'Dậy sóng' khi truyền thông Anh đưa tin 2 du khách chê khu cách ly Việt Nam 'bẩn thỉu'

11/03/2020 17:18 GMT+7

Cộng đồng mạng Việt Nam lại 'dậy sóng' khi 2 du khách người Anh chê khu cách ly tại Việt Nam không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Thông tin này được trang Sky News đăng tải gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Cơ sở vật chất tệ

Ngày 10.3, trang Sky News gây chú ý khi đăng tải bản tin với nhan đề: “Coronavirus: British couple say they've been abandoned in 'filthy' Vietnamese hospital” (tạm dịch: Dịch Covid-19: Cặp đôi người Anh nói rằng họ bị bỏ rơi trong một bệnh viện “bẩn thỉu” ở Việt Nam). Cụ thể, hai du khách được nhắc đến có tên là Glenys và Eric Holmes, họ rời sân bay Heathrow của London đến thủ đô Hà Nội ngày 1.3. Đáng chú ý, cặp đôi này đi chung chuyến bay với những hành khách dương tính với dịch Covid-19 được báo chí đưa tin.
Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng Việt Nam đã đưa họ đi cách ly. Tuy nhiên, phía du khách này tỏ ra không chấp thuận với điều kiện hiện tại. Chia sẻ trên tờ Sky News, họ cho biết đang bị mắc kẹt trong một bệnh viện bẩn thỉu và mất vệ sinh tại Việt Nam. Ngoài ra, hai người cũng bức xúc cho rằng chính phủ Anh đã “bỏ rơi” họ khi không đưa phiên dịch viên đến hỗ trợ trước tình trạng bất đồng ngôn ngữ.

Nghi vấn nhà vệ sinh chuyến bay VN0054 là tụ điểm lây lan Covid-19

Glenys và Eric Holmes tham quan vui vẻ trước khi thất vọng vì bị đưa đi cách ly

Ảnh: Chụp màn hình Sky News

Trước đó, cặp đôi người Anh đã đón chuyến tàu đêm đến một khách sạn ở Sapa sau khi rời Hà nội. Tuy nhiên, sau đó họ được thông báo phải kiểm tra sức khỏe khi cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện 9 người chung chuyến bay đã nhiễm bệnh. “Chúng tôi được thông báo rằng cần phải cách ly nên đã ở trong phòng khoảng 2 ngày. Đó là nơi có dịch vụ 5 sao và rất đẹp”, ông Holmes nói với Sky News. Đến ngày 9.3, cả hai được tiếp tân gọi điện thoại thông báo đưa đi xét nghiệm, nhưng không nói rõ địa điểm.
Phản ánh trên Sky News, ông Holmes cho biết: “Trước đây, chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe đầy đủ cả, nhưng rồi cả hai bị đưa lên xe cứu thương và chở thẳng tới bệnh viện”. Sau đó, cặp đôi người Anh được thông báo phải ở đây để chờ kết quả xét nghiệm tại bệnh viện, nơi họ mô tả khu vực có những căn phòng “hoàn toàn kinh tởm”. “Có những con gián trên sàn nhà, giường ngủ thì bẩn và ố màu, phòng vệ sinh và sàn đều dơ dáy. Đó thật sự là một sự thiếu tôn trọng. Chúng tôi đã từ chối ở đó”, ông Holmes nói thêm và khẳng định đây là một điều “không thể chấp nhận được”.

Một vài hình ảnh trong phòng cách ly Việt Nam được Sky News đăng tải. Cặp đôi người Anh nhận xét là "hoàn toàn kinh tởm" và "không thể chấp nhận được"

Ảnh: Chụp màn hình Sky News

Ngoài ra, phía này cũng cho biết lực lượng chức năng ở Việt Nam đã nhiều lần liên hệ với họ để hỏi thông tin. “Họ cứ hỏi chúng tôi "Bạn đã nói chuyện với ai khi ở Hà Nội?" nhưng chúng tôi thậm chí không biết tên của các quán bar mình từng đến. Chúng tôi đã cố nói với họ điều này nhiều lần, nhưng họ chỉ nói rằng họ muốn biết thêm chi tiết”, nam du khách nói. Tờ này cũng đưa ý kiến của cặp đôi khi phê phán bệnh viện không có nước nóng và khẩu trang sạch. Hai du khách trên hầu như không thể hòa nhập với những người xung quanh, ngoại trừ cặp vợ chồng người Anh khác cũng trong tình trạng tương tự.
Đáp lại sự việc "gây bão" này, Bộ Ngoại giao Anh không bình luận cụ thể. Phía này cho rằng đây là động thái chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam nhằm đối phó với dịch Covid-19 liên quan đến chuyến bay của Vietnam Airlines từ London đến Hà Nội vào ngày 2.3.

