Ước hẹn

29/12/2013 00:06 GMT+7

Anh lính trẻ chia tay bạn gái để đi làm nhiệm vụ. Suốt sáu tháng, hai người trao đổi thư từ cho nhau, lời lẽ nóng bỏng tình yêu.

Anh lính trẻ chia tay bạn gái để đi làm nhiệm vụ. Suốt sáu tháng, hai người trao đổi thư từ cho nhau, lời lẽ nóng bỏng tình yêu.


Minh họa: DAD 

Trước ngày trở về, anh lính viết cho người yêu: “Anh nhớ em quá, anh chỉ mong được gặp em ngay tại sân ga, em nhớ mặc chiếc váy hoa mỏng nhé. Nhớ nhé, em yêu của anh!”.

Cô gái trả lời thư: “Đồng ý! Em sẽ ra đón anh với bộ váy đúng như anh dặn. Nhưng em dặn trước về phần anh: anh nhớ là người đàn ông xuống tàu đầu tiên nhé!”.

Đỗ Hoàng (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.