Vì sao 2 HLV Popov và Vũ Tiến Thành không bắt tay nhau sau trận đấu có 8 bàn thắng?

17/04/2023 21:42 GMT+7

Ngoài tình huống phản ứng vì cho rằng cầu thủ đội TP.HCM muốn triệt hạ cầu thủ của mình, HLV Popo (đội Thanh Hóa) còn không bắt tay đồng nghiệp sau trận đấu trên sân Thanh Hóa dù đội nhà thắng với tỷ số 5 - 3.

Chiều 17.4, đội Thanh Hóa tiếp tục được chơi trên sân nhà ở vòng 7 V-League 2023 và chỉ phải tiếp đón đội TP.HCM đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng với 4 điểm sau 6 vòng đấu.

Tiếp đà hưng phấn trước trận thắng đậm đội Hà Tĩnh với tỷ số 4 - 1 cách đây ít ngày ở vòng 6, các học trò của HLV Popov đã tỏ rõ mục tiêu có được 3 điểm tiếp theo trên sân nhà.

Thanh Hóa - HCM - Ảnh 1.

Đội Thanh Hóa (áo vàng) đã có chiến thắng trên sân nhà khi tiếp đón đội TP.HCM

MINH HOÀNG

Lối chơi xây dựng bóng nhỏ từ phần sân nhà và áp sát ngay từ phần sân đối phương của HLV Popov đã được các cầu thủ Thanh Hóa tiếp tục triển khai, và đã cho thấy hiệu quả khi Thanh Hóa là đội làm chủ thế trận, giữ bóng nhiều hơn.

Hiệu quả cũng được chứng minh rõ khi chỉ trong chưa đầy 40 phút của hiệp 2, đội Thanh Hóa đã ghi liền 2 bàn thắng. Phía bên kia chiến tuyến, đội TP.HCM cũng có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Trong hiệp 1 còn xảy ra sự cố tranh cãi, thậm chí xô đẩy nhau giữa các thành viên ban huấn luyện 2 đội bóng sau pha bóng của các cầu thủ.

Sang hiệp 2, những nỗ lực của đội TP.HCM giúp họ ghi thêm 2 bàn nữa, nhưng các cầu thủ đội Thanh Hóa chơi ngày càng thăng hoa và họ ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong hiệp 2, khép lại trận đấu với chiến thắng 5 - 3.

Vì sao 2 HLV không bắt tay nhau sau trận đấu giữa Thanh Hóa - TP.HCM? - Ảnh 2.

Các cầu thủ đội Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng

MINH HOÀNG

Trận đấu cũng cho thấy cách chơi bóng của HLV Popov đúng như ông từng tuyên bố sau trận đấu vòng 6 với đội Hà Tĩnh, là ông không thích kiểu bóng đá câu giờ.

Những phút cuối hiệp 2, dù đang dẫn trước với tỷ số 5 - 2, cách biệt 3 bàn là khá an toàn, nhưng HLV Popov vẫn thúc giục các học trò triển khai bóng nhanh, không câu giờ cho đến khi kết thúc trận đấu.

Sau trận đấu, HPV Vũ Tiến Thành của đội TP.HCM khen trọng tài ngoại đã kiểm soát được trận đấu, và phàn nàn về hành động của HLV Popov thiếu chuyên nghiệp khi tấn công cầu thủ Mansaray của đội TP.HCM.

"Trong bối cảnh các vấn nạn trọng tài như thế thì phải nên thuê trọng tài ngoại, đó là những động thái làm cho giải bóng đá của chúng ta tốt hơn. Trận đấu ngày hôm nay có 8 bàn thắng, nhưng hôm nay trọng tài đã kiểm soát được trận đấu. Trận đấu căng, thậm chí ban huấn luyện, HLV bên kia có thái độ, hành xử không chuyên nghiệp, nhưng trọng tài kiểm soát được trận đấu. Khi HLV Popov có hành động xúc phạm Mansaray, tôi cho là thiếu chuyên nghiệp. Tôi bảo vệ cầu thủ nên tôi rất tức giận việc đó. Nhưng trọng tài đã kiểm soát lại, ông ấy chạy lại nói với tôi, ông nói rất hay là "tôi đã cảnh báo HLV bên kia rồi, ông cứ bình tĩnh". Chỉ cần một câu nói thế thôi mình cảm thấy có sự công bằng, công tâm. Trận đấu mà có trọng tài ngoại là một động thái rất tốt.

Vì sao 2 HLV không bắt tay nhau sau trận đấu giữa Thanh Hóa - TP.HCM? - Ảnh 3.

HLV Vũ Tiến Thành trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu

MINH HẢI

Chúng tôi chơi hôm nay rất tốt, chỉ có kém may mắn. Khi bị dẫn bàn, chúng tôi đẩy đội hình cao lên đá. Đội Thanh Hóa có 2 tiền đạo rất xuất sắc. Đây là trận đấu hay, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cả 2 đội. Trận đấu có đến 8 bàn thắng. Trong quãng nghỉ một tháng tới, chúng tôi sẽ phải nâng dần thể lực, vì chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ", HLV Vũ Tiến Thành nói.

