Vẻ đẹp mùa nước nổi đầu nguồn

13/10/2022 07:58 GMT+7

Màu nâu đỏ phù sa hòa quyện trong hoàng hôn vàng rực là nét đặc trưng của mùa nước nổi vùng đầu nguồn An Giang .

Bộ ảnh do nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Phúc Hậu thực hiện, giới thiệu đến độc giả những cánh đồng nước mênh mông tại vùng Châu Đốc và Tịnh Biên của tỉnh An Giang.

An Giang là tỉnh giáp với biên giới Campuchia qua những huyện như Tịnh Biên, Tân Châu, An Phú và TP.Châu Đốc. Nơi đây cũng là vùng đất đầu nguồn con sông Hậu chảy vào ĐBSCL. Trong ảnh là cống đập ngăn lũ Trà Sư ở Tịnh Biên

huỳnh phúc hậu

An Giang cùng Đồng Tháp là nơi đón nước lũ sớm nhất của miền Tây. Trong khi An Giang là lũ sông Hậu thì Đồng Tháp là lũ sông Tiền. Những cánh đồng nước lên ngập trong màu phù sa đỏ quạnh là nét đẹp của vùng lũ đầu nguồn An Giang

huỳnh phúc hậu

Vẻ đẹp của lũ ngày nay không chỉ là hình thức, lũ còn đem cá tôm về vùng đất này, bồi đắp phù sa cho cánh đồng thêm màu mỡ, tốt tươi. Trong ảnh là cảnh giăng câu bắt cá trên cánh đồng mùa lũ Vĩnh Tế, Châu Đốc

huỳnh phúc hậu

Ngày trước, khi chưa làm bờ bao (đê bao) chống lũ, nước dâng cao hơn nhiều. Mùa lũ vì thế cũng là mùa sinh nhai với nhiều sản vật địa phương. Từ khi có bờ bao ngăn lũ, nước tràn đồng ít hơn vì thế tôm cá cũng vơi đi. Nhưng bù lại, cuộc sống người dân cũng đỡ cơ cực

huỳnh phúc hậu

Đàn vịt được quây lại bên gò đất cao trên cánh đồng ngập nước ở Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên

huỳnh phúc hậu

Thôn nữ hái bông điên điển dọc bờ kênh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Mùa nước lên cũng là mùa bông điên điển, mùa cá linh và nhiều đặc sản khác. Điên điển mọc hoang dại bên bờ kênh hay ao cá, mỗi mùa nước lên lại nở bông, trở thành món ăn ưa thích của nhiều người

huỳnh phúc hậu

Chiều xuống trên đồng nước Trà Sư, Tịnh Biên. Một bên là cánh đồng ngập nước, một bên lúa đang xanh. An Giang là vựa lúa lớn nhất ĐBSCL và cũng lớn nhất cả nước, với sản lượng gần 4 triệu tấn lúa hàng hóa/năm

huỳnh phúc hậu

Cống đập Trà Sư là công trình thủy lợi giúp điều tiết và kiểm soát nước lũ cho khu vực tứ giác Long Xuyên. Chính nhờ đầu tư hệ thống thủy lợi mà vùng tứ giác Long Xuyên từ hoang hóa, nhiễm phèn nặng trở thành vùng canh tác lúa trù phú

huỳnh phúc hậu

An Giang nổi tiếng với du lịch tâm linh, khi hàng năm du khách về lễ hội chùa Bà ở núi Sam, Châu Đốc hay tham quan núi Cấm, Tịnh Biên kết hợp với khám phá cảnh sắc mùa nước nổi

huỳnh phúc hậu

An Giang cùng là tỉnh có điều kiện tự nhiên khác biệt ở ĐBSCL khi có núi rừng bạt ngàn và đồng lúa cò bay thẳng cánh. Từ cánh đồng ngập nước ở vùng lũ Tịnh Biên du khách có thể thấy dãy núi Cấm phía xa

huỳnh phúc hậu

“Vũ điệu” cất vó lúc hoàng hôn trên cánh đồng ngập nước Tha La tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp

huỳnh phúc hậu

Cảnh sắc như vẽ

huỳnh phúc hậu

Sông nước yên bình, đẹp nao lòng

huỳnh phúc hậu

Những bức ảnh khơi gợi cho độc giả nhiều kỷ niệm về vùng nông thôn yên bình của Việt Nam.

huỳnh phúc hậu

An Giang cách TP.HCM 230 km, ngày nay không còn cách trở bởi những con phà qua sông Tiền sông Hậu nên đường đi thuận lợi. Đây là điểm đến có sự pha trộn độc đáo giữa miền núi và đồng bằng với các thắng cảnh núi Sam, núi Cấm, đồi Tức Dụp, núi Cô Tô, hồ Soài So, hồ Tà Pạ, hồ Ô Thum, rừng tràm Trà Sư... Bên cạnh đó, du khách cũng có thể khám phá làng Chăm Châu Phong với thánh đường Hồi giáo Jamiul Azhar Mosque, làng người Kh'mer với chùa Koh Kas, chùa Tual Prasat, miếu Bà Chúa Xứ, Tây An Cổ Tự... An Giang cũng có chợ nổi Long Xuyên, chợ biên giới Tịnh Biên, Châu Đốc với nhiều món ăn lạ và hấp dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.