Thương - Thơ của Trần Hạ Vi

19/05/2019 05:00 GMT+7

Em viết nửa chữ Thương Thả trôi dòng nước chảy  Ở tận nơi cuối nguồn  Va đuôi vào xuồng máy

Anh vớt nửa chữ Thương
Hốc mắt nhòa tê tái 
Hình bóng em ảo mờ 
Sóng tràn bờ đại hải

Anh gói nửa chữ Thương 
Ngược dòng tìm bến nhận 
Con sóng nào điêu linh
Lạc lòng rồi ôm hận...

Hét mãi với xanh sau
Chẳng lẽ là số kiếp
Lệ hai miền ngược xuôi
Hai nửa Thương mải miết

Giấc mơ xanh nhức nhối
Đến bao giờ liền Thương?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.