H'Hen Niê gặp tai nạn khi thám hiểm hang Sơn Đoòng

03/02/2020 14:58 GMT+7

Nhân dịp đầu năm mới Canh Tý 2020, Hoa hậu H’Hen Niê tham gia chuyến thám hiểm Sơn Đoòng. Người đẹp ghi lại những hình ảnh ấn tượng tại đây.

Đoàn thám hiểm của Hoa hậu H’Hen Niê gồm 35 người, trong đó có Howard Limbert, Trưởng đoàn thám hiểm hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, các thành viên của ban quản lý vườn quốc gia… Vốn thích khám phá, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa du lịch của Việt Nam, đặc biệt có niềm đam mê với những hoạt động đòi hỏi về thể lực, chuyến đi được Hoa hậu H’Hen Niê chuẩn bị đã lâu, bản thân cô cũng âm thầm rèn luyện thể lực, tập luyện để đảm bảo đủ sức khỏe trong những ngày thám hiểm. Tuy nhiên, cô bật mí, mình chỉ mang theo balo gồm vài bộ quần áo, chủ yếu là đồ giữ ấm. Toàn bộ vật dụng cá nhân được Hoa hậu H’Hen Niê sắm sửa ngay trong ngày bắt đầu hành trình vì cô để quên đồ đạc ở TP.HCM. Rất may, cô được một người dân địa phương hỗ trợ chở mua sắm để đảm bảo tiến độ của đoàn.

H'Hen Niê hào hứng khi được thám hiểm địa danh nổi tiếng này

Ảnh: NVCC

Người đẹp Ê Đê ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại Sơn Đoòng

Ảnh: NVCC

Từng có kinh nghiệm tham gia Cuộc đua kỳ thú 2019 nhưng H’Hen Niê phải thừa nhận, thám hiểm hang Sơn Đoòng đòi hỏi thể lực và sức khỏe hơn rất nhiều. Tuy là phụ nữ nhưng khi tham gia chuyến thám hiểm, người đẹp sinh năm 1992 phải chấp hành mọi quy định về an toàn, di chuyển theo sự hướng dẫn của các chuyên gia và chủ động bảo vệ bản thân chứ không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những thành viên khác.
Trong ngày đầu tiên, đoàn di chuyển từ Phong Nha đến cửa hang Én rồi hạ trại, nghỉ ngơi. Hoa hậu H’Hen Niê thích thú khám phá con suối bên trong hang. Cô chia sẻ, tuy ở Đắk Lắk cũng có những con suối trong xanh như thế này nhưng cô cảm nhận được sự thoải mái, khỏe khoắn rất đặc biệt khi chạm tay vào dòng nước trong hang. “Ngay lúc này đây Hen thật sự cảm giác được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên hùng vĩ”, Hoa hậu H’Hen Niê xúc động chia sẻ. Thậm chí, người đẹp còn nói vui rằng mình trở về năm 6, 7 tuổi để nghịch nước và khám phá dòng suối.

H'Hen Niê nỗ lực chinh phục hang chứ không ỷ lại vào sự hỗ trợ của đoàn

Ảnh: NVCC

H'Hen Niê cho biết đây là chuyến hành trình mang đến cho cô nhiều cảm xúc

Ảnh: NVCC

Trong những ngày tiếp theo của hành trình, đoàn bắt đầu vượt hang Én để đến với Sơn Đoòng, từ đây đoàn bắt đầu sử dụng đèn chuyên dụng để di chuyển trong màn đêm. Quãng đường di chuyển phải vượt qua rất nhiều suối ngầm, dốc đá và vách núi. Khó khăn nhất là ngày thứ ba, đoàn phải vượt qua những con dốc đá trơn trượt và cao, vì vậy Hoa hậu H’Hen Niê bị xuống sức rất nhanh, cô phải ép chặt người nằm sát để bò qua. Dù vậy, H’Hen Niê cho biết “cảm thấy mãn nguyện và mọi khó khăn vừa qua đều biến mất hết”. Cô cùng đoàn cũng đã thực hiện nhiều shoot ảnh đẹp và quay hình tại đây.
Nhắc về chuyến thám hiểm, Hoa hậu H’Hen Niê kể lại một kỷ niệm “hú hồn”. Cụ thể, trong lúc đu dây bằng tay, tuy đã rất cẩn thận nhưng bề mặt của bức tường quá dốc và trơn thế nên H’Hen Niê đã bị trượt té và va đập vào đá. Ngay lập tức, các chuyên gia và các bạn kỹ thuật dây đã hỗ trợ cho cô. “Cảm giác lúc ấy thấy khủng khiếp, do bản thân đã sợ độ cao nên cú trượt chân khiến Hen run bần bật, nhũn ra như mất hết sức lực. Hen phải nghỉ một hồi lâu cho bình tĩnh để có thể tiếp tục vượt qua 60m còn lại”, mỹ nhân Ê Đê nhớ lại.
H'Hen Niê cho biết chuyến đi mang đến cho cô nhiều cảm xúc: “Thật sự đây là một chuyến đi khiến Hen hạnh phúc khi bản thân được chạm vào hang động lớn nhất thế giới. Qua chuyến đi này Hen đã có những trải nghiệm rất đặc biệt cho riêng mình. Đồng thời Hen cũng muốn gửi thông điệp đến mọi người rằng: Nếu bạn yêu thích thiên nhiên, sự khám phá thì thử đặt chân một lần đến hang Sơn Đoòng để cảm nhận được sự hùng vỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho đất nước của chúng ta”. Hoa hậu H’Hen Niê cũng bật mí trong những ngày thám hiểm, cô đã “tranh thủ” thực hiện bộ ảnh nghệ thuật trong trang phục Ê Đê và áo dài, sẽ được công bố trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.