V-League 2024 - 2025: Xuất hiện thẻ đỏ đầu tiên, SLNA kiên cường hòa CLB Đà Nẵng

15/09/2024 20:10 GMT+7

Trên sân Vinh, ngoại binh Zaracho của SLNA đã nhận tấm thẻ đỏ đầu tiên ở V-League 2024 - 2025, may mắn đội bóng xứ Nghệ với 10 người đã nỗ lực cầm hòa CLB Đà Nẵng 0-0.

Pha vào bóng bằng cả 2 chân nguy hiểm của Zaracho

Pha vào bóng bằng cả 2 chân nguy hiểm của Zaracho

ẢNH: MINH TÚ

Trên sân nhà, đội bóng trẻ nhất V-League 2024 – 2025 SLNA đã tiếp đón tân binh cũng là nhà cựu vô địch Đà Nẵng trong trận đấu độ nhiệt tình có thừa nhưng không có nhiều tình huống bóng chất lượng, đẹp mắt.

Ở mùa giải này, CLB SLNA là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất, chỉ 21,4. Bước vào trận mở màn mùa giải mới, HLV Phạm Anh Tuấn tung ra đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình 23,2 tuổi so với 26,8 của đội khách Đà Nẵng.

Lợi thế chơi trên sân nhà giúp SLNA chỉ chơi tốt trong vài phút đầu, chủ yếu ở hàng phòng ngự được bố trí khá chặt chẽ. Nhưng mỗi khi có bóng, việc thiếu chân chuyền chất lượng khiến các đường lên bóng của họ khá đơn điệu, thiếu tính bất ngờ.

Cầu thủ trẻ Ngô Văn Lương (20, sinh năm 2001) đi bóng trước đội trưởng CLB Đà Nẵng Đặng Anh Tuấn

Cầu thủ trẻ Ngô Văn Lương (2001) đi bóng trước đội trưởng CLB Đà Nẵng Đặng Anh Tuấn

ẢNH: MINH TÚ

Phần lớn thời gian của trận đấu, những đường lên bóng của SLNA đều diễn ra chậm, chủ yếu phó mặc để đội trưởng Olaha phối họp với tân binh Kuku phía trên giúp đội khách có đủ thời gian để lùi về phòng ngự.

Sau khi giúp CLB Đà Nẵng trở lại V-League, HLV Trương Việt Hoàng đã gia cố hàng thủ bằng trung vệ Marlon chơi khá nổi bật trong màu áo CLB Bình Định mùa trước, cùng bộ đôi Caetano và Almeida trên hàng công.

Là tân binh, nhưng nhà cựu vô địch V-League Đà Nẵng mới là đội bóng có chất lượng con người tốt hơn, với những cái tên giàu kinh nghiệm như Anh Tuấn, Hữu Dũng, Duy Cương, Công Nhật, Văn Cường, Quang Hùng…

Thủ môn Văn Việt có một trận đấu chơi chắc tay

Thủ môn Văn Việt có một trận đấu chơi chắc tay

ẢNH: MINH TÚ

Điều này giúp họ dù phải đá xa nhà nhưng mới là phía kiểm soát trận đấu, dù ở trận đầu tiên của mùa giải mới HLV Trương Việt Hoàng chủ yếu chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc khiến 2/3 trận đấu diễn ra khá nhạt.

Chỉ ngay sau khi Quang Vinh nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng, phút 64, bước ngoặt trận đấu xảy ra khi hậu vệ Zaracho đã bị trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu với pha vào bóng bằng cả 2 chân.

Có lợi thế hơn người, nhưng không biết có phải do chơi chậm đã quen không mà CLB Đà Nẵng vẫn không thể đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng, trước hàng thủ SLNA trẻ nhưng chơi kiên cường và đầy nỗ lực.

Không thể phá vỡ thế bế tắc dù hiệp 2 được bù giờ đến 8 phút, CLB Đà Nẵng đành chấp nhận trận hòa 0-0 đáng tiếc ở sân Vinh. Ngược lại, SLNA có thể tạm hài lòng về 1 điểm đầu tiên của mùa giải mới, dù bài toán làm sao đưa bóng đến Olaha phía trên sẽ còn làm bạc tóc HLV Phạm Anh Tuấn.

Xem LPBank V.League 1-2024/25 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.