U.23 Việt Nam vào bán kết U.23 châu Á: Lời khen ngập tràn, tiền thưởng vô vàn!

21/01/2018 10:59 GMT+7

Sau chiến tích vang dội lọt vào bán kết U.23 châu Á, đội U.23 Việt Nam đã nhận được những phần thưởng rất có giá trị cả về tinh thần lẫn vật chất.

[VIDEO] CHIẾN THẮNG TUYỆT VỜI CỦA U.23 VIỆT NAM 
Cách đây hai ngày, trưởng đoàn Việt Nam Dương Vũ Lâm đã đứng trước đội U.23 Việt Nam đọc thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng toàn đội vì đã lập nên kỳ tích vì đã thi đấu tốt ở vòng bảng U.23 châu Á và đặt chân vào tứ kết. Còn đội trưởng Xuân Trường xin hứa, đội U.23 Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để đi xa nhất có thể.
Lời hứa ấy đang dần trở thành hiện thực khi các chàng trai trẻ đã đánh bại Iraq để bước tiếp vào bán kết và các anh lại nhận được những lời chúc mừng của Thủ tướng quá bức thư chan chứa tình cảm. Thủ tướng viết: “Trong buổi tối ngày 20.1.2018, người hâm mộ bóng đá cả nước hết sức vui mừng trước kết quả tuyệt vời của đội tuyển U.23 Việt Nam. Với tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh của con người VN, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang - seo, đội tuyển của chúng ta đã giành thắng lợi sau loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính.
Bằng chiến thắng đầy ý nghĩa này, đội tuyển U.23 Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết U.23 châu Á. Đây là niềm tự hào lớn lao của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Thay mặt Chính phủ, tôi gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể Đội tuyển bóng đá U.23 VN và cá nhân HLV Park Hang - seo. Tôi mong rằng toàn đoàn ta tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, giữ vững niềm tin chiến thắng và quyết tâm thi đấu trong trận bán kết. Chúc toàn đoàn ta mạnh khỏe, thành công ở bán kết và vững bước tiến vào trận chung kết”.
Chiến binh quả cảm! Ngọc Linh
Bộ trưởng Bộ VH – TT – DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã có thư chúc mừng đội U.23 vì thành công ở tứ kết U.23 châu Á.
Cũng trong đêm qua ở rất nhiều tỉnh thành khắp cả nước, khán giả hâm mộ đã đổ nhau ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Lâu lắm rồi Hà Nội mới tưng bừng đến thế vì chiến công của một đội tuyển bóng đáHà Nội đang mùa đông nhưng dường như mọi người chẳng cảm thấy lạnh. Không khí náo nức, ồn ã tràn ngập khắp nơi nơi. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong đêm muộn. Những tiếng hô vang: “Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch” làm rộn các cung đường mà đoàn xe đi qua.

tin liên quan

Ngây ngất với U.23 Việt Nam!
Những ai bị đau tim có lẽ không nên xem trận đấu tứ kết vào đêm 20.1 bởi sự kịch tính, nghẹt thở cho đến quả luân lưu cuối cùng. Đội U.23 Việt Nam đã vào bán kết giải U.23 châu Á rồi!
Đội U.23 Việt Nam cũng nhận được những số tiền thưởng lớn từ tập thể và cá nhân. Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định thưởng cho đội tuyển U.23 Việt Nam số tiền là 1 tỉ đồng. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cũng thưởng 1 tỉ đồng.
Cổ động viên Văn Trần Hoàn (Hải Phòng) thưởng 500 triệu đồng. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Ô tô Trường Hải thưởng 500 triệu đồng. Ông Võ Quốc Thắng - chủ tịch Đồng Tâm thưởng 200 triệu. Ông Võ Quốc Thắng chia sẻ: “Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần thép. Thật tuyệt vời vì điều đó”. Đây là những khoản thưởng vì thành tích lọt vào bán kết.
Niềm vui bất tận Minh Tú
Trước đó, vì thành tích lọt vào tứ kết của đội, VFF thưởng 1,4 tỉ đồng còn Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch thưởng 200 triệu đồng. Tổng cộng cả tứ kết và bán kết, đội sẽ nhận được 4,8 tỉ đồng tính đến thời điểm này. Nếu đội thắng Qatar để có mặt ở chung kết U.23 châu Á, chắc chắn các cầu thủ sẽ phải mang “bao tải” đi đựng tiền thưởng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.