U.23 Indonesia và U.23 Guinea tranh vé dự Olympic ở trận đấu kỳ lạ nhất thế giới

08/05/2024 15:26 GMT+7

Trận tranh vé vớt dự Olympic giữa U.23 Indonesia và U.23 Guinea có lẽ là trận đấu kỳ lạ nhất thế giới. Một ngày trước giờ bóng lăn, vẫn chưa biết U.23 Guinea sẽ tham dự trận đấu này với bao nhiêu cầu thủ?

"Hoang mang" nhân sự đội

Hiện tại, U.23 Guinea thông báo họ đã đăng ký 19 cầu thủ cho trận đấu diễn ra lúc 20 giờ tối mai (9.5, theo giờ Việt Nam), tại sân của học viện bóng đá Clairefontaine (Paris, Pháp). Hai ngày trước, đội bóng châu Phi chỉ có 17 cầu thủ.

Tức là, nội bộ đội tuyển U.23 Guinea còn không biết họ sẽ gom được bao nhiêu người cho trận đấu với U.23 Indonesia? Tất cả phụ thuộc vào chuyện có bao nhiêu CLB nước ngoài chịu “nhả” quân cho U.23 Guinea? Và nếu nhả, các CLB này sẽ nhả bao nhiêu cầu thủ?

Trong số 19 cầu thủ của U.23 Guinea, đã được công bố dự trận đấu với U.23 Indonesia, chỉ có 5 người đang chơi bóng ở giải trong nước, còn lại là những người đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó, có 7 cầu thủ đang thi đấu tại Pháp, 2 cầu thủ đang thi đấu tại Hy Lạp, 1 người đang khoác áo đội bóng của Bỉ, 1 chơi tại Thụy Sĩ, 1 đang khoác áo đội bóng của Tây Ban Nha, 1 người khác chơi tại Armenia. Ngoài ra, đội U.23 Guinea còn có 1 cầu thủ đang thi đấu tại Tunisia.

Buổi tập gần nhất của U.23 Guinea chỉ có 19 cầu thủ

Buổi tập gần nhất của U.23 Guinea chỉ có 19 cầu thủ

GFA

Ilaix Moriba (trái) và Aguibou Camara là 2 cầu thủ nổi bật của U.23 Guinea

Ilaix Moriba (trái) và Aguibou Camara là 2 cầu thủ nổi bật của U.23 Guinea

GFA

Càng có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, U.23 Guinea càng khó gom quân. Tuy mang danh là trận đấu play-off liên lục địa Á – Phi, tranh chiếc vé cuối cùng dự nội dung bóng đá nam, thuộc ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic, nhưng trận đấu giữa U.23 Indonesia và U.23 Guinea không nằm trong lịch thi đấu thường niên của FIFA (FIFA Days).Thành ra, các CLB trên khắp thế giới không có nghĩa vụ phải nhả quân cho 2 đội tuyển U.23 Indonesia và U.23 Guinea tham dự trận đấu này. Muốn có quân, các Liên đoàn Bóng đá Indonesia và Guinea phải đi… xin các CLB.

Thành ra, những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài của U.23 Guinea chưa chắc là cầu thủ xuất sắc, vì các CLB, nhất là các đội bóng tại châu Âu không đời nào chịu nhả cầu thủ trụ cột của mình ở thời điểm hiện tại, khi mùa bóng tại châu Âu đang đi vào giai đoạn căng thẳng nhất, ảnh hưởng đến thứ hạng của các đội bóng tại “lục địa già”.

So với U.23 Guinea, sự chuẩn bị của U.23 Indonesia có vẻ tốt hơn nhiều, nhờ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) ủng hộ đội tuyển hết mình. Theo hé lộ của PSSI, các trụ cột vừa giúp U.23 Indonesia giành hạng 4 giải U.23 châu Á 2024, gồm Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struick, Hokky Caraka và Marselino Ferdinand đều sẽ có mặt trong trận đấu tranh vé vớt dự Olympic Paris 2024 với U.23 Guinea.

U.23 Indonesia và U.23 Guinea tranh vé dự Olympic ở trận đấu kỳ lạ nhất thế giới- Ảnh 3.

U.23 Indonesia đặt mục tiêu có mặt ở Olympic Paris 2024

PSSI

20 giờ thi đấu, 18 giờ mới công bố tên tổ trọng tài!?

Sự kỳ lạ của trận đấu này còn chưa dừng lại, FIFA cho biết chỉ công bố trọng tài điều khiển trận U.23 Indonesia gặp U.23 Guinea khoảng 2 tiếng trước giờ bóng lăn.

Không hiểu động thái này của FIFA là gì? Thận trọng đến mức tối đa trong việc phân công trọng tài, nhưng FIFA lại tổ chức trận đấu trên một sân bóng không có khán giả, không có hoạt động truyền thông công khai, ở một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ vốn cũng không phải là sân bóng chuyên nghiệp đúng nghĩa. Một khi trận đấu không được diễn ra với sự giám sát của khán giả trung lập, của giới truyền thông toàn cầu, tính khách quan của nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Vì thế, nếu 1 trong 2 đội U.23 Indonesia hoặc U.23 Guinea giành chiến thắng trong trận đấu tối mai, đấy có lẽ là chiến thắng thuộc vào loại kỳ lạ nhất trong lịch sử nền bóng đá nước họ, ở 1 giải đấu quốc tế chính thức!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.