Đã gần 2 năm trôi qua, những bức tranh tường khổ lớn với kích thước 10 x 20 mét này vẫn khiến những cư dân ở chung cư 1A, 1B Nguyễn Đình Chiểu tự hào vì chiếc áo mới cho các tòa nhà cũ quá đẹp. Tác phẩm này được nhóm nghệ sĩ trẻ của TP.HCM (gồm Daos, Suby, Daes, Cresk và Kleur) dùng xe cẩu cao hơn 20 mét thực hiện.

Tòa chung cư cũ được khoác lên lớp áo mới ấn tượng
Lê Nam
Ông Đào Văn Đôn, 67 tuổi là một trong những cư dân đã gắn bó với khu chung cư hơn 20 năm. Từ ngày chung cư được thay đi lớp sơn tường rêu phong, ẩm mốc, ông Đôn rất vui mừng. Mỗi ngày đi dạo đều ngắm nhìn những bức họa graffiti nghệ thuật. Ông Đôn chỉ ước tất cả các căn nhà tại đây một lần nữa được các nghệ sĩ đường phố ghé thăm.
Vẽ bậy đội lốt graffiti: Ranh giới giữa nghệ thuật và phá hoại

Sau gần 2 năm, người dân ở chung cư 1A, 1B Nguyễn Đình Chiểu vẫn rất yêu thích và tự hào về các bức tranh tường khổ lớn, làm đẹp cho các tòa nhà này
Lê Nam
Một bức tường khác thuộc Villa 48 Nguyễn Đình Chiểu - Mai Thị Lựu (Q.1, TP.HCM) cùng từng là nạn nhân của việc bôi bẩn, vẽ bậy nhem nhuốc suốt thời gian dài; các nghệ sĩ trẻ cũng bắt tay thực hiện tác phẩm tranh tường có chiều dài gần 40 mét, cao gần chục mét với nhiều nội dung kết hợp rất ý nghĩa.

Bức tường thuộc Villa 48 Nguyễn Đình Chiểu - Mai Thị Lựu (Q.1, TP.HCM) thoát cảnh bôi bẩn vễ bậy
Lê Nam
Những bức tường xung quanh cổng Trường mầm non Sa Pa (nằm tại số 1 Nguyễn Hữu Cảnh, Q.1, TP.HCM) nhiều năm trước thường xuyên bị vẽ bậy, dán quảng cáo mặc dù đây là nơi khách du lịch qua lại rất đông. Vài năm trở lại đây, trường phối hợp cùng các nghệ sĩ graffiti 2 lần thay mới các bức tranh tường khổ lớn, khiến cảnh quan trở nên vô cùng sinh động.

Trường mầm non Sa Pa (Nguyễn Hữu Cảnh, Q.1) nhiều lần tô điểm bằng các bức tranh tường ấn tượng
6 năm trước, khu vực chân cầu Điện Biên Phủ (vòng xoay Điện Biên Phủ) cũng bất ngờ được nhóm nghệ sĩ trẻ người Pháp, Anh cùng các tình nguyện viên Việt Nam phủ kín bằng hình ảnh những chú voi, tê giác, cá heo khổng lồ, cùng thông điệp “bảo vệ động vật hoang dã” ý nghĩa.
Suốt từ năm 2016 đến nay, hàng loạt bức vẽ lớn khác xuất hiện ở dưới cầu Bùi Hữu Nghĩa, dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ (góc đường Nguyễn Văn Cừ và Võ Văn Kiệt ), hẻm 36 Nguyễn Huy Tự, hẻm 60 Bùi Thị Xuân, hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai, đường Phan Kế Bính,… giúp xóa đi những bức tường nhem nhuốc, chằng chịt bởi các hình vẽ bậy bạ, xấu xí. Không chỉ người dân thích thú mà khách nước ngoài đến Việt Nam cũng rất ấn tượng.

Các bức vẽ cổ động bảo vệ động vật hoang dã liên tục được thực hiện từ năm 2016 đến nay, cần lắm được làm mới lại
Lê Nam
Càng tự hào, hãnh diện về khu phố khang trang, đẹp đẽ bao nhiêu, người dân càng bức xúc với các đối tượng cố tình bôi bẩn, vẽ bậy, phá hoại mỹ quan thành phố bấy nhiêu.

Du khách nước ngoài yêu thích các tác phẩm nghệ thuật đường phố này
Việc vẽ lên tường nếu được tổ chức và chuẩn bị một cách có kế hoạch sẽ mang tính thẩm mỹ cao, tạo được nhiều thiện cảm từ cộng đồng. Cần thêm nhiều hơn nữa những sân chơi, cuộc thi chuyên nghiệp về nghệ thuật đường phố, để những mầm non nghệ sĩ có cơ hội phát triển đúng hướng, trở thành những nghệ sĩ thực thụ trong tương lai, dùng chính những nét cọ, hộp sơn ấy làm đẹp cho đời.
Bình luận (0)