U.23 Việt Nam phải chỉnh lại 'thước ngắm'

Trận hòa 1-1 với U.23 Kuwait trong ngày ra quân (15.9) chưa khiến U.23 VN mất cơ hội đi tiếp ở bảng C ASIAD 20, nhưng mang đến cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bài học lớn để cải thiện lối chơi.

TẤN CÔNG CHỦ ĐỘNG

Hình ảnh U.23 VN giàu năng lượng từng "tung hoành" ở giải Đông Nam Á và châu Á dưới thời HLV Kim Sang-sik đã được tái hiện trọn vẹn trong hiệp 1 trận ra quân gặp U.23 Kuwait ở bảng C ASIAD 20. Dù thiếu vắng những nhân tố chủ chốt như Trung Kiên, Đình Bắc, Hiểu Minh, Văn Khang, nhưng dưới bàn tay nhào nặn của quyền HLV Đinh Hồng Vinh cùng triết lý ban bật tốc độ, U.23 VN đã áp đặt thế trận và dội áp lực cực lớn lên tuyến phòng ngự đội trẻ Tây Á.

U.23 Việt Nam phải chỉnh lại 'thước ngắm'- Ảnh 1.

U.23 VN (phải) chơi tấn công áp đặt đầy tự tin

Ảnh: ĐỘC LẬP

Dù chỉ có 2 ngày lắp ráp đội hình (một số nhân tố sát ngày mới có mặt), U.23 VN vẫn chơi kết dính, nhuần nhuyễn, đặc biệt ở mảng miếng tình huống cố định từng được mài sắc cách đây 1 năm. Minh chứng là phút thứ 8, Lê Phát không chiến dũng mãnh đánh đầu dội cột dọc, rồi đá bồi trúng xà ngang. Từ chỗ ngồi dự bị ở U.23 châu Á, chân sút sinh năm 2007 bước lên lĩnh ấn tiên phong trên hàng công, cùng Quốc Việt và Thanh Nhàn tạo thành "mũi đinh ba" ăn ý. Các học trò của ông Đinh Hồng Vinh không đá cố định vị trí, mà liên tục hoán đổi biến ảo, khiến hàng thủ U.23 Kuwait khó kiềm tỏa. Đơn cử, phút 27, Quốc Việt lùi về đánh đầu ngược làm tường để Thanh Nhàn ập xuống cánh phải dứt điểm dội cột.

U.23 Việt Nam phải chỉnh lại 'thước ngắm'- Ảnh 2.

U.23 Kuwait có thể đã bị thua nếu như VN dứt điểm tốt hơn

Ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam phải chỉnh lại 'thước ngắm'- Ảnh 3.

Ngọc Mỹ gỡ hòa

Ảnh: Độc Lập

Áp lực tấn công của U.23 VN lớn đến mức các tiền vệ "chia bài" như Xuân Bắc, Quốc Cường cũng thoải mái dâng cao kết nối lối chơi và vung chân sút xa, kết hợp Phi Hoàng và Minh Phúc ở hai biên tạo ra hàng công thường trực 6-7 cầu thủ.

Tuy nhiên, việc đẩy cao đội hình cũng khiến U.23 VN hở sườn. Dàn hậu vệ Nguyên Hoàng, Đức Anh, Lý Đức thường xuyên rơi vào cảnh phải đấu tay đôi do tuyến trên không kịp lùi về. Phút 42, thủ môn Văn Bình phải đổ người chặn cú sút của Al Qaisi, khi số 7 U.23 Kuwait dễ dàng đảo trụ rê bóng đánh bại Nguyên Hoàng nhưng cú sút góc hẹp của anh bị người gác đền sinh năm 2005 bắt bài. Kết cấu đội hình U.23 VN đa dạng và biến hóa trong tấn công, nhưng dưới cơn mưa nặng hạt ở Nagoya, lựa chọn dâng lên dồn ép đối thủ trở thành ván cược mạo hiểm, nhất là khi đội bóng của ông Vinh rất trẻ và không có đàn anh quá tuổi dìu dắt.

Vô số LẦN SÚT DỘI xà ngang, cột dọc

Hàng công vẫn làm tốt ở khâu tạo cơ hội, nhưng khác với VCK U.23 châu Á 2026 (nơi đội từng ghi tới 10 bàn sau 6 trận), U.23 VN ở trận này dứt điểm kém hiệu quả hơn bởi một tích tắc vội vàng ở khoảnh khắc quyết định. Pha dứt điểm hụt của Quốc Việt, rồi kế đến là cú đá vọt xà khi cầu môn đã bỏ trống của Lê Phát ở phút 54, trở thành hình ảnh phản chiếu rõ nét cả điểm yếu và mạnh của U.23 VN. Học trò ông Đinh Hồng Vinh có thể "thêu hoa dệt gấm" đưa bóng áp sát cầu môn Kuwait, nhưng từ cơ hội đến bàn thắng là khoảng không vời vợi. Sự phung phí tạo ra xúc cảm tiếc nuối, bởi đây không phải lần đầu Lê Phát cùng đồng đội ra biển lớn châu Á.

Dưới cơn mưa nặng hạt, cái đầu U.23 VN chưa đủ "lạnh". Quy luật bỏ lỡ nhiều rồi thủng lưới đã trở thành bất biến trong bóng đá. Phút 78, Omar Al-Matar tận dụng sự thiếu ăn ý giữa Nguyên Hoàng và Đức Anh để bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Văn Bình. Nguyên Hoàng đã chủ động dâng lên bắt bài cắt bóng, nhưng chọn sai điểm rơi, để lọt đối thủ dứt điểm. Dù vậy, chỉ 2 phút sau, Ngọc Mỹ đánh đầu chéo góc gỡ hòa cho U.23 VN, cũng từ một pha bóng cố định. Chỉ khi bị đẩy vào thế khó, các tiền đạo VN mới "chịu" đưa bóng vào lưới, nhưng đã muộn. Pha sút dội xà phút cuối của Văn Thuận chỉ thêm xát muối vào sự tiếc nuối. Có lẽ, nếu đủ chắt chiu từ trước, U.23 VN đã không bị đẩy vào hiểm cảnh.

Bóng đá trẻ VN từng đoạt HCĐ châu Á 2026 nhờ tận dụng tốt cơ hội, thậm chí ghi bàn ở những pha bóng với xác suất không rõ ràng nhờ những ngôi sao xuất chúng như Đình Bắc. Thiếu chân sút sinh năm 2004, khâu ghi bàn trở nên gian nan hơn. U.23 VN dứt điểm tới… 25 lần, nhiều gấp đôi đối thủ, nhưng chỉ trúng đích 6 lần, ghi 1 bàn. Đó là con số mà toàn đội phải mổ xẻ, trước khi đấu U.23 Philippines vào ngày 18.9.

U.23 Philippines không mạnh. Đại diện Đông Nam Á đã sụp đổ ở trận ra quân khi thua 1-5 trước U.23 Uzbekistan (4 bàn thua trong 20 phút). Tuy nhiên, nếu U.23 VN không chỉnh lại "thước ngắm", nguy cơ mất điểm vẫn hiển hiện.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.