Vì sao phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ lại khiến khán giả ức chế?

Thu Thủy
Thu Thủy
22/05/2024 11:46 GMT+7

Khán giả đang rất ức chế với những nội dung ở hai tập gần đây của phim 'Trạm cứu hộ trái tim'. Nhiều người còn muốn 'tẩy chay' phim.

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 31 và 32, những diễn biến phim khiến khán giả bức xúc vì cho rằng tình tiết phim đang được "vẽ" ra thái quá, câu giờ không cần thiết. Hai tập phim bị kéo rê mà vai trò của nữ chính mờ nhạt, những tình tiết cần được giải quyết lại không được vào "điểm rơi" mà hai nhân vật phụ như mẹ con bà Mến lại "chiếm sóng" quá nhiều.

Vì sao phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ lại khiến khán giả ức chế?- Ảnh 1.

Mẹ con bà Mến gây ức chế vì "chiếm sóng" quá nhiều ở hai tập phim mới nhất

Chụp màn hình

"Tập hôm qua và hôm nay mình thấy kịch bản ẩu, xem không còn hấp dẫn mà bị nhàm"; "Hết Mỹ Đình đến bà mẹ Mến, lảm nhảm đau hết cả tai, không hiểu đạo diễn muốn truyền tải thông điệp gì"; "Phim càng xem, càng dài, càng luẩn quẩn với mấy nhân vật phụ, tình tiết xàm xàm, coi phim không hay mà thấy nhảm"; "Một tập phim xem mà ức chế. Nhân vật hai mẹ con Mỹ Đình làm trò cười mà không cười nổi cái nào"; "Nữ chính thì chưa thấy làm được cái gì, chỉ thấy người khác giúp đỡ. Nữ phụ thì ồn ào, đau đầu"; "Tập tối nay thất vọng thật sự luôn. Hình như nội dung chính của phim không còn tình tiết nữa nên chỉ xen phần phụ vào nhàm chán quá"; "Muốn ủng hộ phim Việt giờ vàng mà toàn phải mua ức chế vào người. Tập hôm nay là giới hạn cuối cùng của tôi, chính thức bỏ phim"; "Càng xem càng thấy chán. Biên kịch cố kéo dài phim ra bằng những cái cách rất ngô nghê, thêm thắt mấy tình tiết ứng xử vô duyên của con bé "sân vận động", một đứa trẻ trong hình hài người lớn… Rồi sự ù lì không chính kiến và kém linh hoạt của nữ chính. Bảo sao chỉ loanh quanh thế này thôi mà bôi ra đến 55 tập phim"... nhiều ý kiến bức xúc của khán giả trên các hội nhóm và diễn đàn phim Việt.

Vì sao phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ lại khiến khán giả ức chế?- Ảnh 2.

Nhân vật do Thúy Diễm đóng lại bị "ném đá"

Chụp màn hình

Có thể nói, đúng là hai tập phim mới nhất của Trạm cứu hộ trái tim diễn biến không có gì mới, có cảm giác kéo rê vào những nhân vật phụ với những màn tung hứng không cần thiết. Nội dung hai tập phim không giải quyết được vấn đề giữa nữ chính và nam chính. Màn "chặt chém" giữa hai nhân vật do Thúy Diễm và nghệ sĩ Thu Hương diễn có hơi lố, chiếm sóng quá nhiều. Vì vậy mà nhân vật Mỹ Đình của Thúy Diễm từng nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả thì giờ lại bị "ném đá": "Tập này mà ai còn khen Mỹ Đình dễ thương, vui vẻ nữa thì tôi cũng ạ luôn đấy. Vui thôi đừng vui quá, lố mất hay"; "Có người cứ khen Mỹ Đình, riêng mình thì không. Mình thấy nhân vật này cứ ào ào kiểu vô duyên, không có điểm nào đáng yêu hết"; "Nói thật chứ ngay từ đầu phim mình đã thấy nhân vật Mỹ Đình vô duyên, thừa thãi, diễn xuất lố, lên gân. Mỗi lần xuất hiện mình chỉ muốn tua nhanh. Đến tập này thì không thể nuốt nổi "sân vận động".

Vai Mỹ Đình gây nhiều tranh cãi trong phim Trạm cứu hộ trái tim

Vai Mỹ Đình gây nhiều tranh cãi trong phim Trạm cứu hộ trái tim

Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim có lẽ cũng đang đi vào "vết xe đổ" của nhiều phim truyền hình Việt khi nhiều tình tiết bị biên kịch kéo lố tay, nội dung cũng rơi vào "điểm đen" nhàm chán cùng sự "lên gân" thái quá của các tuyến nhân vật phụ. Có thể là do áp lực thời lượng phát sóng nên hầu như ở những bộ phim giờ vàng, càng về cuối có cảm giác "hụt hơi" về nội dung, thiếu tính logic nên gây bức xúc cho khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.