V-League trở lại, Sài Gòn FC sẽ lật đổ đội Hà Nội ?

22/09/2020 09:32 GMT+7

V-League chính thức tái xuất vào cuối tuần này khi Hà Nội thể hiện phong độ quá ấn tượng. Liệu đội đang dẫn đầu bảng là Sài Gòn FC có lật đổ được các nhà đương kim vô địch.

Sân Hòa Xuân “rụt rè”, sân Tam Kỳ “bung lụa”

Ngày 21.9, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã chính thức công bố V-League 2020 sẽ khởi tranh trở lại đồng loạt vào 17 giờ ngày 26.9, với 7 cặp đấu: Quảng Nam (QN) gặp Hà Nội trên sân Tam Kỳ, SHB Đà Nẵng (S.ĐN) gặp Hải Phòng (HP) trên sân Hòa Xuân, Viettel gặp Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy, Thanh Hóa (TH) gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thanh Hóa, SLNA gặp HAGL trên sân Vinh, Than Quảng Ninh (T.QN) gặp Becamex Bình Dương trên sân Cẩm Phả, TP.HCM gặp Dược Nam Hà Nam Định (D.NĐ) trên sân Thống Nhất.

Ba đội hạng nhất đá không khán giả

Giải hạng nhất sẽ đá vào ngày 25.9. Hiện tại có 3 đội gồm Bình Định, Bình Phước, Phố Hiến thông báo đá không khán giả. Vòng 10 sẽ có 6 cặp đấu: Bình Định gặp Sanna Khánh Hòa BVN, Long An gặp Đắk Lắk, Bà Rịa-Vũng Tàu gặp Tây Ninh, Đồng Tháp gặp Phố Hiến, An Giang gặp Huế, Bình Phước gặp Cần Thơ.
Điều đáng lưu ý là trong số 7 đội chủ nhà của 7 cặp đấu nói trên, chỉ có S.ĐN không bán vé cho khán giả mà hạn chế ở mức tối đa. Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch CLB S.ĐN, cho biết: “Đà Nẵng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề khi Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 vừa qua. Mặc dù đến nay tình hình đã trở nên khả quan hơn, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nhưng chúng tôi vẫn đặt chữ thận trọng lên hàng đầu. Vì dù sao tình hình dịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Suốt mấy tháng qua, đội đã 2 lần xét nghiệm Covid-19 và dự kiến có thể sẽ thêm một lần nữa trước khi thi đấu. Cũng vì cẩn thận mà chúng tôi sẽ không đón khán giả rộng rãi mà chỉ cho phép 200 cổ động viên vào sân nhằm tạo một chút không khí náo nhiệt trên khán đài B. Nếu mọi việc suôn sẻ, các vòng đấu sau trên sân nhà, chúng tôi sẽ đón khán giả”.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đồng ý cho CLB QN được đón khán giả kể từ vòng 12. Ông Nguyễn Húp, Chủ tịch CLB QN, chia sẻ: “Mặc dù vậy, chúng tôi cũng dự kiến bán tối thiểu 4.000 vé, tối đa 5.000 vé. Mức đồng hạng 30.000 đồng/vé. Chắc chắn vé sẽ đắt như tôm tươi bởi đối thủ Hà Nội vừa đoạt chức vô địch Cúp quốc gia với lối chơi rất thăng hoa. Sau quãng nghỉ, khán giả sẽ càng háo hức đón chờ Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng đấu với đội nhà. Ngày 25.9 sẽ bán vé. Ở đây không có dân phe vé nhưng cũng phải bố trí an ninh để tránh sự cố lúc phát hành vé. QN đang đứng cuối bảng xếp hạng nên trận tái xuất sẽ phải nỗ lực hết sức. 3 trận giao hữu gần đây, QN thắng HAGL 2 lần trên sân Hàm Rồng với tỷ số 4-3, 2-1, thắng Huế trên sân Tam Kỳ 4-0, thắng S.ĐN 2-1 trên sân Hòa Xuân”.
Trong khi đó, sân Thống Nhất sẽ bán khoảng 10.000 vé, sân Vinh cũng có con số tương tự. Giám đốc điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm nói: “Địa phương chúng tôi khá bình yên, không bị tác động quá lớn bởi dịch bệnh nên số lượng khán giả vào sân sẽ thoải mái. Nhưng có lẽ cũng chỉ khoảng gần 10.000 khán giả thôi, không nhiều hơn được đâu”. Đến hết ngày 21.9, đội T.QN vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của địa phương về đón khán giả hay không?
V-League trở lại, Sài Gòn FC sẽ lật đổ đội Hà Nội ?

