Vì sao khán giả 'thấy ớn' khi xem phim 'Mẹ rơm'?

Thu Thủy
Thu Thủy
10/11/2022 08:14 GMT+7

Phim Mẹ rơm đang chiếu đến tập thứ 4 sau khi Đấu trí kết thúc. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phương Điền đang nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả trên các diễn đàn phim.

Loan có cuộc đời đầy bi kịch trong phim

chụp màn hình

Phim Mẹ rơm đang phát sóng giờ vàng với dàn diễn viên thực lực của ê kíp phía Nam như Thái Hòa, NSƯT Ngân Huỳnh, Minh Đạt, Huỳnh Hồng Loan, Minh Luân, Cao Thái Hà… và cái tên không xa lạ “cầm trịch” nhiều bộ phim truyền hình phía Nam là đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Nội dung phim ở những tập đầu tiên đang xoáy vào câu chuyện bi kịch của Loan. Một cô gái khù khờ bị trưởng thôn dụ dỗ đến chửa hoang và hậu quả không chỉ là tai tiếng mà còn bi kịch hơn từ chính cách hành xử của người anh hai tên Khoản cục súc vừa đi tù về.

Mẹ rơm tập 1 có cảnh trước khi bị đi tù Khoản đã cưỡng hiếp em gái của mình ở trong rừng và tiếng kêu cứu: “Anh hai, tha cho em”… của Loan thực sự khiến khán giả “phát hoảng” vì không biết thực sự giữa Khoản và Loan có phải là anh em ruột hay Loan chỉ là con nuôi của bà Lành. Nếu là anh em máu mủ thì hành vi của Khoản thật là thú tính, không thể chấp nhận được dù Khoản chưa thực hiện trót lọt hành vi hãm hiếp của mình vì sự xuất hiện của Mô “gù”. Trên diễn đàn Hội yêu phim Việt Nam, nhiều ý kiến đã phản ứng và thắc mắc: “Phim mới tập đầu mà thấy ớn quá. Không hiểu Khoản và Loan có mối quan hệ như thế nào mà ghê quá”; “Coi đến cảnh Khoản cưỡng hiếp Loan cái tự nhiên thấy lạnh người, hết muốn xem. Chả biết Khoản là anh rể hay anh ruột của Loan nhưng cứ thấy nhờn nhợn”.

Khoản là nhân vật khiến khán giả thấy "ớn" khi xem bởi những hành động điên loạn, mất kiểm soát muốn giết người của hắn

chụp màn hình

Thật ra những ý kiến sốc ở trên của khán giả về việc Khoản cưỡng hiếp em gái mình cũng không có gì lạ vì rõ ràng ngay từ tập đầu tiên ai cũng nghĩ họ là anh em ruột thì hành vi đó của Khoản không khác cầm thú. Đó là chưa nói Loan là cô gái thiểu năng, khù khờ tuy có chút nhan sắc. Nhưng hai tập gần đây cũng phần nào hé lộ rất có thể Khoản và Loan không phải anh em ruột. Bởi Khoản sau khi đi tù về vẫn thỉnh thoảng vào phòng ngủ của Loan lúc nửa đêm, vẫn muốn có Loan, vẫn cho rằng mình rất yêu thương Loan nhưng tại sao Loan lại sợ anh ta đến như vậy, vì sao bà Lành vẫn luôn ngăn cản Khoản tiếp cận Loan để rồi giờ Loan bị chửa hoang…

