Vì sao Ronaldo ‘khó ở’?

22/08/2024 07:36 GMT+7

HLV bị sa thải, và câu chuyện được liên kết với Ronaldo. Đồng đội giỏi bỏ đi, vì những nguyên nhân cũng được liên kết với Ronaldo. Điều gì đang xảy ra với Cristiano Ronaldo ở CLB Al Nassr? Anh vẫn tuyên bố sẵn sàng trước mùa bóng mới.

Giải VĐQG Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) gồm 18 đội khai mạc hôm nay 22.8. Bề ngoài, Cristiano Ronaldo tỏ ra sẵn sàng khi viết trên mạng xã hội: "Mùa bóng mới, mục tiêu cũ". Dĩ nhiên, Ronaldo chỉ có mục tiêu duy nhất: chinh phục danh hiệu vô địch cùng CLB Al Nassr. Cả đời anh luôn là như vậy: cố gắng hướng tới mục tiêu tối thượng là ghi bàn (cho bản thân) và tranh đoạt danh hiệu (cùng đội bóng).

Thế nhưng phía sau cái vẻ ngoài đầy quyết tâm ấy, câu chuyện về Ronaldo ở CLB Al Nassr xem ra không mấy tốt đẹp trong những ngày này. Sadio Mane và Aymeric Laporte đều đang muốn ra đi, và báo chí lập tức tận dụng cơ hội, cho rằng nguyên nhân là họ "không chịu nổi Ronaldo". HLV Luis Castro vừa bị sa thải, cũng được liên kết với Ronaldo, nhưng sau đó có thông tin rõ ràng hơn: Ronaldo phản đối việc sa thải HLV Castro và anh có thể bị phạt vì điều này!

Vì sao Ronaldo ‘khó ở’?- Ảnh 1.

Ronaldo tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới

CLB AL NASSR

Còn chuyện Ronaldo làm Mane và Laporte khó chịu đến nỗi phải tìm cách ra đi, thì đấy xem ra là cách suy diễn phản logic rồi. Ronaldo luôn muốn có họ, chính xác là muốn có các ngôi sao thế giới làm đồng đội. Chẳng qua Al Nassr đang gặp khó khăn về tài chính, khi bị chủ đầu tư PIF "cắt viện trợ". Mane và Laporte muốn đi vì đội bóng có nguy cơ hết tiền - thế thôi!

Nhưng, quả có chuyện Ronaldo cáu gắt với đồng đội. Anh vẫn ghi bàn để mở tỷ số trong trận chung kết Siêu cúp Ả Rập Xê Út. Nhưng Al-Hilal quá mạnh, và thắng ngược 4-1. Hình ảnh Ronaldo nhắm mắt, như thể đang chỉ trích các đồng đội thi đấu như mơ ngủ, lọt vào ống kính.

Bản thân Ronaldo luôn cố gắng, vì nguyên nhân dễ hiểu: nỗ lực để thành công sẽ đem lại cho anh rất nhiều tiền. Nghe nói Ronaldo có thể kiếm đến 200 triệu USD/năm. Nhưng, bóng đá là môn đồng đội. Nỗ lực cá nhân của Ronaldo trở nên vô nghĩa trong thất bại 1-4. Anh không cáu gắt đồng đội (chủ yếu là Mane) mới là chuyện lạ. Nhưng chỗ này, có vẻ như chính Ronaldo quên mất thực tế: các ngôi sao lớn mà chưa hết thời ở châu Âu thì họ sang Ả Rập làm gì. Chẳng phải Mane không cố gắng!

‘Ông hoàng’ mạng xã hội Ronaldo: Lập kênh YouTube chưa đầy nửa ngày đã có 10 triệu sub

Sẽ không có vấn đề gì nếu nhà môi giới Ricky Regufe (quản lý Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha suốt bao năm nay và là đại diện của Ronaldo từ năm 2023) hoàn thành được lời hứa với Ronaldo, rằng ông sẽ giúp sức xây dựng một lực lượng mạnh xung quanh thân chủ mình. Nhưng Regufe không gạ được ngôi sao nào đến Al Nassr trong mùa hè này. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là việc "cắt tài trợ" vừa nêu. Vậy, bức tranh tổng thể là Ronaldo đang cáu gắt về mọi thứ, chứ không riêng với Mane hoặc trận thua 1-4 vừa qua.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.