Triều đại Tây Sơn đã để lại những âm hưởng hào hùng trong bản hùng ca dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, mọi thành tựu xây dựng của triều Tây Sơn lại bị nhà Nguyễn xóa bỏ, kinh đô Hoàng Đế cũng không ngoại lệ.
Sau loạt tác phẩm Khẩu trang và người nổi tiếng, họa sĩ Lê Sa Long bắt tay ngay vào việc vẽ chân dung nhà văn Sơn Nam rồi về trao tận tay gia đình cây đại thụ văn chương Nam bộ một thời.
Tối qua 22.1, gala vinh danh và trao giải
WeChoice mùa thứ 7 - Diệu kỳ Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC (TP.HCM), thu hút hàng trăm nghệ sĩ, YouTuber, streamer, nhà hoạt động xã hội và nhân vật truyền cảm hứng.
NSƯT Ngọc Trinh và nghệ sĩ Quốc Thảo từng là đôi bạn diễn ăn ý tại Sân khấu kịch 5B (TP.HCM) vào thời hoàng kim. Sau đó, hai nghệ sĩ ra lập sân khấu riêng của mình, ít còn dịp đứng chung với nhau.
Lâm Vĩ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm và Trấn Thành đều “liêu xiêu” trước loạt vé siêu xịn của live concert Rap Việt All-Star.
Đại sứ quán Đức tại Hà Nội vừa trưng bày 21 bức ảnh màu khổ lớn về vẻ đẹp và sự đa dạng
văn hóa của Việt Nam dọc theo khu vực tường bao quanh trụ sở đại sứ quán.
Là một tác giả thuộc đa thể loại: văn xuôi, dịch văn học, thơ, kịch bản phim, tác giả Hà Phạm Phú thể hiện một giọng thơ rất đĩnh đạc, một cách viết thật chắc tay với tập thơ mới nhất của ông, tựa đề Nghe mưa (NXB Hội Nhà văn, 2020).
Theo tạp chí
Hollywood Reporter, phim giả tưởng, kinh dị
A Quiet Place 2 (
Vùng đất câm lặng 2) dời chiếu lần 2 do ảnh hưởng dịch
Covid-19.
Có nhành ban trắng nở suốt bốn mùa ở Hà Nội, nhẹ nhàng và tinh khôi, em khác xa với những gì mà người ta nghĩ khi nhắc đến loài ban trắng nơi núi đồi phía cuối sương giăng…
Trung Quốc vừa công chiếu bộ phim tài liệu
Vũ Hán ngày và đêm vào ngày 22.1, đánh dấu một năm bùng phát
Covid-19 ở Vũ Hán, theo Reuters.
Tôi biết đến
Hà Nội từ thời học sinh qua các tác phẩm văn học, với con đường Trần Phú, có hoa Ngọc Hà trong Tiếng chổi tre của nhà thơ Tố Hữu, có Hồ Gươm nước trong như pha mực của nhà thơ Trần Đăng Khoa, có 'ba mươi sáu phố phường' của nhà văn Thạch Lam, nhà văn Tô Hoài...
Giữa những ngày đông lạnh, vẻ đẹp tinh khôi của cúc họa mi như tô điểm cho phố phường
Hà Nội thêm rộn ràng, tươi mới.