Nói về việc sau trận đấu HLV Popov không bắt tay mình, HLV Vũ Tiến Thành cho hay: "Tôi là đội khách, khách đến đây phải tiếp tôi tốt chứ. Đá sân tôi, tôi đến bắt tay HLV, còn bắt tay hay không là đội chủ nhà chứ, khách đến nhà thì mình phải lịch sự, nhã nhặn mình tiếp chứ, nhưng thái độ của ông Popov tôi cho rằng đó là hành động không có chuyên nghiệp, khi mà anh Mansaray chả có lỗi gì hết, khi mà anh ra tấn công Mansaray. Còn chúng tôi chả có áp lực gì hết, chúng tôi đang đứng thứ 12".

Thanh Hóa - HCM - Ảnh 2.

Sau tình huống HLV Popov phản ứng về pha bóng của cầu thủ Mansaray, thành viên ban huấn luyện 2 đội cũng phản ứng lẫn nhau

MINH HẢI

Còn HLV Popov của đội Thanh Hóa thì lý giải về việc không bắt tay HLV Vũ Tiến Thành sau trận đấu rằng: "Không có gì cả, trước trận đấu chúng tôi đã gặp, chào nhau, nói chuyện 2 - 3 phút rồi. Chúng tôi không phải những người bạn tốt mà phải nói chuyện nhiều nữa. Liên quan đến cậu Mansaray đấy, bởi vì cậu ấy muốn triệt hạ trung vệ của chúng tôi. Các bạn nhìn thấy trên truyền hình, chúng tôi không muốn xảy ra tình huống đó. Còn với tôi, không nên khóc lóc, than vãn nhiều. Với cá nhân tôi qua từng trận, họ có thể phàn nàn công tác trọng tài, nhưng có nhiều tình huống trọng tài giúp đỡ đội TP.HCM nhiều hơn, nhưng ông ấy vẫn phàn nàn công tác trọng tài".

Còn về công tác trọng tài, HLV Popov cho hay: "Hôm nay trọng tài người Malaysia đã đến, để bắt trận đấu này chứ không phải ai khác. Liệu rằng trình độ của trọng tài Việt Nam với Malaysia ai tốt hơn. Tôi từng làm ở Malaysia rồi, với cá nhân tôi, trọng tài Việt Nam có thể tốt hơn".

HLV Popov nói tiếp: "Cá nhân tôi muốn đội tôi ghi bàn nhiều hơn số bàn bị thua. Khi muốn ghi bàn nhiều thì đương nhiên rồi cũng nhận bàn thua thôi. Chúng tôi mắc sai lầm phòng ngự, trận hôm nay chúng tôi mất 1 cầu thủ phòng ngự tốt. Và không may mắn quả phạt 11 m, bóng chạm tay cầu thủ. Hiệp 1 chúng tôi có tình huống đội TP.HCM để bóng chạm tay, nhưng không có gì, còn chúng tôi chạm tay thì bị phạt. Người hâm mộ thì muốn chúng tôi ghi nhiều bàn thắng, hôm nay chúng tôi có thể ghi được 10 bàn, nhưng đã ghi được 5 bàn, bỏ lỡ 5 bàn. Tôi muốn đội chúng tôi ghi nhiều bàn thắng càng tốt, còn cách nhau 1 bàn hay 2 bàn là cực kỳ nguy hiểm.

Vì sao 2 HLV không bắt tay nhau sau trận đấu giữa Thanh Hóa - TP.HCM? - Ảnh 5.

HLV Popov trả lời họp báo

MINH HẢI

Khi có lợi thế chúng tôi vẫn thúc giục chơi. Trong trận hôm nay, chúng tôi chơi phối hợp rất tốt. Sau mỗi trận đấu chúng tôi phải làm sao hơn trận trước. Có một sự ngạc nhiên, cực kỳ ngạc nhiên so với thời điểm này năm ngoái, là có sự tiến bộ. Đó là điều quan trọng với tôi, chứ không phải kết quả, và điều quan trọng là hướng về phía trước.

Tôi muốn cho các cầu thủ chơi bóng liên tục, dồn lên tấn công liên tục như vậy, nhưng trọng tài như vậy thì làm sao mà thay đổi được. Bởi cứ mỗi lần dồn lên hơi một chút trọng tài lại thổi còi dừng, cắt nhỏ ra thì điều đó rất khó. bởi vì đánh giá hàng phòng ngự tốt thì phải phòng ngự từ tuyến trên, từ tiền đạo sau mới đến hàng phòng ngự".

Sau chiến thắng giòn giã trước đội TP.HCM, đội Thanh Hóa đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm sau 7 vòng đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.