Chim kêu, chẳng có gì - Thơ của Thanh Thảo

17/01/2016 05:55 GMT+7

anh đi dưới mùi hoa cau, nghe chim kêu, chẳng có gì buổi mai an lành như không thật đường làng sạch trơn như mới giặt

anh đi dưới mùi hoa cau, nghe
chim kêu, chẳng có gì
buổi mai an lành như không thật
đường làng sạch trơn như mới giặt

chim kêu, chẳng có gì
ngồi dưới bóng cây nhãn trong vườn, ngửi mùi phân vịt
mùi không thơm nhưng thật
chẳng có gì
ai cũng có con đường làng của mình
góc sân nhà của mình chập chờn ký ức
ai cũng có khoảng trời riêng của mình
thoảng mùi phân vịt
chẳng có gì
mình sống chung
như một bát canh rau tập tang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.