Ưu tiên

Đầu năm bến xe đông đúc, một hành khách nói với nhân viên bán vé:

 Ưu tiên
Minh họa: DAD

- Tôi có giấy công tác đặc biệt nên được miễn phải xếp hàng mua vé.

- Vâng, thế thì mời ông đứng sau ông đang đứng cuối hàng dài bên kia...

- Nhưng tôi đã bảo với cô là tôi có giấy công tác đặc biệt...

- Xin ông hãy làm theo lời tôi, vì đó là hàng của những người không phải xếp hàng đấy ạ.

Đỗ Hoàng
(st)

>> Ưu tiên mới của người mới

Khám phá thêm chủ đề

đỗ hoàng Bến xe đông đúc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.