Kết quả CLB Hải Phòng 3-2 Hà Nội FC, V-League 2022: 3 điểm ở lại Lạch Tray

Minh Tân
Minh Tân
23/10/2022 16:25 GMT+7

CLB Hải Phòng đã giúp cuộc đua cho ngôi vô địch V-League 2022 trở nên hấp dẫn hơn sau khi vượt qua đội đang dẫn đầu Hà Nội FC trước sự chứng kiến của hơn 22.000 khán giả trên sân Lạch Tray.

Tường thuật trực tiếp
CLB Hải Phòng vs Hà Nội FC

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Đầu mùa, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ mong đội Hải Phòng trụ hạng, nhưng dường như đường đi nước bước của CLB đất Cảng không “tuân thủ” lời phát biểu khiêm nhường ấy. Hải Phòng FC khởi đi với những trận đấu không chỉ hay mà còn hiệu quả. Rồi bất chợt họ khựng lại ở giữa lượt đi với những trận đấu không hiệu quả (tính cả thất bại trước Hà Nội FC với tỷ số 1-2 tại sân Hàng Đẫy ở vòng 6). Thầy trò ông Nghiêm đã có lúc chấp chới ở khúc giữa bảng xếp hạng, nhưng càng đi xa, Hải Phòng FC lại càng tiến đến gần nhóm dẫn đầu. Chính vì thế cuộc tiếp đón Hà Nội FC - đội bóng cũ của ông Nghiêm vào 17 giờ chiều nay (23.10) trên sân Lạch Tray rất được chờ đợi.

CLB Hải Phòng đang trông chờ Rimario (phải) xé toang mành lưới Hà Nội FC

HOÀNG QUÂN

Đứng đầu bảng với 40 điểm, ghi được tới 37 bàn (nhiều hơn Hải Phòng 11 bàn và còn 1 trận chưa đá), đội bóng của bầu Hiển đang phô diễn sức mạnh vô đối. Nếu CLB Hải Phòng đang sở hữu chân sút đặc biệt xuất sắc Rimario (16 bàn) thì đối thủ của họ hay toàn diện từ nội binh đến ngoại binh. Lối chơi của Hà Nội FC mùa này uyển chuyển, tinh tế nhưng vẫn đủ “dữ dội” để khuất phục mọi vật cản trên con đường tiến đến ngôi vô địch. Không phải vô cớ mà Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã mời tổ trọng tài Hàn Quốc, trình độ Elite, với người bắt chính là ông Kim Dea-young, điều hành trận đấu nóng này. Văn Quyết (anh đã khỏi Covid-19 và sẽ ra sân chiều nay) được gặp lại trọng tài Kim - người đã điều hành trận tranh huy chương đồng giữa U.23 VN và UAE tại ASIAD 18.

Hai trận còn lại cũng gay cấn không kém nhưng ở thái cực rất khác. Sau khi thua sốc Hà Nội FC ở vòng trước, trận đấu vào 19 giờ 15, đội TP.HCM muốn thoát hiểm buộc phải thắng đội khách SLNA. Còn trên sân Bình Dương, vào lúc 17 giờ, đội Hà Tĩnh nếu thất bại trước đội chủ nhà Bình Dương, nguy cơ rớt hạng của họ cũng cực cao.

HAGL lại gây thất vọng

HAGL đã kéo dài số trận liên tiếp không thắng của mình lên con số 9 khi hòa chủ nhà Đà Nẵng 0-0 ở trận đấu sớm vòng 22 diễn ra chiều qua. Đội chủ nhà không được đánh giá cao bởi các ngoại binh kém chất lượng, thế nhưng đội quân của HLV Kiatisak không thể ghi được bàn thắng.

Cách tấn công của HAGL quá đơn điệu nên bị Đà Nẵng dễ dàng hóa giải. Suốt trận, Văn Toàn và Brandao gần như không tìm được tiếng nói chung nên không có pha bóng nào ấn tượng. Với cách chơi nhạt nhẽo, thiếu sự tươi mới và bất ngờ, đội bóng phố núi sẽ còn nhiều khó khăn phía trước.

Trên sân Quy Nhơn, CLB Bình Định thắng Sài Gòn FC 3-0 để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Hà Nội. Chiến thắng đến khá dễ dàng với đội bóng đất võ bởi ngay phút thứ 7, Hoài An của đội khách phản lưới nhà giúp Bình Định dẫn trước. Sau đó, đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng với cú đúp của Hendrio để ấn định chiến thắng 3-0. Thắng trận này, CLB Bình Định được 36 điểm, còn thua Hà Nội 4 điểm. Trong khi đó, Sài Gòn FC giậm chân ở vị trí 11 với 19 điểm. Đồng cảnh ngộ với CLB Sài Gòn, CLB Nam Định để thua Thanh Hóa 0-1 trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất do Pinto ghi. CLB Nam Định cũng có 11 điểm, tạm xếp trên Sài Gòn FC nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.