Thêm vấn đề nữa ở các tập gần đây là tính cách, hành động của nhân vật Khoản. Những hành động, cách cư xử của Khoản có thể xem là rất “khiếp” khi luôn nổi cơn điên loạn, sẵn sàng đến tận nhà, đánh đập, chặn đường bắt nạt Mô “gù”, ngang nhiên lấy đi cái rổ trứng gà mà có thể xem là tài sản của một người đàn ông nghèo đang chuẩn bị đem ra chợ bán, rồi đập trứng vào đầu Mô vì Khoản cho rằng năm xưa chính Mô đã “chỉ điểm” khiến hắn vào tù. Hay những cảnh Khoản nổi cơn tanh bành khi biết Loan chửa hoang. Hắn xông vào bóp cổ, đòi giết Loan, rồi trói đòi thả trôi sông mặc cho mẹ mình và Loan khóc lóc kêu gào hắn vẫn cầm dao đòi rượt, chém… Dù những hành vi của Khoản có thể xem đúng với tính cách của một kẻ cục súc, chí phèo hay lưu manh ở làng Mô thì nó lại tạo nên một cảm giác ớn lạnh cho khán giả khi xem. Bởi cách hành xử của Khoản không chỉ là hăm dọa, mà lại mang tính kiểu như muốn giết người, có thể tước đi sinh mạng của người khác vì không kiểm soát được cảm xúc. “Phim thực sự đưa người xem vào những cung bậc cảm xúc khó tả, vừa lo, vừa thương, vừa sợ…”; “Thời đại nào rồi mà con người sống tàn bạo, hoang dã vậy chứ”; “Xem đến đoạn ông Khoản thấy sợ quá”... Một vài ý kiến nhận xét về tính cách rất “gắt” của nhân vật Khoản trong phim.

Cảnh Khoản cưỡng hiếp em gái của mình trong rừng đã khiến khán giả sốc

chụp màn hình

Dù nội dung phim Mẹ rơm ở những tập đầu có phần quá kịch tính, có thể dồn ép người xem vào cảm giác “ớn” nhưng bộ phim cũng nhận được nhiều bình luận tích cực khi cho rằng đã phản ảnh đúng những “góc khuất” trong đời sống, con người ở một thôn gọi là văn hóa… như làng Mô nhưng lại kém văn hóa. Tính hình thức và tham vọng của trưởng thôn Hào khi cố đưa làng Mô trở thành điểm sáng văn hóa nhưng chính hắn lại là “con sâu” làm “ung nhọt” khi đã lừa tình, dụ dỗ Loan đến mang thai, hứa ly hôn vợ cưới Loan, muốn Loan giữ kín bí mật không được khai ra hắn rồi đưa cô gái khù khờ đó đi phá thai.

Nhân vật Mô "gù" do Thái Hòa đóng đang nhận rất nhiều lời khen

chụp màn hình

Một “điểm sáng” nữa của phim Mẹ rơm chính là nhân vật Mô “gù” do Thái Hòa đóng. Một kiểu “thằng gù” chân chất ở vùng nông thôn nhưng lại vô cùng lương thiện, tốt bụng nên mới bị Khoản bắt nạt. Nhưng khi cần Mô cũng phản ứng quyết liệt và chấp nhận những thiệt thòi về mình vì tình cảm chân thành dành cho Loan.

“Phim hay quá! Đỉnh chóp luôn. Lần đầu tiên một bộ phim do đạo diễn, dàn diễn viên phía Nam sản xuất mà mình ấn tượng từ tập đầu tiên. Dàn diễn viên xuất sắc, tình tiết ấn tượng khó đoán, nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Chốt là rất hay”; “Phim hay không rời mắt được, hóng từng tập. Lâu lắm rồi VTV mới có phim giờ vàng hay như vậy sau Về nhà đi con”; “Nhiều bạn phán phim phía Nam không hay không thèm xem. Đùa chứ chưa xem đã quy chụp rồi. Mà phim phía Nam đầy phim hay, xem rất xúc động nhé. Chưa kể Thái Hòa đóng thì đỉnh của chóp”... Vài ý kiến tích cực về Mẹ rơm trên diễn đàn Hội yêu phim Việt Nam.

Hình ảnh một trưởng thôn văn hóa nhưng lại lừa tình, dụ dỗ một cô gái khù khờ

chụp màn hình

Mẹ rơm dự kiến 52 tập và chắc chắn còn nhiều nội dung kịch tính hơn. Số phận của Mô, của Loan và cả những cái giá phải trả của Hào, Khoản sẽ ra sao? Tình yêu chân thành và tốt bụng của Mô “gù” dành cho Loan cuối cùng có được đền đáp? Đời “Mẹ rơm” ở đây có phải chính là Mô “gù” bởi ở trailer có cảnh Mô ôm một đứa trẻ mới sinh ngồi sau xe ôm, hình như đưa đứa bé đi viện…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.