NSƯT Mỹ Uyên cười lớn khi nói về việc mình chơi TikTok là để "đu trend" theo
giới trẻ hôm nay. Nhưng sâu xa hơn, cô muốn làm mới bản thân để "phả" sự tươi mới vào sân khấu kịch.
Cần bao nhiêu cuộc đời để đi hết kỷ niệm? Nhà văn Pháp Marguerite Duras
trả lời câu hỏi này bằng hồi ức chính cuộc đời dài ra những trang sách, mà
Rạp Éden (Nguyễn Đăng Thường dịch, Domino và NXB Văn học phát hành) là ví dụ.
Những ngày qua trên nhiều trang mạng chia sẻ hình ảnh, thông tin Trường ĐH Kiến trúc tháo dỡ tu viện cổ tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt, thực hư sự việc thế nào?
Có hay không chuyện các Phụ chánh đại thần dưới triều Nguyễn đã chuyên quyền, tự ý thay đổi di chúc của vua Tự Đức đã được làm sáng rõ trong bộ sách đồ sộ dày hơn 1.800 trang của GS Nguyễn Quốc Trị mới đây.
Diễn biến tình cảm giữa nhân vật Kiên (Hồng Đăng đóng) và Châu (Hồng Diễm đóng) trong bộ phim Hướng dương ngược nắng (phát sóng trên VTV3) đang thu hút sự theo dõi của nhiều khán giả.
Khán giả truyền hình xem buổi lễ trao giải Quả cầu vàng trực tuyến hôm 1.3 (giờ Việt Nam) đã giảm khoảng 60%, theo dữ liệu thống kê, khiến chương trình năm 2021 trở thành phiên bản ít được xem nhất kể từ năm 2008.
Vở cải lương
Nàng Xê Đa sẽ tái diễn vào ngày 3.4 tới sau quãng thời gian "đắp chiếu" từ mùng 10 tết Tân Sửu do dịch
Covid-19.
Sitcom Kiếm chồng cho mẹ chồng (kịch bản: Điền Quân, đạo diễn: Phạm Tuân, dự kiến 50 tập) xoay quanh đề tài muôn thuở: mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, nhưng được khai thác dưới góc nhìn mới mẻ.
Ngày 2.3, UBND TP.
Đà Nẵng cho biết ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP, vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục các dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào TP giai đoạn 2020 - 2025.
Sau thành công khi đóng chung các phim
Tiệc trăng máu,
Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử trong năm 2020, diễn viên Thu Trang và Kiều Minh Tuấn (ảnh) lại tái hợp trong phim mới Chìa khóa trăm tỉ của đạo diễn Võ Thanh Hòa.
Đó là vào một đêm của năm 1933. Câu chuyện của hai người đàn ông tuổi đôi mươi đi dạo bộ bên mặt hồ mờ sương, dưới bóng trăng lạnh dễ làm ta liên tưởng đến một cuộc hẹn hò thi vị của đôi tình nhân đang bước vào miền địa đàng hư ảo. Thật ra, đôi bạn tri âm ấy lặng lẽ cùng nhau đi vào cõi miền thơ ca, cái đẹp, như Lưu Nguyễn lạc chốn Đào Nguyên.