Vé số bán trở lại: Bà con vui vì bán mỗi ngày từ 700 - 1000 tờ, được giúp cả vốn

22/10/2021 12:09 GMT+7

Vé số nhiều tỉnh sẽ mở thưởng lại từ ngày 22.10. Người bán vé số dạo ở Cần Thơ hồ hởi vì bán hơn 700 tờ/ngày, được giúp đỡ để không đứt vốn.

Giúp người bán dạo khỏi đứt vốn

Dù đến ngày 22.10 mới quay số mở thưởng nhưng từ ngày 17.10, nhiều người bán vé số dạo đã hồ hởi trở lại với việc mưu sinh thường nhật.

Mùa dịch khó khăn, nhiều người bán vé số được hỗ trợ 2 triệu đồng. Cùng với tiền tiết kiệm, họ cũng chỉ đủ lo tiền nhà trọ, trang trải cuộc sống nên đứt vốn.

Chị Phước ghi thông tin vé số được bán online để gửi đến người mua

DUY TÂN

Thấu cảnh khổ, chị Lê Thị Ngọc Phước (37 tuổi), chủ quán cơm Út Hận (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) đã quyết định nhận hàng trăm tờ vé số để bán online, trích lãi nấu cơm thiện nguyện hỗ trợ bà con lao động nghèo hàng tuần. Đặc biệt, bà cho người khó khăn mượn vé số đi bán và cho họ tiền lãi để tích lũy làm vốn đi bán vé số trở lại.

“Tôi thấy bà con trong mùa dịch đã cầm cự hết nổi rồi. Tiền bạc không có để làm vốn đi bán trở lại nên thương lắm. Thế là tôi nảy sinh ý tưởng cho mượn vé số đi bán, mỗi người từ vài chục đến trên trăm tờ để họ có tiền lấy vé số bán trở lại”, chị Phước nói.

Vé số được đặt online do chị Phước lấy và rao trên mạng để bán lấy lãi trích quỹ nấu cơm từ thiện

DUY TÂN

Trong ngày thường và mùa dịch, chị Phước đều thực hiện các chương trình hỗ trợ người khó khăn. Bởi thế chị biết được thông tin và hoàn cảnh của nhiều bà con để kịp thời hỗ trợ. “Do biết họ thật sự khổ nên khi thấy người bán vé số gặp khó mà tôi biết tôi sẽ liên hệ để trợ giúp”, chị Phước cho biết.

Tương tự, ông Phạm Đỗ Minh Trung (ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) cũng thực hiện chương trình hỗ trợ bằng cách liên hệ công ty xổ số ở Cần Thơ để hỗ trợ trang bị hành nghề chọ bà con, gồm: túi, nón, sổ… Đặc biệt ông còn nhận hỗ trợ 8 trường hợp, mỗi người được hỗ trợ 50 tờ vé số, tương đương 500.000 đồng để ủng hộ vốn bán lại.

Chị Phước còn hỗ trợ cho mượn vé số để người bán lấy lãi làm vốn lấy số bán trở lại

DUY TÂN

Bà Nguyễn Thị Hồng (63 tuổi, tạm trú P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) xúc động: “Trong mùa dịch thất nghiệp bà cháu tôi cũng được nhà hảo tâm hỗ trợ. Nhưng do thiếu tiền nhà trọ nên không có tiền vốn bán lại, may nhờ được chú Trung giúp đỡ nên mấy nay bà cháu cũng đã có vốn để đi bán trở lại nên tôi rất vui”.

Ngày 21.10: Cả nước 3.636 ca Covid-19, 1.541 ca khỏi | TP.HCM 1.255 ca

Lấy cả 1.000 tờ đi bán dạo

Theo ghi nhận của PV, ngày 20.10 hầu hết người bán vé số dạo đã trở lại đường phố mưu sinh rất nhiều.

Trên vỉa hè đại Lộ Hòa Bình, cụ Trần Thị Danh (71 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) kê thùng xốp làm sạp “dã chiến” bán vé số trở lại. Bà bán lại từ ngày 17.10, trong ngày đầu bà lãnh luôn 770 tờ vé số và bán hết sạch trong ngày. Những ngày sau bà lấy từ 550 - 770 tờ và lúc nào cũng hết trong ngày.

Ông Trung đến tặng đồ dùng và 500.000 đồng tương đương 50 tờ vé số

DUY TÂN

Khuôn mặt bà Danh rạng rỡ sau lớp khẩu trang vì bán đắt

DUY TÂN

“Tôi thấy nhu cầu mua số trở lại của người dân rất cao, dù chỉ ngồi 1 chỗ ở vỉa hè đường trung tâm vậy mà tôi bán không xuể luôn. Bán còn đắt gấp 2 - 3 lần ngày lễ, tết thế này thì đỡ khổ quá chừng”, bà vui vẻ.

Đạp xe bán vé số trên đường Trần Văn Khéo, ông Hoàng Tuấn (50 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) khoe: “Hôm nay tôi lãnh luôn hơn 1.000 tờ vé số bán từ nay đến ngày mở thưởng 22.10. Ngày nào bán cũng đắt nên với số lượng lấy nhiều như vậy tôi tự tin bán hết nhanh thôi. Sáng mới lấy mà chỉ tầm 2 - 3 tiếng tôi bán trên 200 tờ rồi, mừng quá trời”.

Những ngày đầu bán trở lại người phụ nữ này bán 550 - 770 tờ/ngày

DUY TÂN

Ai cũng bán đắt hơn cả dịp lễ, tết

DUY TÂN

Ông Tuấn nhận hơn 1.000 tờ vé số để bán trước ngày mở thưởng trở lại

DUY TÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.