Vé bóng đá tại SEA Games 31 và cuộc sống bình thường mới

04/05/2022 08:22 GMT+7

Nhìn biển người xếp hàng mua vé xem U.23 V iệt Nam đấu tại SEA Games 31" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SEA Games 31 , bỗng nhớ kỷ niệm của 19 năm trước khi nước ta lần đầu tiên đăng cai SEA Games 22. Các trận của U.23 Việt Nam thời ấy cũng gây ra hiện tượng sốt vé ở sân Mỹ Đình.

Suốt hơn 2 năm qua, Việt Nam và toàn cầu phải gồng mình chống chọi với Covid-19. Có thời điểm, chúng ta phải đứng trước sự lựa chọn cân não là có nên hủy hay tiếp tục đăng cai SEA Games 31 và cuối cùng, vào lúc này, Hà Nội cùng 11 tỉnh thành vệ tinh đang chờ ngày đại hội khai mạc - muộn hơn so với kế hoạch dự kiến 6 tháng.

Cô gái mừng rỡ khi BTC sân Việt Trì thông báo bán vé thông trưa hôm qua

HOÀNG QUÂN

“Chúng ta chỉ dời

SEA Games 31 sang một thời điểm thích hợp hơn và phải nỗ lực để đại hội thành công trọn vẹn, đem lại cảm xúc tốt đẹp cho chính người dân Việt Nam. Chúng ta lo ngại nhất là việc các sự kiện thể thao của đại hội vẫn được diễn ra nhưng trong tình cảnh không thể đón khán giả, các đội tuyển của Việt Nam và khu vực phải thi đấu kín. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Việc dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam đang khiến năng lượng xã hội như được tái tạo. Chúng ta mong muốn và tin tưởng SEA Games 31 sẽ mang đến cho người dân Việt Nam món ăn tinh thần tuyệt vời nhất”, ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, chia sẻ.

Lắp màn hình LED ngoài sân

Ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết thêm: “Để giảm áp lực cho sân Việt Trì, chúng tôi cũng đã quyết định cho lắp đặt thêm 1 màn hình LED cực lớn ở quảng trường Hùng Vương, cách sân Việt Trì khoảng 3 km. Cứ hôm nào có bóng đá SEA Games, mời bà con không mua được vé đến xem. Chúng tôi còn bố trí cả lực lượng an ninh và y tế để bà con được đảm bảo an toàn. Chúng ta đang nỗ lực tiếp tục kiểm soát dịch bệnh để đời sống thực sự trở lại guồng quay như bình thường”.

Bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung đã từng bị đóng băng trong suốt quãng thời gian dài vì Covid-19. Vì thế, hình ảnh khán giả Phú Thọ đội mưa mua vé xem U.23 Việt Nam đấu giao hữu với U.20 Hàn Quốc cách đây chưa lâu và mới cách đây 1 hôm thôi, hàng nghìn khán giả thức thâu đêm ở phía ngoài sân Việt Trì để sáng hôm sau lại đứng thành hàng dài, chờ mua vé xem bóng đá - có thể xem như hình ảnh đặc trưng, hình ảnh điển hình của cuộc sống bình thường mới.

Vũ Trung, 16 tuổi, khi cầm trên tay trọn bộ vé xem vòng bảng và bán kết môn bóng đá nam ở sân Việt Trì, hớn hở khoe rằng, hai mẹ con cậu đã nằm cả đêm ngoài cổng Nhà thi đấu Phú Thọ và sung sướng không thể diễn tả thành lời khi trở thành khán giả đầu tiên mua được vé. Một người dân Việt Trì khác, anh Đàm Lăng, nhà cách sân Việt Trì khoảng 2 km, khuyết tật ở chân nhưng cũng kiên nhẫn đứng xếp hàng từ sáng sớm hôm qua. Không ta thán, không kêu ca. Lúc rời quầy với đôi vé xem lượt trận đầu tiên, trong đó có trận U.23 Việt Nam gặp Indonesia ngày 6.5, anh Lăng gọi điện ngay cho người nhà để báo tin vui.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Thọ, chia sẻ: “Quả thật, chứng kiến cảnh 22 - 23 giờ bà con ra Nhà thi đấu Phú Thọ xếp hàng, tôi thấy cảm động. Cuộc sống đã trở lại bình thường khi nền kinh tế, các hoạt động của xã hội dần phục hồi trở lại. Người dân được thỏa mãn tình yêu bóng đá, đời sống tinh thần được đáp ứng sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cũng có ý kiến đề xuất, nên tăng tiền vé bóng đá lên khoảng hơn 1 triệu đồng. Nhưng tôi không đồng ý. Ban tổ chức địa phương không đặt nặng yếu tố thương mại. Chúng tôi muốn phục vụ đông đảo bà con, công nhân, nông dân, những người có thu nhập không cao cũng có thể vào được sân, tận mắt chứng kiến ông Park và các cầu thủ”.

U.23 Việt Nam chuẩn bị ra sao ngay trước thềm SEA Games 31?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.