Bà xã Huỳnh Đông suy sụp khi có người thứ ba xuất hiện

05/02/2020 10:21 GMT+7

Vợ chồng diễn viên Huỳnh Đông - Ái Châu chia sẻ nhiều chuyện xung quanh cuộc sống hôn nhân và dự định sắp tới trong công việc của cả hai.

Giải mã tri kỷ tuần này chào đón sự xuất hiện của vợ chồng Huỳnh Đông và Ái Châu. Từ khi về chung một nhà, cả hai tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh hay trong một dự án nghệ thuật nào. Chính vì vậy, có nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi muốn rút lui khỏi làng giải trí. Huỳnh Đông cũng thẳng thắn giải đáp thắc mắc này ngay trong chương trình. “Cái chữ rút khỏi showbiz nghe nó ghê gớm nhưng thực sự không phải mình bỏ nghiệp diễn, mình không làm cái này cái kia liên quan tới nghệ thuật nữa mà mình chỉ hạn chế thôi. Mình không muốn suốt ngày ngoài đường làm những công việc chiếm hết thời gian của mình và mình dành thời gian đó cho con mình”, anh chia sẻ.
Đồng thời, nam diễn viên cũng nói thêm, bản thân anh được sinh ra, lớn lên trong vòng tay của cả ba và mẹ, khác với vợ khi từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn nên Huỳnh Đông muốn đem những tình cảm đó xây đắp khi anh có quyết định lập gia đình và sinh con cùng Ái Châu. Được biết, Ái Châu cũng là người khá nhạy cảm và từng suy sụp vì có người thứ ba xuất hiện. “Có một biến cố hơi lớn là giữa Đông và Châu từng có người thứ ba xuất hiện. Thời điểm đó mình bị suy sụp, mất phương hướng và không biết phải làm gì”, cô nhớ lại. 

Huỳnh Đông và Ái Châu có cuộc sống hạnh phúc khi "về chung một nhà"

Ảnh: BTC

Huỳnh Đông cho rằng anh từng nghĩ hết duyên hết nợ và gia đình làm chỗ dựa vững chắc nên cũng phần nào vơi đi nỗi buồn trong chuyện tình cảm đôi lứa. Diễn viên Gọi giấc mơ về cũng từng khiến vợ phải ghen tuông, nhất là ở thời gian chưa lấy nhau. “Có một lần anh Đông vi phạm nguyên tắc đã đặt ra giữa hai vợ chồng ví dụ như thân thiết với bạn diễn nữ. Anh Đông đưa bạn diễn nữ về tận nhà”, Ái Châu kể xấu chồng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô thấy những điều này khá bình thường vì niềm tin dành cho nhau đã quá lớn.
Từ khi yêu và trở thành vợ Huỳnh Đông, Ái Châu cũng chịu nhiều áp lực khi đối diện với những khán giả quá khích, thần tượng Huỳnh Đông. “Từ ngày quen ảnh là mình cũng đã bị chửi rồi, lấy ảnh cũng bị chửi như là nghĩ sao xấu như vậy mà lấy được Huỳnh Đông. Huỳnh Đông là phải lấy Lê Bê La, Thanh Trúc,… cứ bạn diễn nào đóng chung là được ghép cặp với ảnh. Mình tức quá rồi còn đồn là cặp với người này người kia”, nữ diễn viên trải lòng. Nhưng sau này, cô đã đủ bình tĩnh hơn khi đối diện với những sóng gió trên mạng xã hội. Huỳnh Đông là người luôn bên cạnh động viên, làm chỗ dựa cho Ái Châu.
Một kỷ niệm cũng khá vui giữa hai vợ chồng chính là Ái Châu thẳng thừng chê Huỳnh Đông xấu trai khi xem Gọi giấc mơ về. Cô nói, khi xem thì ghét Huỳnh Đông vì không đẹp, khi chạm mặt lần đầu tiên ngoài đời thì cả một bầu trời sụp đổ vì hình ảnh anh Đông vừa đen, tóc xù, mang dép lào. “Mình về phải lật liền 30 chục tập kịch bản xem có cảnh nào hôn nhau không vì sợ phải hôn ảnh lắm”, cô hài hước kể. Hiện tại, tổ ấm của Huỳnh Đông - Ái Châu vẫn hạnh phúc sau gần 10 năm chung sống và có bé Happy cực kỳ đáng yêu mà cả hai gọi là món quà trời cho vì không nằm trong kế hoạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.