U.22 Việt Nam thua chủ nhà Trung Quốc: Vì phung phí cơ hội

05/09/2024 05:06 GMT+7

Tối 4.9, đội tuyển U.22 VN đã để thua đội chủ nhà U.22 Trung Quốc với tỷ số 1-2 tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024.

Do HLV Kim Sang-sik phải dẫn dắt đội tuyển VN dự giải giao hữu quốc tế gặp Nga và Thái Lan nên đội U.22 VN dự giải lần này do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt.

U.22 Việt Nam thua chủ nhà Trung Quốc: Vì phung phí cơ hội- Ảnh 1.

Thái Sơn là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của U.22 VN

ẢNH: NGỌC LINH

Hai HLV Antonio Puche và Đinh Hồng Vinh đều tung đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Ngay phút 14, cầu thủ đội trưởng Aisikaer đã có bàn mở tỷ số cho U.22 Trung Quốc sau pha phối hợp đẹp mắt. Dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ U.22 VN vẫn thi đấu bình tĩnh và tự tin cầm bóng, với sự cầm trịch ở giữa sân của bộ đôi Thái Sơn và Đức Việt. Nhờ đó, các cầu thủ trẻ của VN tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc đều bỏ lỡ.

Phút 28, Đình Bắc có cú cứa lòng ngay trước vòng cấm U.22 Trung Quốc nhưng bóng lại đi chệch cột. Trước đó, Thanh Nhàn cũng có pha bóng ở cự ly tương tự nhưng lại sút bóng vọt xà.

Phải đến phút 44, đội U.22 VN được hưởng quả đá phạt sát vòng cấm sau khi Thanh Nhàn bị phạm lỗi. Đình Bắc sút phạt chạm hàng rào và bị hậu vệ đội U.22 Trung Quốc phá ra, nhưng bóng lại đến đúng chân tiền đạo Quốc Việt. Tiền đạo trẻ đang chơi cho CLB HAGL không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn san bằng tỷ số.

Trong hiệp 1, cánh trái của U.22 VN do Nguyễn Thành Đạt trấn giữ thường xuyên bị các cầu thủ U.22 Trung Quốc khai thác khiến khung thành thủ môn Cao Văn Bình nhiều lần chao đảo. Nhưng rất may các cầu thủ U.22 Trung Quốc không thể tận dụng thành công các cơ hội.

Trong khi đó, cánh phải của U.22 VN với sự có mặt của cầu thủ đang chơi cho đội Thanh Hóa là Hà Châu Phi chơi khá hay. Những pha tấn công của đội U.22 trong hiệp 1 xuất phát từ cánh này khá nhiều, và bản thân Hà Châu Phi cũng có pha đột phá rất hay ngay đầu hiệp 1, sau đó tung cú sút căng nhưng bị thủ môn U.22 Trung Quốc kịp dùng chân phá được.

Sang hiệp 2, HLV hai đội có nhiều sự điều chỉnh nhân sự nhằm trao cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Vì vậy, thế trận trong hiệp 2 diễn ra khá chậm và ít có cơ hội ghi bàn được tạo ra trước khung thành hai đội.

Phút 86, Xuân Bắc có pha đối mặt thủ môn Yu Jinyong nhưng cú sút của anh lại không thắng được thủ môn của U.22 Trung Quốc. Chỉ 1 phút sau, Đình Bắc lại có pha đối mặt thủ môn đối phương nhưng cú sửa lòng của anh lại dội cột ra ngoài.

Có lẽ cả hai cầu thủ tên Bắc của U.22 VN sẽ rất tiếc nuối cho pha bỏ lỡ cơ hội của mình vì chỉ vài phút sau, đúng phút 90, He Xiaoke bất ngờ thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U.22 Trung Quốc. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, U.22 Malaysia dù đã chơi quyết tâm nhưng vẫn không thể gây bất ngờ trước Uzbekistan khi để thua với tỷ số 0-2 trong lượt trận mở màn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.