U.22 Việt Nam thắng dễ Singapore: Nỗi bất an trước 2 ‘ngọn núi’ lớn

U.22 Việt Nam thắng dễ Singapore: Nỗi bất an trước 2 ‘ngọn núi’ lớn

05/05/2023 07:58 GMT+7

Khi thắng trận, người ta dễ bỏ qua những thiếu sót đã xảy ra ngay trong trận đấu. Nhưng hành trình của U.22 Việt Nam không chỉ có 2 trận đấu đã qua. Trước mặt U.22 Việt Nam đang là 2 trở ngại lớn là U.22 Malaysia và U.22 Thái Lan.

U.22 Việt Nam đến với SEA Games 32 trong tâm thế của nhà đương kim vô địch, và là vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Đội tuyển thi đấu ở nơi chỉ cách TP.HCM vài tiếng đi xe, chỉ tương đương với quãng đường từ TP.HCM ra Phan Thiết. 

Cứ nhìn lượt khán giả trên sân Hoàng tử ở Phnom Penh thì sẽ thấy rất đông CĐV Việt Nam đến xem 2 trận đấu của đội nhà. Thế nhưng, rất nhiều người trong số họ đã bỏ về sớm ở thời điểm trận đấu giữa U.22 Việt Nam và U.22 Lào mới diễn ra đến phút 80.

U.22 Việt Nam thắng dễ Singapore: Nỗi bất an trước 2 ‘ngọn núi’ lớn - Ảnh 1.

HLV Troussier vẫn còn nhiều thách thức với U.22 Việt Nam tại SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Bởi lẽ, dù được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier, người có biệt danh “phù thủy trắng”, đã từng chinh chiến nhiều ở các giải đấu quốc tế lớn, cả vòng chung kết cúp thế giới; thế nhưng trước hai đối thủ dưới tầm, U.22 Việt Nam dường như vẫn chưa cho người ta thấy được sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Sự lo lắng là có cơ sở, khi mà thứ người hâm mộ chờ đợi không chỉ là chiến thắng; mà còn là sự quyến rũ trong trình diễn. Những quả núi lớn còn nằm ngay phía trước, thế nhưng, nhìn cách mà đội tuyển U.22 Lào suýt gỡ hòa gần cuối trận, hay hàng loạt pha bỏ lỡ trong trận gặp U.22 Singapore thế này thì ai có thể yên tâm?

Khi thắng trận, người ta dễ bỏ qua những thiếu sót đã xảy ra ngay trong trận đấu. Nhưng hành trình của U.22 Việt Nam không chỉ có 2 trận đấu đã qua. Trước mặt họ đang là 2 ngọn núi lớn.

U.22 Thái Lan vẫn đầy bản lĩnh và kinh nghiệm với đội hình có tính gắn kết cao, biết cách hạ gục đối thủ bằng các pha phối hợp nhóm. Còn U.22 Malaysia với sự vượt trội về thể hình, thể lực và cũng đừng bàn cãi về chuyện kinh nghiệm của lứa cầu thủ U.22 Malaysia khi họ chỉ mới vừa vô địch giải Merlion Cup được tổ chức tại Singapore vào tháng 3.

Lo thì lo, nhưng cuối cùng vẫn đến lúc phải đem thành bại ra mà luận anh hùng. Có một vài thực tế không thể phủ nhận được, trong đó thực tế lớn nhất là U.22 Việt Nam đã toàn thắng 2 trận đầu, đang đứng nhất bảng B. U.22 Việt Nam đã bị thủng lưới 1 bàn, thế nhưng, đó là do tự đốt lưới chứ cũng chưa ai chọc thủng lưới được Quan Văn Chuẩn.

Sự thử nghiệm thay đổi của ông Troussier có vẻ như đã bất thành thế nhưng quan trọng nhất là U.22 Việt Nam đã làm được việc cần làm đó là chiến thắng. Dù sao đi nữa, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Troussier và U.22 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục cải thiện chính mình trong những trận đấu khó khăn sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.