V-League 2022: Đất võ mở hội

29/08/2022 08:16 GMT+7

Chiến thắng đậm đà 4-1 trước CLB Bình Dương vào tối qua (28.8) là trận thắng thứ 3 liên tiếp của CLB Bình Định , giúp đội bóng đất võ hiên ngang xếp nhì V-League 2022.

Đặng Văn Lâm đã tập lại, nhưng chưa hoàn toàn bình phục sau khi bị dương tính với Covid-19 đã ngồi khán đài, và được chứng kiến đội nhà có chiến thắng ấn tượng nhất kể từ đầu giải.

Thuận lợi lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng, khi đội Bình Dương vắng nhạc trưởng và cũng là đội trưởng Tô Văn Vũ bị 3 thẻ vàng, trong khi tiền đạo chủ lực Tiến Linh chỉ mới bình phục nên tiếp tục được HLV Lư Đình Tuấn tung vào sân từ hiệp 2. Nhưng cũng ghi nhận các cầu thủ đội khách đã chơi một trận rất nỗ lực, không ngại va chạm và sẵn sàng ăn miếng trả miếng trước dàn sao sân Quy Nhơn. Điều này khiến bàn thắng sớm của “gà son” Xuân Nam ở phút 13 chỉ khiến trận đấu nóng hơn.

Nhưng rồi sang hiệp 2, sự tỏa sáng của Jermie Lynch với cú đúp ở phút 65 và 80, cộng thêm tình huống Hồ Tấn Tài kiến tạo để Lý Công Hoàng Anh ấn định chiến thắng 4-1 đã đem về chiến thắng giòn giã cho đội bóng có biệt danh “PSG VN”. Bàn danh dự cho đội khách được Tiến Linh thực hiện thành công từ chấm 11 m ở cuối trận.

CLB Bình Định đã có trận đại thắng để vươn lên nhì bảng V-League

Ngọc Linh

Đây được xem là trận thắng ấn tượng nhất từ đầu mùa giải của CLB Bình Định, khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã làm được yêu cầu từ các CĐV là thắng to, thắng đẹp. Những áp lực khủng khiếp mà cựu danh thủ Thể Công chịu đựng suốt thời gian qua đã giảm nhiều sau khi có 3 trận liên tiếp giành trọn 9 điểm. Với tổng cộng 23 điểm, CLB Bình Định đã vươn lên xếp nhì bảng xếp hạng sau vòng 14 và gây áp lực nhất định lên các ứng viên tranh vô địch khác, bao gồm cả CLB Hà Nội. Tất cả những điều đó hứa hẹn sẽ giúp đội bóng đất võ tìm lại sự thoải mái và tự tin hơn trong phần còn lại của mùa giải. Có vẻ như, sau nửa mùa giải lắp ráp và điều chỉnh, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tìm được công thức để cân bằng giữa thành tích đội bóng và kỳ vọng rất cao của người hâm mộ đất võ.

Xếp hạng sau 14 lượt V-League: 1/ Hà Nội: 30 điểm, 2/ Bình Định: 23 điểm, 3/ Hải Phòng: 23 điểm, 4/ Viettel: 22 điểm, 5/ SLNA: 21 điểm, 6/ HAGL: 19 điểm, 7/ Đà Nẵng: 16 điểm, 8/ Thanh Hóa: 15 điểm, 9/ Bình Dương: 15 điểm, 10/ Hà Tĩnh: 14 điểm, 11/ Nam Định: 13 điểm, 12/ TP.HCM: 12 điểm, 13/ Sài Gòn FC: 10 điểm.

Ở giải hạng nhất, Công an Nhân dân đã soán ngôi Khánh Hòa với 25 điểm, nhưng Phố Hiến hòa Bình Phước 0-0 chỉ có 21 điểm đánh mất cơ hội vào tốp 4. Trận còn lại Phù Đổng thắng chủ nhà Đắk Lắk 3-1. T.K

Về phần mình, CLB Bình Dương có thể an ủi khi Tiến Linh đã dần tìm lại phong độ của mình, với bàn thắng thứ 4 từ đầu giải để sánh ngang Văn Toàn và Công Phượng trong cuộc đua giữa các chân sút nội. Thất bại thứ 2 liên tiếp đã khiến đội Bình Dương chậm nhịp sau 2 chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Lư Đình Tuấn. Nhưng tín hiệu tích cực trong lối chơi, việc mạnh dạn tin dùng các nhân tố trẻ, mới nhất là Vĩ Hào, Hoàng Bảo hứa hẹn sẽ tạo ra nền tảng vững vàng cho đội bóng ở tương lai lâu dài.

Ở trận còn lại, Viettel FC dù bị CLB Thanh Hóa dẫn trước đã thắng ngược 3-1 do công của Pedro sút 11 m, Zaha và Nguyễn Đức Hoàng Minh. Chiến thắng này giúp cho Viettel FC vượt lên bám sát tốp đầu, mở ra hy vọng tranh chấp huy chương. Đến lúc này V-League đã phân hóa với 6 đội mạnh từ Hà Nội đến HAGL tranh chấp ngôi vô địch và 7 đội còn lại từ Đà Nẵng trở xuống sẽ tranh trụ hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.