
Tết của những người 'chạy dịch' về quê
Sau cuộc “chạy dịch” lịch sử trên chiếc xe máy cũ cùng vợ và đứa con mới sinh về quê, những cặp vợ chồng nghèo quê Nghệ An đang chuẩn bị đón cái tết nhờ tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi chia sẻ, giúp đỡ.

Những nỗi niềm trong ngày đầu đường sắt “mở cửa” đưa người về quê
Sáng 13.10.2021, khi dịch bệnh Covid-19 tạm thời được khống chế, nhiều hành khách đã tới sớm để chờ làm thủ tục lên chuyến tàu SE8 vừa được thí điểm hoạt động trở lại.

Tặng xăng xe, thức ăn tiếp sức dòng người hồi hương qua Phú Yên
Điểm dừng chân ở ga Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) mỗi ngày hỗ trợ, tiếp sức cho những người dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê, làm cho họ thêm ấm lòng khi qua vùng đất này.

Công nhân tạm biệt Bình Dương về Phú Yên: “Mai mốt hết dịch em vào lại”
Chiều 7.10.2021, trên 1.200 công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương đã được các địa phương phối hợp đưa về Phú Yên. Các công nhân này được tỉnh Phú Yên phối hợp với Bình Dương đưa về trên 30 xe khách giường nằm hoàn toàn miễn phí do C ông ty cổ phần xe khách Phương Trang hỗ trợ.

Đắk Lắk chung tay giúp đỡ dòng người đi bộ về quê chạy dịch Covid-19
Đa số bà con về quê là đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh phía Bắc, trước đó vào Bình Dương, Đồng Nai làm công nhân. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, phần lớn bà con thất nghiệp, không còn thu nhập nhiều tháng nên phải đi bộ về quê.

Mẹ đơn thân đẩy xe tự chế, đưa con đi bộ 250 km từ TP.HCM về quê
Ngày 5.10.2021, chị Nguyễn Thị Hường (37 tuổi, quê An Giang) cùng con gái nhỏ 6 tuổi là cháu Nguyễn Thị Mỹ Linh và vợ chồng chị Hà Ngọc Mến, anh Danh Quang (26 tuổi, quê ở Kiên Giang) vẫn đang hướng thẳng Quốc lộ 1 cố gắng đi về phía miền Tây.