VĐV nhí từ bỏ karate sau lùm xùm ở giải trẻ: Nỗi buồn lớn đọng lại!

07/09/2024 20:24 GMT+7

Không phải thất bại của đội tuyển Việt Nam hay U.22 ở các giải giao hữu mà có vẻ như lùm xùm ở một giải năng khiếu trẻ với phạm vi nội bộ một địa phương mới là tâm điểm quan tâm của người hâm mộ Việt Nam những ngày qua. Buồn thay, sau lùm xùm mà người lớn gây ra, một VĐV nhí đã từ bỏ môn thể thao mà em dành 3 năm trời theo đuổi.

Giông bão trong lòng một đứa trẻ

Nhiều khán giả tiếc nuối vì trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan vào tối 7.9 bị hủy. Còn chúng tôi, những người cũng gắn bó với thể thao lâu năm, cảm thấy rất buồn khi VĐV nhí T.M - cô bé trong lùm xùm bị ép nhường huy chương ở giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM, mới đây đã quyết định chia tay với môn võ này. 

VĐV nhí từ bỏ karate sau lùm xùm ở giải trẻ: Nỗi buồn lớn đọng lại! - Ảnh 1.

Trận đấu gây tranh cãi ở giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Khoảng hơn 2 tuần qua, không phải VĐV nổi tiếng nào hay giải đấu thể thao đỉnh cao nào mà chính vụ lùm xùm ở giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM mới là chủ đề được độc giả, khán giả quan tâm nhất trong số các nội dung thể thao được chúng tôi đăng tải trên các nền tảng. Chúng tôi đã nhận được hàng ngàn bình luận chia sẻ quan điểm về vụ việc. Có những bình luận vô cùng bức xúc (đôi khi là hơi quá khích), có những bình luận thể hiện sự mất niềm tin, nhưng nhìn chung, tâm ý của độc giả, khán giả đều rất thương cô bé 11 tuổi bị cuốn vào bão dư luận vì những việc làm của người lớn.

Đến nay, sự việc có lẽ đã khép lại về mặt kiện cáo khi Sở VH-TT TP.HCM đã ra thông báo về kết luận chính thức, còn gia đình VĐV T.M cũng không có ý định tố cáo lên cấp cao hơn hơn. Cha của bé T.M, ông Nguyễn Mạnh Dương, cho biết những ngày qua, ông phải cho bé đi chơi nhiều hơn để bé không lên mạng đọc tin tức và lại rơi nước mắt nữa. Vài ngày trước, trên Facebook cá nhân, ông Dương cũng đăng tải một bài viết tặng lại tất cả các dụng cụ tập karate, đồng phục thi đấu cho các bạn nhỏ khác có nhu cầu. Điều này đồng nghĩa với việc con gái ông cũng quyết định chia tay với karate.

VĐV nhí từ bỏ karate sau lùm xùm ở giải trẻ: Nỗi buồn lớn đọng lại! - Ảnh 2.

Thông báo của Sở VH-TT TP.HCM về vụ việc

Ngày 29.8, Sở VH-TT TP.HCM có kết luận chính thức về những tố cáo của ông Nguyễn Mạnh Dương, phụ huynh em N.T.M, về những sai phạm tại giải karate năng khiếu - trẻ TP.HCM 2024.

Kết luận nêu bà Nguyễn Thị Mộng Tâm (HLV trưởng karate Q.Tân Bình) đã không trung thực khi thông báo cho Ban tổ chức về việc em T.M bị chấn thương bỏ cuộc trong trận chung kết, trong khi thực tế em T.M hoàn toàn khỏe mạnh và chuẩn bị thi đấu trận chung kết của mình.

Về lỗi sai phạm này của bà Mộng Tâm bị cảnh cáo và đình chỉ mọi hoạt động chuyên môn huấn luyện cũng như tham dự các giải thể thao cấp thành phố trong thời hạn 1 năm.

Sở VH-TT TP.HCM còn kết luận trọng tài chính Trình Dương Khánh Thành đã vội vàng phát ngôn thông báo bỏ cuộc của VĐV T.M khi bà Nguyễn Thị Mộng Tâm thông tin xin bỏ cuộc, mà chưa thực hiện các bước cần thiết để xác định "lý do chính đáng". Sở nghiêm khắc phê bình và dừng phân công nhiệm vụ trọng tài trong năm 2024 đối với ông Trình Dương Khánh Thành.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng bị phê bình vì chưa nghiêm trong việc thực hiện các quyết định liên quan đến bà Nguyễn Thị Mộng Tâm thông báo VĐV bỏ cuộc, rồi chính bà lại thông báo xin đánh lại.

