Lan tỏa trên mạng xã hội:

'Vị khách' khiến người lính hải quân bật khóc trong đám cưới của mình

06/02/2023 09:44 GMT+7

Chị gái từ Hàn Quốc về bất ngờ dự đám cưới, chú rể đã bật khóc nức nở vì xúc động khiến nhiều người tham dự cũng nghẹn ngào cảm động vì tình chị em.

Vì muốn tặng món quà tinh thần ý nghĩa đến em trai đang là lính hải quân, chị gái đã về bất ngờ trong đám cưới của em mình. Đoạn clip nhận hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

'Vị khách' khiến người lính hải quân bật khóc trong đám cưới của mình

Lan tỏa trên mạng xã hội: 'Vị khách' khiến người lính hải quân bật khóc trong đám cưới của mình - Ảnh 1.

Chị gái về bất ngờ trong đám cưới của em trai là lính hải quân

Cắt từ clip

Từ hụt hẫng đến nước mắt hạnh phúc

Đoạn clip kèm chia sẻ: "Khi mẹ mất, chị không về được là điều tiếc nuối nhất rồi. Nhưng ngày cưới của em chị sẽ về thay mẹ sát cánh bên em. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho em nên chị đã giấu là không về được cho đến giây phút đám cưới được tiến hành như thế này". Khi tiệc cưới đang diễn ra, chị gái bất ngờ xuất hiện khiến chú rể bật khóc nức nở. Người bố cũng òa khóc chạy đến ôm lấy 2 con, những người chứng kiến nghẹn ngào cảm động theo.

Lan tỏa trên mạng xã hội: 'Vị khách' khiến người lính hải quân bật khóc trong đám cưới của mình - Ảnh 2.

Chị Hằng chia sẻ đoạn clip vì muốn lan tỏa thông điệp không gì quý giá bằng tình cảm gia đình

NVCC

Chị Trịnh Thị Thu Hằng (30 tuổi), nhân vật chính trong clip, cho biết đám cưới diễn ra tại xã Xuân Thành, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh vào ngày 28.1 vừa qua. Khi em trai gọi điện thoại báo tin ngày cưới, chị đáp không về được, nhưng sau đó quyết định mua vé và sẽ về bí mật để làm món quà tinh thần động viên cậu em trai đang là một người lính hải quân.

"Suốt 2 tháng từ ngày mua vé đến khi đám cưới diễn ra, tôi nhận rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm vì sao không về dự đám cưới em. Tôi nhiều lần cũng định nói, nhưng cố gắng bí mật đến phút cuối để em bất ngờ", chị kể. Sau khi về đến sân bay Nội Bài và bay tiếp về Vinh, chị đã gọi nhờ bố chồng ra đón và không quên dặn bố chồng cùng giữ bí mật. Chị về đến nhà đúng thời điểm đám cưới vừa bắt đầu được 30 phút.

Lan tỏa trên mạng xã hội: 'Vị khách' khiến người lính hải quân bật khóc trong đám cưới của mình - Ảnh 3.

Đám cưới của anh Thái nhận được món quà tinh thần bất ngờ từ chị gái

Anh Trịnh Phong Thái (28 tuổi, chú rể) bộc bạch khi chị nói không về được anh đã rất hụt hẫng. Mẹ mất, nhà chỉ còn 3 bố con nên sự có mặt của chị với anh rất quan trọng. "Chị bước vào, tôi chỉ biết ôm lấy chị và rơi nước mắt hạnh phúc. Biết là nhiều người xung quanh đang nhìn, mình tuy là người lính nhưng lúc ấy làm sao có thể cứng rắn được", chàng trai thổ lộ.

Không gì quý bằng tình cảm gia đình

Chị Hằng sang Hàn Quốc du học từ năm 2014, sau đó ở lại định cư. Đầu năm 2021, mẹ chị đột ngột qua đời vì suy đa tạng. Ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, không có chuyến bay về nước, chị đau đớn tiễn biệt mẹ qua màn hình điện thoại. Suy sụp tinh thần, chị cũng mất đứa con đang mang trong bụng. Những cú sốc liên tục ập đến với người phụ nữ Việt nơi xa xứ khiến chị mất hơn 1 năm mới có thể vực dậy tinh thần.

Đợt này đám cưới em trai và giỗ mẹ cách nhau hơn 20 ngày, trong khi chị Hằng làm nhân viên văn phòng, chỉ nghỉ được tối đa 15 ngày. Chị đã cố gắng xin phép, thậm chí tính tới tình huống xấu nhất là phải thay đổi công việc. "Công việc mình làm lúc nào cũng được, còn nếu không ở bên cạnh em trai hay về nhà ngày giỗ mẹ, chắc tôi sẽ dằn vặt lắm. Tôi quay clip đăng lên vì muốn chia sẻ với mọi người rằng hãy cố gắng đối xử tốt với mọi người, hòa đồng anh chị em trong nhà, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau những khó khăn, lúc cần nhau nhất thì cố gắng đoàn tụ", chị tâm sự.

Lan tỏa trên mạng xã hội: 'Vị khách' khiến người lính hải quân bật khóc trong đám cưới của mình - Ảnh 4.

Chứng kiến tình yêu thương của hai con, ông Trịnh Quang Trung (51 tuổi) cũng không kìm được nước mắt, tự đập tay lên đầu cố trấn tĩnh rồi ôm chặt hai con vào lòng. Từ ngày vợ mất, hai con đều xa nhà, mình ông lui cui trong căn nhà trống vắng. "Lúc Hằng nói không về được tôi cũng buồn, nhưng không biết phải làm sao vì công việc của con là vậy. Nhưng rồi nó lại về bất ngờ, nhìn các con yêu thương, gắn bó với nhau, tôi không mong gì hơn", ông Trung bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.