2 đội bóng vùng “tâm dịch” Quảng Nam và Đà Nẵng đã thử sức trong trận đấu gần đây

ảnh: Đình Tuấn

Cuộc đua song mã Hà Nội - Sài Gòn

Vòng 12 V-League sẽ hứa hẹn nhiều cặp đấu hấp dẫn. Không thể không nhắc đến cuộc chiến của hai đội đang xếp đầu và nhì bảng xếp hạng là Sài Gòn (đội khách) và Viettel. Dù thua đội Hà Nội ở chung kết Cúp quốc gia 2020 nhưng Viettel thực sự là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League mùa này. Còn Sài Gòn với 23 điểm sau 11 vòng đấu (trước khi giải tạm hoãn) tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi hòa Bà Rịa-Vũng Tàu 2-2 và thắng tới 4 trận (thắng Bình Dương 2-1, Long An 1-0, PVF 4-1 và An Giang 6-1) ở 5 trận giao hữu gần đây.

HLV Vũ Tiến Thành tự tin đối đầu Hà Nội

Trả lời Báo Thanh Niên, Chủ tịch kiêm HLV trưởng Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao Hà Nội khi họ đã có sự trở lại ấn tượng với phong độ tốt ở Cúp quốc gia. Nhưng V-League là câu chuyện khác khi 2 trận tới đây Hà Nội sẽ gặp 2 đội ở nhóm dưới đang khát điểm là QN và Thanh Hóa không dễ đá, còn chúng tôi dù gặp 2 đội nhóm trên là Viettel và T.QN nhìn thấy khó nhưng vẫn là cơ hội để Sài Gòn FC duy trì mạch bất bại. Nếu khoảng cách 5 điểm hiện tại giữa Sài Gòn và Hà Nội không bị thu ngắn sau giai đoạn 1, chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin chơi tốt hơn ở giai đoạn 2. Dĩ nhiên Sài Gòn FC không đặt ra mục tiêu cao quá sớm mà tập trung vào từng trận đấu cụ thể, kể cả trận tái đấu với Hà Nội ở giai đoạn 2 chúng tôi cũng đã có chuẩn bị tốt. Nhìn chung dàn cầu thủ Sài Gòn FC hiện nay rất tự tin, tinh thần chiến đấu tốt và đã sẵn sàng để trở lại V-League.
T.K                                                               
 
Trong cuộc đua tranh chức vô địch V-League 2020, về mặt lý thuyết có vẻ như Sài Gòn sẽ phải đương đầu với một số đối thủ. Nhưng trên thực tế, một số đội dù đang có số điểm không hề kém song vì nhiều lý do khác nhau mà chức vô địch đang rời xa họ. Tạm đứng ở vị trí thứ 3, T.QN đã tự làm suy yếu bản thân bằng cách đẩy Diego Fagan, Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú cho HP. Còn đội TP.HCM cho thấy đang quá phụ thuộc vào Công Phượng nên việc giữ ở top 5 đối với đội bóng do HLV Chung Hae-soung dẫn dắt cũng khá khó khăn.

Sài Gòn FC (phải) đang thể hiện phong độ tốt

Khả Hòa

Hai đối thủ đích thực còn lại của Sài Gòn có lẽ sẽ là Viettel và Hà Nội. Còn kém Sài Gòn tới 5 điểm nhưng đội bóng của bầu Hiển đã phô diễn một diện mạo rất khác khi trở lại với Cúp quốc gia và ghi đến 14 bàn trong 3 trận gần nhất. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: “Tôi có cảm nhận, điểm nhấn của
V-League 2020 sẽ là cuộc đua “song mã” giữa Sài Gòn và Hà Nội. Nếu giai đoạn tới Hà Nội tiếp tục đá đâu thắng đấy thì nửa mùa giải còn lại sẽ là của họ. Viettel có tiến bộ, từ “ngựa ô” đã trở thành “ngựa chiến” ở sân chơi quốc nội rồi. Cuộc đua tốp đầu sẽ là Hà Nội - Sài Gòn - Viettel, nhưng tôi nhấn vào cuộc đua “song mã” không phải vì Viettel kém hơn mà là do Sài Gòn có lợi thế điểm số. Trong khi Hà Nội luôn có rất nhiều ngôi sao... luân phiên tỏa sáng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.