Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Thái Bình, anh Trần Văn Dư (ba Trần Thị Diệu Liên - nữ sinh đuộc học bổng 7 tỉ của đại học Harvard), năm nay đã ngoài 50 tuổi. Nhân chuyện vui của con, anh Dư nhớ lại ngày xưa của mình đầy tiếc nuối. Ngày ấy, cũng bằng tuổi Liên bây giờ, anh Dư là học sinh giỏi Văn của tỉnh, nhưng vì gia đình không có điều kiện, anh bỏ ngang việc học để vào Nam lập nghiệp...

tin liên quan
Con gái chị lao công tiết lộ cách chinh phục Harvard, ẵm học bổng 7 tỉChủ đề bài luận mà đại học Harvard đưa ra là: 'Hãy chọn bất cứ vấn đề nào mà bạn thích và viết về nó' và Diệu Liên đã kể về chuyến thăm các em nhỏ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại làng Hòa Bình...
Thấu hiểu những thiệt thòi của người ít học, từ khi có con, anh Dư và vợ quyết tâm bươn chải, kiếm tiền nuôi chúng ăn học thành tài. Ước mơ lớn nhất trong đời người cha nghèo là cả hai còn đều được đi du học. Thế nhưng, bao nhiêu năm anh chỉ thầm hy vọng vậy thôi, vì sợ nói ra, sẽ gây áp lực cho con.

tin liên quan
Chị lao công trào nước mắt kể về con gái được học bổng 7 tỉ của Harvard'Đến giờ, tôi vẫn chưa biết phải mua gì cho con đem sang Mỹ... Thấy con giỏi vậy, tôi cũng gắng lo, nhưng không biết có lo nổi không. Nghĩ mà thương con quá!', người mẹ cô gái được học bổng 7 tỉ đồng nói trong tiếng nấc.
Anh luôn dạy Diệu Liên: "Thắng không kiêu, bại không nản nghe con!". Nghe lời ba, Liên nhẹ nhàng bước qua thất bại đầu tiên trong lần xin học bổng A*Star của chính phủ Singapore để vững vàng, tự tin bước những bước vững chắc đến "chân trời" Harvard.
Là người cha nhưng cũng đảm đương vai trò của người mẹ, anh Dư chú trọng đến việc uốn nắn con từ nhỏ nhưng khi lớn lên, anh tôn trọng quyết định của con.

tin liên quan
Choáng ngợp gia tài chị lao công có con được học bổng 7 tỉ của HarvardÍt ai ngờ bên trong căn nhà 17 m2, tuềnh toàng, mục nát giữa Sài Gòn, lại có một gia tài đồ sộ như thế. Mỗi khi gặp chuyện buồn chán, cha của Liên lại ngắm gia tài ấy, để lòng ấm lại, thêm động lực nuôi con.
Anh không quan niệm con gái là phải biết làm việc nhà, tất cả thời gian anh đều muốn các con tập trung vào việc học và vui chơi giải trí phát triển thể chất. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, song khi con có nhu cầu mua sắm dụng cụ học tập, sách vở... đắt đến đâu anh Dư cũng cố làm kiếm tiền mua cho con.

tin liên quan
[VIDEO] Tâm sự của chị lao công có con được học bổng 7 tỉ của Harvard'Dù bản thân có cực khổ đến đâu, cũng phải gắng gượng nuôi con, tuyệt đối không để con bỏ học, vậy vừa uổng phí tương lai vừa khiến đời chúng khổ như cha mẹ, đến lúc ân hận thì đã muộn', chị Lộc nói.
"Các bậc phụ huynh nên chăm chút đầu tư cho con em mình, nhất là ở việc học. Tuy nhiên, không nên ép buộc các cháu phải chọn ngành này, ngành kia. Hãy để các cháu tự do học theo ý thích!", anh Dư nêu quan điểm.

tin liên quan
Con gái chị lao công ở Sài Gòn nhận học bổng 7 tỉ của HarvardCha Liên hành nghề làm biển quảng cáo, còn mẹ em là lao công cho một trường đại học ở Sài Gòn. Hiểu gia cảnh khó khăn, Liên đã cố gắng học giỏi để giành được học bổng trị giá gần 7 tỉ đồng của ĐH Harvard (Mỹ).
Bình luận (0)