ là những lá bài tẩy của U.20 Việt Nam tại vòng loại U.20 sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.