Việc nhường huy chương theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Mạnh Dương qua xác minh đến nay chưa tìm được chứng cứ cụ thể, chỉ bước đầu là những thông tin chưa thể xác thực được qua trao đổi bằng miệng giữa 3 người trong cuộc là ông Nguyễn Mạnh Dương (người tố cáo), bà Nguyễn Thị Mộng Tâm và bà Nguyễn Trần Gia Như. Đồng thời, không có chứng cứ xác định có sự mua bán/nhường huy chương giữa đơn vị Q.Tân Bình và Q.Bình Thạnh.

Có thể, nếu không có sự việc này, bé T.M cũng không chọn thể thao chuyên nghiệp là con đường chính mà em theo đuổi. Cũng có thể, biết đâu, sự rẽ hướng sang môn thể thao khác lại mở ra cho em một con đường phù hợp hơn và môn thể thao đó lại có thêm một tài năng trẻ. Những giả định này cần thời gian trả lời nhưng rõ ràng ở hiện tại, cuộc chia tay này với một cô bé 11 tuổi non nớt là cú sốc không hề nhỏ. Em rời đi khi đam mê vẫn còn rất lớn nhưng theo chia sẻ từ phụ huynh, em và gia đình đã "không còn tìm thấy những điều mình tìm kiếm ở karate TP.HCM nữa".

Vậy VĐV và gia đình tìm kiếm điều gì?

Không phải là huy chương, không phải là thành tích, cũng không phải tiền thưởng,... đó là tinh thần thượng võ - điều mà ông Nguyễn Mạnh Dương khẳng định, bất kỳ người tập luyện thể thao nào cũng hướng đến.

Trong một bài phỏng vấn với SCTV vào cuối tháng 8, ông Dương từng nói rằng "đánh mà thua thì tâm phục khẩu phục nhưng không được gian lận. Đó là điều tôi luôn dạy con mình, phải sống chính trực. Tôi không thể để người lớn áp bức và giành giật huy chương của con tôi được. Nếu tôi để điều đó xảy ra thì sau này tôi nói sao con bé tin tôi được".

Không chỉ karate, khi học và tập luyện bất kỳ môn thể thao nào, điều chúng ta luôn được dạy là phải nỗ lực hết mình, chơi đẹp và không bỏ cuộc. Nhưng người được xem là "thầy" của mình, người được giao nhiệm vụ đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh cho trận đấu, đều đã đi ngược lại với những giá trị mà cô bé 11 tuổi được dạy.

Toàn cảnh bê bối ở giải karate trẻ TP.HCM

Bé tạm xa karate nhưng sẽ không rời bỏ thể thao. Gia đình chia sẻ rằng bé đang tìm hiểu thêm một số môn thể thao khác và chắc chắn sẽ tập luyện thường xuyên bởi trường học của bé cũng đặt mục tiêu mỗi em tập luyện hằng ngày ít nhất một môn thể thao (trừ những em có bệnh lý hoặc gặp vấn đề về sức khỏe). Đích đến của bé không phải huy chương mà sức khỏe, là tinh thần thượng võ, niềm vui tập luyện cùng các giá trị đạo đức sẽ theo bé suốt chặng đường phía trước. Bố cô bé định cho con gái tập cầu lông.

Bé T.M có phải trường hợp cuối cùng

Ông Nguyễn Mạnh Dương, phụ huynh bé T.M, cũng từng chia sẻ rằng ông quyết đưa vụ việc ra ánh sáng vì ông mong rằng con mình sẽ là trường hợp cuối cùng phải chịu những tiêu cực như thế trong thể thao.

Bé T.M có phải trường hợp cuối cùng hay chưa? Ông Dương không biết, chúng ta không biết và có lẽ những người làm trong ngành thể thao cũng không biết được. Nhưng ở một mức độ nào đó, chúng ta đều có thể đóng góp để hạn chế những tiêu cực đó. Gia đình bé T.M đã dũng cảm lên tiếng. Báo đài đã lan tỏa thông tin. Và dù cuối cùng kết quả có thể không làm hài lòng tất cả mọi người thì hy vọng rằng bê bối lần này sẽ khiến những ai sau này có ý định phá vỡ các quy tắc đạo đức thể thao sẽ ít nhiều phải "chùn bước".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.