Ước mơ của người cha bị suy thận nặng

17/08/2024 05:11 GMT+7

Hai vợ chồng nghèo từ miền Trung vào Cần Thơ lập nghiệp bỗng lâm vào đường cùng vì người chồng bị suy thận giai đoạn cuối.

Đó là tình cảnh của ông Nguyễn Thành Trung (47 tuổi) và bà Nguyễn Thị Xuân Nương (45 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện ở tạm nhà người dân tại P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Ông Trung mắc nhiều chứng bệnh: suy thận giai đoạn cuối, tiểu đường, viêm gan B. Hơn 1 năm nay, ông phải đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ chạy thận định kỳ. Trên giường bệnh, ông rưng rưng khi nói về đứa con gái 5 tuổi tới đây phải nghỉ học vì không có điều kiện.

Vợ chồng bà Nương ở xã Bình Phước, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi. Năm 18 tuổi, bà theo người chú vào Cần Thơ làm tạp vụ. Ông Trung làm trong một công ty xây dựng nhưng vào muộn hơn. Ông bà cưới nhau năm 1997, chỉ 3 năm sau thì ông Trung bị suy thận. Dần dần, không còn đủ sức nên ông xin nghỉ việc. Khoảng 1 năm nay là vô cùng khó khăn với ông Trung khi căn bệnh đến giai đoạn cuối. Bà Nương gác lại mọi việc để chăm sóc chồng ở bệnh viện nên chẳng có thu nhập gì. Có lần bế tắc, bà vay nóng 30 triệu đồng để chạy chữa cho chồng. Tiền gốc đến nay vẫn chưa trả được, nên mỗi ngày phải chịu áp lực bị đòi nợ.

Ước mơ của người cha bị suy thận nặng- Ảnh 1.

Ông Trung lọc thận định kỳ tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ

ẢNH: THANH DUY

Nói đến đây, bà Nương bật khóc: "Miền Trung mùa mưa bão, làm kinh tế chật vật. Gia đình chồng rất khó mới nuôi được 2 con bò. Lúc anh Trung mổ cầu tay lọc thận, bố mẹ đã phải bán con bò nghé để gửi vào 11 triệu đồng. Tôi đóng tiền viện phí 7 triệu, còn 4 triệu trả lãi tiền vay. Ngày không lọc thận, anh Trung chỉ đứng hoặc ngồi, ngủ cũng phải ngồi vì hễ nằm là nước tràn lên phổi rất khó thở".

Bà Nương nghẹn ngào nói thêm: "Dù ngặt nghèo nhưng không thể về quê vì gia đình ngoài đó cũng khó khăn lắm. Cha anh Trung đã 90 tuổi, mẹ thì 74 tuổi, hai người anh thì 1 người đang bị gãy chân, 1 người bị viêm gan B. Tôi mồ côi cha mẹ đã lâu, anh em đều nghèo. Vả lại, về quê thì việc lọc thận rất mất thời gian, vì đi hơn 30 km mới tới bệnh viện".

Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, vợ chồng nghèo may mắn gặp được những ân nhân nơi đất khách. Một người tự nguyện cho ông Trung sáp nhập hộ khẩu để có thể làm bảo hiểm y tế, nhận bảo trợ xã hội. Hiện, cả hai được một gia đình khác là ông Đinh Quang Luận (53 tuổi, P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy) cho ở tạm trong nhà kho trước đây là gian bếp.

"Hơn 1 năm nay, hôm nào không bận, anh Luận cho tôi mượn xe máy để vợ chở đi lọc thận. Không có xe thì tôi ở lại bệnh viện, ngủ tạm ghế đá chờ ngày lọc thận tiếp theo. Phải ráng vì đi xe ôm tốn khoảng 50.000 đồng/lượt. Số tiền này khá lớn, bởi dọn nhà cho người ta vợ tôi cũng chỉ nhận được 23.000 đồng/giờ. Một người cháu ruột hứa hiến 1 quả thận để ghép cho tôi. Vì vậy, tôi luôn cầu mong phép màu xảy ra, có thể chăm lo cho con gái nhỏ, để con tiếp tục được học hành", ông Trung bùi ngùi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phát, Khoa Nội thận - tiết niệu - lọc máu Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, cho biết tình trạng của ông Trung phải lọc thận 3 ngày/tuần, mỗi lần lọc khoảng 4 giờ. Đối với bệnh này, dù được nhà nước bảo trợ nhưng vẫn phải điều trị thêm bằng những loại thuốc khá đắt tiền (không được thanh toán bảo hiểm y tế - PV). Trường hợp ghép thận phải tìm được thận phù hợp và nếu người thân hiến thận thì chi phí thực hiện khoảng 600 triệu đồng. Với hoàn cảnh của ông Trung hiện giờ thì số tiền này là cực kỳ lớn, rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Nguyễn Thành Trung. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến ông Trung trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.