Vì sao ‘trai hư’ vẫn được yêu thích trên màn ảnh nhỏ?

Thu Thủy
Thu Thủy
17/03/2022 19:00 GMT+7

Mến của Phố trong làng , Tuấn Khang của Anh có phải đàn ông không , hay Phong của Thương ngày nắng về hoặc Lợi của Lối về miền hoa… đều là những gã ‘trai hư’ nhưng vẫn được yêu thích trên màn ảnh.

Nhan Phúc Vinh trong phim Anh có phải đàn ông không

fbnv

Bộ phim Anh có phải đàn ông không đang phát sóng kể về thế giới đàn ông của Tuấn Khang, Duy Anh và Nhật Minh. Trong đó Tuấn Khang chính là gã “trai hư” độc thân, nói không với hôn nhân. Chính vì vậy mà anh chàng có thể thay người yêu như thay áo. Tuấn Khang (Nhan Phúc Vinh) đẹp trai, làm chủ một công ty, quán bar nên việc anh chàng có nhiều gái xinh đeo bám là chuyện thường. Và chuyện Tuấn Khang tôn thờ chủ nghĩa độc thân cũng là một quan điểm sống. Nhưng vì cái quan điểm này mà nhiều cô gái đã hụt hẫng sau khi rơi vào “bẫy tình” của Tuấn Khang, thậm chí là hận anh như Vy. Họ cảm giác bị lừa tình dù cú lừa ấy rất ngọt ngào, do hai bên tự nguyện.

Có một điều thú vị rằng Tuấn Khang rất mê gái, đặc biệt là gái đẹp, cá tính và anh không ngại bày tỏ sự ga lăng, thậm chí là theo đuổi, tán tỉnh họ. Nhưng gã “trai hư” này lại cho rằng anh đến với họ bằng cảm xúc thật dù mối tình ấy chỉ có thể là một tháng kiểu như vui thì đến, buồn thì đi. Nghĩa là Tuấn Khang rõ ràng trong tình cảm, anh không che giấu quan điểm về tình yêu và hôn nhân với họ. Chỉ có những cô gái ấy là thích kiểm soát, sở hữu anh. Có lẽ vì vậy mà gã “trai hư” trong Anh có phải đàn ông không vẫn không bị ghét.

Điều ấn tượng khác ở Tuấn Khang là sự nhiệt tình, tốt bụng với bạn bè. Tuấn Khang đã có một "tuyên ngôn" rằng: “Trong tình bạn, tôi tuyệt đối không bao giờ làm sai”. Một người đàn ông trưởng thành và tử tế theo một nghĩa nào đó, kể cả trong tình yêu và tình bạn. Nếu không thì một cô Vy xinh đẹp, hơi chảnh sẽ không dễ dàng đổ gục trước Tuấn Khang và rồi sẽ có một Mai Ngọc, Trúc Lam… khác nữa.

Mến của Phố trong làng do Doãn Quốc Đam thủ vai cũng là một "trai hư" kiểu Chí Phèo của xã Tân Xuân

chụp màn hình

Nếu ai đã từng xem Phố trong làng cũng khó có thể ghét Mến (Doãn Quốc Đam) dù Mến chính hiệu là “trai hư” của xã Tân Xuân. Nhân vật này được xếp vào thành phần bất hảo vì nát rượu, vũ phu với vợ, không lo làm ăn, suốt ngày theo đuôi những kẻ xấu la cà, tụ tập khiến nhiều người khó chịu. Tuy nhiên Mến lại rất tốt với anh em, bạn bè vì bản chất anh không hề xấu tính. Sau này anh “cải tà quy chánh” trở thành một công dân gương mẫu của xã và chí thú làm ăn.

Phim Phố trong làng từng gây xúc động cho khán giả khi có cảnh Mến nằm phơi mình giữa ao làng khóc ngất vì nghĩ rằng con gái đã chết dưới ao. Ở phân đoạn này diễn xuất của Doãn Quốc Đam thực sự gây ấn tượng. Và nhân vật Mến dù là một “bad boy” nhưng qua sự thể hiện của nam diễn viên gốc Thái Nguyên thì “Chí Phèo” của xã Tân Xuân lại đáng thương hơn đáng giận. Vì vậy mà Mến vẫn là một nhân vật được khán giả yêu thích.

Gã "Don Juan" Phong lãng tử trong Thương ngày nắng về vẫn được yêu mến dù chỉ xem phụ nữ là "tình một đêm"

chụp màn hình

Phim Thương ngày nắng về sau khi kết thúc phần 1, người xem vẫn rất ấn tượng với ông chủ quán cà phê Phong cũng do Doãn Quốc Đam đóng. Phong có thể xem là gã “Don Juan” thời hiện đại khi chỉ thích “tình một đêm” với các cô gái đến mức Vân Vân cho rằng sếp mình là kẻ bệnh hoạn, có cách sống hơi “biến thái”. Phong lãng tử, đào hoa và có cuộc sống phóng túng nhưng lại là ông chủ tử tế với nhân viên, trong ấm ngoài lạnh khiến Vân Vân dù lúc đầu không ưa gì nhưng dần dần thấy có cảm tình với Phong. Họ sẽ là một cặp tình nhân đẹp đôi và ngọt ngào của Thương ngày nắng về phần 2 dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 4.4 tới. Người xem vẫn không thấy ghét Phong dù anh có thể qua lại với một cô gái nhưng sáng dậy thì đường ai nấy đi. Một sự trao đổi tình cảm sòng phẳng, lạnh lùng, tự nguyện do quan điểm sống của một người trải qua thất bại trong hôn nhân.

Lợi là "trai hư" trong Lối về miền hoa nhưng trượng nghĩa, yêu ghét rõ ràng

chụp màn hình

Lối về miền hoa đang thu hút người xem với nội dung vẫn xoay quanh người trẻ lập nghiệp là "ba chàng lính ngự lâm” của làng hoa: Linh, Lợi, Bão. Trong đó “cậu cả” Lợi bị mang tiếng “trai hư” bởi anh sinh ra trong gia đình giàu có, mất mẹ từ sớm, có bố từng là giang hồ. Làm nghề buôn hoa, Lợi vẫn bị xem là chàng thanh niên lêu lỏng, thích đàn đúm, quậy phá không chí thú làm ăn mà chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, ỷ lại vào đống tài sản của ông Lâm. Nhưng xét về tính cách thì Lợi lại đáng mặt đàn ông, không ỡm ờ, xấu xa, yêu ghét rõ ràng, không chấp nhận sự man trá. Lợi có tự trọng, rất yêu Thanh nhưng sau nhiều lần bị Thanh xem thường ra mặt đã tỏ ra bất cần. Những “tai bay vạ gió” cứ trút đến cho Lợi khiến anh bị cả làng hoa xì xào, bàn tán là kẻ lừa đảo nhưng Lợi sẵn sàng giúp đỡ, bênh vực Phương, một cô gái thành phố vì tình yêu với Nghĩa mà lặn lội đến làng hoa để theo đuổi tình cảm của mình. Hoặc với bạn bè Lợi cũng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, chuyển tiền vài trăm triệu để Linh trả nợ thay anh trai. Một nhân vật “trai hư” như Lợi vì vậy chẳng thể nào bị ghét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.