Trưa ngày 18.5, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy đến tiệm điện thoại di động số 175 Lương Nhữ Học, P.11, Q.5, TP.HCM hỏi mua thẻ cào điện thoại.
Thủ đoạn chớp nhoáng được camera ghi lại, nhưng lúc xảy ra sự việc, nhân viên bán hàng không hề hay biết
|
Người này dùng chiêu vờ vừa câm vừa điếc, ra hiệu cho nữ nhân viên của tiệm lấy thẻ cào xong rồi trả tiền. Sau đó, người này ra dấu lấy thêm thẻ cào. Khi nữ nhân viên định lấy thêm thẻ cào điện thoại, ông ta chủ động thò tay lấy nguyên xấp thẻ cào mới, rồi nhanh tay kẹp vào dưới xấp tiền ông ta đang cầm trên tay, lấy tiền trả cho nhân viên như không có chuyện gì xảy ra.
Khi chủ tiệm về mở camera xem mới phát hiện bị mất xấp thẻ cào điện thoại trị giá khoảng 10 triệu đồng.
Bình luận (0)