Sách hay:

Vào đời bằng chuyến xe tử tế

Từ một cuốc taxi định mệnh, cuộc sống của một cậu bé được nối dài bởi những chuyến xe đời tử tế đến quặn lòng. Người khách mới trên chuyến xe 461 (NXB Kim Đồng - 2026) của nhà văn - nhà báo Nguyễn Khắc Cường đưa người đọc đến với những câu chuyện đời cảm động, những bài học tưởng chừng chỉ dành cho tuổi trưởng thành nhưng lại chạm đến những tầng nghĩa sâu sắc của cuộc đời.

Thấm đẫm tinh thần nhân văn

Người khách mới trên chuyến xe 461 là tác phẩm thấm đẫm tinh thần nhân văn. Nguyễn Khắc Cường khéo léo lồng ghép trong tác phẩm những bài học lớn về cuộc sống. Từ cuộc gặp bất ngờ trên đường giữa nữ sinh viên tên Thư và anh cảnh sát giao thông trẻ tên Long, người đọc dần bị cuốn vào câu chuyện ly kỳ giữa hai nhân vật trẻ. Biên bản phạt vi phạm luật giao thông mà Thư nhận được, cuối cùng không chỉ trị giá 600.000 đồng, mà là những bài học quan trọng hơn…

Vào đời bằng chuyến xe tử tế- Ảnh 1.

Bìa sách Người khách mới trên chuyến xe 461 - tác giả Nguyễn Khắc Cường

Ảnh: Netabook

Thư là một sinh viên trẻ, vừa đi học, vừa đi làm thêm ở một công ty tổ chức sự kiện. Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống đô thị, ngày nọ cô phạm lỗi chạy quá tốc độ và suýt vượt đèn đỏ trên đường Mai Chí Thọ, nên bị cảnh sát giao thông tuýt còi. Cũng từ cơ duyên này, cô gái vốn tin rằng mình "luôn luôn xui xẻo" như Thư lại có dịp đụng mặt "anh Long" lạnh lùng trên chuyến metro đầu tiên ngày khai trương. Từ một biên bản phạt ban đầu, Long đã dẫn Thư đi vào chuyện đời nhiều gay cấn, éo le, những mất mát đau lòng nhưng cũng thật nhiều điều đẹp đẽ được ươm mầm. Đó cũng là câu chuyện tử tế đầy xúc động trên đường phố TP.HCM: mọi phương tiện đều dừng lại để nhường đường cho một chuyến xe chở trái tim của một người trẻ bị tai nạn giao thông hiến tặng một bệnh nhân tận Đà Nẵng. Chuyến xe đặc biệt ấy được tính bằng giây và chở đầy niềm hy vọng. Một mầm sống được ươm lên bằng chính sự tử tế của người vừa nằm xuống dạy cho Thư cách vào đời và sống không hoài phí tuổi thanh xuân.

Chuyến xe tử tế và tình cha thiêng liêng

Chìa khóa mở ra những bí mật ẩn giấu trong câu chuyện chính là chuyến xe định mệnh 461 năm nào. Nhưng thứ bao trùm toàn bộ tác phẩm là tình cha thiêng liêng mà những đứa con như Long, như Thư đã may mắn có được.

Long đâu ngờ chính người lái chiếc taxi năm ấy đưa mẹ anh đến bệnh viện trong cơn đau đẻ quằn quại lại dang tay đỡ lấy cuộc đời hai mẹ con. Một người hoàn toàn không máu mủ ruột rà lại có thể nhận làm ba, nuôi anh lớn khôn, âm thầm gửi số tiền ít ỏi mình kiếm được từ những cuốc xe khó nhọc cho ông chủ tiệm giặt ủi để trả lương cho chính con nuôi của mình vì sợ nó tự ái. Không phải ba ruột nhưng ông đã thương Long còn hơn cả sinh mạng của mình. Chỉ đến khi ông đột ngột ra đi ngay trên chuyến xe khách cuối cùng dang dở, Long mới học được một bài học lớn nhất cuộc đời: sự tử tế và trung thực.

Còn Thư, cô đâu biết biên bản phạt 600.000 đồng chính là "kịch bản" của ba cô đã giao kèo với Long, cũng là cách ông âm thầm bảo vệ con gái. Cuối cùng, Thư đâu phải người "luôn luôn xui xẻo". Bởi ngay từ nhỏ, cô đã được ân nhân cứu khỏi bạo lực học đường, thoát khỏi nanh vuốt của bầy "sói con". Khi là sinh viên, cô lại được anh bạn Ma Cây ở chỗ làm thêm "xô" vào những trải nghiệm công việc đặc biệt giúp cô trưởng thành.

Liệu những cố gắng của Thư và bạn bè, đồng đội có giúp Long mau tỉnh lại sau sự cố bị trọng thương khi anh đang làm nhiệm vụ? Truyện dài khép lại bằng một nốt lặng buồn nhưng cũng âm thầm mở ra một tia hy vọng. Bởi ta tin những điều tốt đẹp vẫn hiện diện trên đời, như cái cách tác giả đã bền bỉ dưỡng nuôi trong từng trang viết: "Tôi mơ ước mỗi chữ của mình như một hạt mưa nhỏ, vốc chữ trong cuốn sách này như cơn mưa rào tưới mát đất đai, dù chỉ trong thoáng chốc".

Nguyễn Khắc Cường là một trong những "trái me" đời đầu của bút nhóm Vòm Me Xanh - báo Mực Tím đình đám một thời. Một số tác phẩm đã in của Nguyễn Khắc Cường có thể kể đến như: Buổi chiều không có tơ trời (1995), Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch (2022), Kho báu trong thành phố (2023), Nụ hôn dưới vòm cây (2024). Tác phẩm Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch (2022) của anh cũng vinh dự nhận giải B Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023.

Trở lại văn đàn sau thời gian dài tập trung cho công việc báo chí, những tác phẩm của anh lần lượt chinh phục độc giả bởi văn phong hóm hỉnh, câu chữ giản dị mà sâu lắng, thoại của nhân vật tỉnh rụi, hài hước và duyên dáng đúng lứa tuổi. Với Người khách mới trên chuyến xe 461, Nguyễn Khắc Cường sắp sẵn một chuyến xe tử tế, mời độc giả thanh niên lên xe và bước vào đời. 

Vào đời bằng chuyến xe tử tế- Ảnh 2.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.