Vấn đề của Pháp không chỉ là cái mũi của Mbappe

Thiên Thanh
(từ Berlin, Đức)
19/06/2024 00:47 GMT+7

Đối với HLV Didier Deschamps, mọi thứ chỉ trở nên rõ ràng sau khi trận đấu kết thúc. Đội tuyển Pháp mà ông dẫn dắt có vẻ như đang bất ổn dù giành chiến thắng trong trận ra quân EURO 2024.

HLV Deschamps chẳng thể vui 

Cái mũi bị chấn thương của tiền đạo đội trưởng Mbappe sau pha va chạm với Danso là một "điểm đen" của trận thắng nhọc nhằn trước đội tuyển Áo bất khuất.

Vấn đề của Pháp không chỉ là cái mũi của Mbappe- Ảnh 1.

Pha va chạm dẫn đến chấn thương mũi của Mbappe

REUTERS

Ba điểm đoạt được từ một pha phản lưới của đối phương và rồi ngôi sao lớn nhất của đội gặp một chấn thương tệ hại chẳng phải lý do hay ho gì để ăn mừng cả.

Mbappe, với chấn thương ấy có nguy cơ vắng mặt hai trận còn lại của vòng bảng, trong đó có trận đấu quan trọng với Hà Lan, và may ra chỉ có thể trở lại ở vòng 16 đội với một chiếc mặt nạ trên mặt (dĩ nhiên nếu Pháp có vé đi tiếp). Nhưng ngay cả khi có mặt nạ, khả năng thi đấu của anh thế nào vẫn là một dấu hỏi lớn. Giờ là lúc HLV Deschamps, sau khi có được trận thắng thứ 100 trong 154 lần dẫn dắt đội bóng áo lam, kiếm tìm những giải pháp cho Pháp mà không có Mbappe, trong ít nhất 2 trận đấu sắp tới.

Vấn đề của Pháp không chỉ là cái mũi của Mbappe- Ảnh 2.

Sự cố đến với Mpabbe

Nhìn lại trận thắng Áo, rõ ràng có Mbappe trên sân, đội tuyển Pháp vẫn chơi một thứ bóng đá không quá tỏa sáng. Mbappe là chủ công, người châm ngòi tấn công, nguồn nguy hiểm chính cho mọi đối thủ và thực sự được coi như linh hồn của đội bóng. Thế nhưng anh chính là người đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tin được khi đối đầu với thủ thành Pentz của Áo. Trong một đội hình tấn công kết hợp cùng Dembele và Thuram, anh vẫn là ngôi sao lớn nhất. Nhưng giờ đây, nếu anh không thể ra sân trong 2 trận đấu trước mắt, liệu đội tuyển Pháp có bị khủng hoảng? HLV Deschamps đã từng thử nghiệm đội hình không có Mbappe xuất phát trong sơ đồ 4-2-3-1 ở trận giao hữu với Canada trước EURO và kết quả là một trận hòa 0-0 đầy thất vọng.

ÁP LỰC LỚN CỦA NGƯỜI KHỔNG LỒ

Sơ đồ 4-2-3-1 cũng đã được sử dụng trong trận đấu với Áo vào rạng sáng 18.6 (giờ VN), khi Rabiot đá cặp với Kante ở giữa sân, trong khi Griezmann đá hộ công phía sau Mbappe. Mbappe chỉ tạo ra được 3 cú sút trúng đích trong 14 cú sút của Pháp và một màn trình diễn nhạt nhòa. Không có gì thay đổi khi Giroud và Muani vào sân ở cuối hiệp 2. Liệu sơ đồ này sẽ tiếp tục được áp dụng trong trận đấu với Hà Lan, vẫn với những nhân sự ấy, chỉ khác là Giroud đá thay cho Mbappe? Hay Pháp sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3, bổ sung thêm Camavinga cho hàng tiền vệ, Griezmann được đẩy lên đá cao hơn cùng với Thuram và Dembele trên hàng tấn công? HLV Deschamps bắt buộc phải có giải pháp cho vấn đề không Mbappe, và sơ đồ nào, cùng với con người nào phù hợp, đều cần những câu trả lời.

Nhìn toàn cục từ trận thắng nhọc nhằn trước Áo, có thể nhìn ra thêm nhiều vấn đề khác nữa. Một khi Kante được nhiều tờ báo bầu là cầu thủ hay nhất trận của đội tuyển Pháp, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu điều gì đã xảy ra. Anh và Rabiot đã chiến đấu để chiếm lĩnh trung tuyến và tìm cách bẻ gãy ý chí chiến đấu của người Áo. Nhưng để chiến thắng và có bàn thắng, người ta không chỉ chiến đấu mà còn phải có sự sáng tạo, tốc độ, sự mạnh mẽ và đột biến.

Griezmann, nhân vật then chốt trong việc tạo ra các cơ hội nhờ sự sáng tạo và đẳng cấp của mình, không chói sáng. Dembele cũng khiến người ta thất vọng. Thuram chưa thể hiện được hết những gì mình đã làm được ở mùa bóng qua cùng với Inter, ngoại trừ việc chơi vì đồng đội rất nhiều. Nhưng thật tiếc mối liên kết giữa anh và Mbappe đã không tạo ra các bàn thắng.

Áp lực trên vai HLV Deschamps và đội bóng của ông thực sự không nhỏ. Pháp là một trong những ứng viên lớn nhất cho chức vô địch EURO 2024. Nhưng Pháp chưa làm cho các cổ động viên trên sân Merkur Spiel-Arena sướng mắt. Nhiều lời phàn nàn cũng đã "vang lên" trên các báo Pháp. Có thể hiểu được điều này, nhưng không phải lúc nào Pháp cũng có khởi đầu tuyệt hảo trong các giải đấu lớn mà họ đã tham gia. Trừ trận thắng Đan Mạch 3-0 ở ngày mở màn EURO 2000, Pháp đã hòa 2 trận 1-1, 0-0 và thắng 3 trận đầu tiên ở các bảng EURO, nhưng không lần nào thắng chênh lệch quá 1 bàn.

Vấn đề giờ đây là làm thế nào để chiến thắng các trận sắp tới nếu không có Mbappe, và xây dựng lại hệ thống lối chơi để những người khác có thể ghi bàn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.