Nghi ngờ có nguồn lây Covid-19 khác ngoài bệnh nhân số 17 trên chuyến bay VN0054

Dân mạng tranh cãi

Những chia sẻ của ông bà Glenys và Eric Holmes nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng Việt Nam. Trên các diễn đàn, nhiều người bàn tán sôi nổi về phản hồi của cặp du khách Anh với hai luồng ý kiến khác nhau. Không ít người "ném đá" ông bà Holmes vì thái độ chê bai của họ: “Chê thì đưa họ về nước đi. Người ta có câu "nhập gia tùy tục", qua nước người ta từ vùng dịch rồi được cách ly đàng hoàng, miễn phí còn đòi hỏi”, “Đang mùa dịch còn đi du lịch lung tung, tới dân Việt Nam còn bị chửi huống hồ gì là người Anh. Chấp nhận thôi”, “Nhập gia tùy tục đi. Nhà nước người ta cũng tốn bao nhiêu tiền rồi tìm chỗ cách ly này nọ. Không lẽ bỏ tiền thuê khách sạn làm chỗ cách ly. Việt Nam dĩ nhiên điều kiện vật chất không bằng bên kia rồi, nhưng ít ra vẫn ít ca bệnh thì các bác sĩ vẫn có thể chuyên tâm chữa trị. Giờ trả về nước thì có khi lại kêu gào Việt Nam vô nhân đạo”, “Vậy thì về Anh quốc của mấy người đi”…

Cặp đôi đến từ Manchester cũng phàn nàn trên tờ Sky News rằng chính phủ Anh đã bỏ rơi họ. Trong khi đó, dân mạng Việt đưa ra nhiều ý kiến trái chiều trước những chia sẻ của hai vị khách này

Ảnh: Chụp màn hình Sky News

Ngoài ý kiến khó chịu trước những chia sẻ của ông bà Glenys và Eric Holmes, nhiều người vẫn bày tỏ sự thông cảm, thấu hiểu trước những gì hai vị khách này phải trải qua ở Việt Nam và mong mọi người đừng quá khích. “Thực ra theo mình thấy thì do bên Đại sứ quán Anh không cử người đến phiên dịch làm cho họ không thể nói ra được những nhu cầu của bản thân (có thể rào cản ngôn ngữ làm người khác không hiểu được chính xác những gì họ cần). Bên cạnh đó họ cũng không được trấn an từ những người bên Đại sứ quán nên mới bức xúc. Theo mình nghĩ nếu có người khích lệ và động viên thì họ sẽ cố gắng vượt qua thôi”, một tài khoản mạng tên Thanh Tâm chia sẻ trên mạng xã hội. “Điều kiện của Việt Nam sẽ khác xa nước Anh và có lẽ sẽ làm mất hứng của hai vị nhưng mong hai vị hãy cố gắng vì một cộng đồng sạch dịch bệnh… Mong hai vị hãy bình tĩnh và cố gắng hợp tác”, một cư dân mạng khác bày tỏ.
Nhiều người cũng cảm thông cho hai vị khách này: “Họ nói dơ thì có thể bệnh viện đã cũ và không sạch so với những bệnh viện bên họ nên họ nhìn nhận và nói vậy...”, “Công nhận là nhiều bệnh viện bên mình cũng không sạch sẽ, chắc cũng có gián nhưng không đến nỗi đầy sàn”...
Trước đó, vào hôm 8.3, Telegraph cũng đưa tin về hai du khách trẻ người Anh: Sam Carroll và Ciara Diver nằm trong số những công dân nước này đang bị cách ly tại Việt Nam. Được biết, cặp đôi này đã bay từ London đến Hà Nội và lên kế hoạch thăm quan Vịnh Hạ Long. Theo trang tin này, hai người đã được cách ly tại một bệnh viện địa phương sau khi một hành khách trên chuyến bay của họ dương tính với Covid-19. Sam Carroll đến từ Richmond, London nói rằng điều kiện trong bệnh viện thấp hơn kỳ vọng của họ và hai người không thể giao tiếp với nhân viên y tế tại đây vì những người này không nói được nhiều tiếng Anh.
“Cho đến nay chúng tôi chỉ nói chuyện với một y tá biết một chút tiếng Anh nên chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và thật khó để hỏi về những thứ như một chai nước chẳng hạn...”, du khách Anh kể.

Sam Carroll và Ciara Diver, hai trong số những hành khách Anh bị cách ly tại Việt Nam

Ảnh: Instagram NV

Dẫu tỏ ra thất vọng trước cơ sở vật chất, hai du khách Anh vẫn ghi nhận nỗ lực của các nhân viên y tế. “Bệnh viện thật sự không thoải mái nhưng nhân viên lại rất tốt và luôn cố gắng giao tiếp với chúng tôi”, một trong hai vị khách kể trên tiết lộ. Telegraph cũng tỏ ra tin tưởng trước công tác phòng bệnh của Việt Nam và nhắc đến việc nước ta không có thêm bất cứ trường hợp nhiễm bệnh nào cho đến khi mọi chuyện bắt đầu tệ đi vì một cô gái Việt bay về từ London. Trang tin cũng nhấn mạnh chuyện 16 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã được chữa khỏi và xuất viện đồng thời chưa có trường hợp nào tử vong.
Ngoài ra, các trang báo Anh khác như: Daily Mail, Mirror, Sky News… cũng có đưa tin liên quan đến chuyện hai cặp đôi nói trên phản hồi về khu cách ly Việt Nam.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.