Trắng đêm xem rước 'ông lợn' ở La Phù, Hà Nội

20/02/2016 20:47 GMT+7

18 “ông lợn” La Phù được nuôi theo một chế độ đặc biệt, sau khi giết, người dân rước quanh làng từ 18 giờ đến 0 giờ đêm trong sự hồ hởi, vui vẻ của người dân.

18 “ông lợn” La Phù được nuôi theo một chế độ đặc biệt, sau khi giết, người dân rước quanh làng từ 18 giờ đến 0 giờ đêm trong sự hồ hởi, vui vẻ của người dân.

Một "ông lợn" trong đoàn rước đêm 20.2Một "ông lợn" trong đoàn rước đêm 20.2
Hôm nay, 20.2 (13 tháng Giêng), lễ hội rước lợn truyền thống xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội bắt đầu. Từ 12 giờ trưa, 18 xóm trong xã đã tập trung giết các “ông lợn” để chuẩn bị làm lễ. Năm nay, cả 18 "ông lợn" mang rước đều có trọng lượng từ 1,6 tạ đến 3 tạ.
Đúng 18 giờ, cả 18 xóm rước 18 ông lợn ra đình làng để làm lễ. Lễ tế “ông lợn” bắt đầu từ 24 giờ khuya đêm nay cho tới 2 giờ sáng mai.
Từ 16 giờ, cả "biển" người đã đổ về La Phù. Người dân chen chân đi xem lễ rước lợn khiến công an xã phải yêu cầu người dân gửi xe bên ngoài, đảm bảo không xảy ra chen lấn, hỗn loạn.
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namCác xóm chuẩn bị trang trí "ông lợn" từ rất sớmtrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namSẽ có phần thưởng cho "ông lợn" đẹp nhất. Quan niệm xóm nào có "ông lợn" được giải nhất sẽ làm ăn gặp nhiều may mắn nên ai cũng cố gắng trang trí cho "ông lợn" đẹptrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-nam
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namCác "ông lợn" được chăm sóc trong một điều kiện đặc biệttrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-nam
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namMỗi "ông lợn" đem rước có trọng lượng từ 1,6 tạ đến 3 tạtrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namPhần mỡ trong con lợn được phủ lên mình lợntrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namPhần nội tạng được luộc chín và để bên dưới "ông lợn" để rước vào đình làngtrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namMột "ông lợn" đã sẵn sàng rước vào đình làng
Theo những bậc cao niên trong xã, “ông lợn” tham gia lễ rước phải tuyển chọn kỹ càng. Dịp đầu năm, các nhà trong xóm được tuyển chọn kỹ lưỡng để xem có quyền đăng cai nuôi “ông lợn” hay không. Gia đình nuôi “ông lợn” phải là gia đình văn hóa, con cái ngoan ngoãn, thành đạt, gia đình an khang, thịnh vượng...
“Lễ rước lợn là một truyền thống lâu đời tại La Phù. Chúng tôi quan niệm rằng, La Phù có làm ăn thịnh vượng hay không cũng nhờ lễ rước lợn tổ chức thành công”, ông Nguyễn Viết Tiến, 59 tuổi, người dân xóm Hưng Long cho biết.
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namĐội múa lân khuấy động không khí lễ hội rước lợn từ rất sớmtrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-nam
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namĐúng 18 giờ, "ông lợn" được rước quanh làng trong sự phấn khởi của người dântrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namTrẻ em hào hứng đi xem hội
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-nam
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namTừng "ông lợn" của các xóm được rước vào đình làngtrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-nam
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-nam
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namNgười dân phấn khởi tham gia lễ hộitrang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-nam
trang-dem-ruoc-lon-La-Phu-dau-namLễ hội sẽ kéo dài đến 2 giờ sáng mai, 21.2. Đây là một truyền thống từ rất lâu đời ở La Phù, Hà Nội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.