Đi mua nước mắm không đội mũ bảo hiểm, bật khóc khi nghe báo phạt nửa tháng lương

15/07/2021 13:05 GMT+7

Một người phụ nữ ở Gò Vấp (TP.HCM) đã bật khóc khi bị CSGT thổi phạt vì ‘ra đường không cần thiết’, không đội mũ bảo hiểm. Chị rối rít mong CSGT thông cảm, bỏ qua và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

Tối 14.7, tổ công tác gồm CSGT, cảnh sát cơ động, an ninh, cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết.
Tổ công tác này di chuyển lưu động trên nhiều tuyến đường như: Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ, đường Cây Trâm,… 7 tổ công tác khác của Công an Q.Gò Vấp được phân công đi các tuyến đường còn lại.

Thất nghiệp, còn bị "phạt"

Khoảng 21 giờ, tổ công tác phát hiện 1 người phụ nữ chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, trình bày lý do ra đường.

Nghĩ đến tiền phạt, người phụ nữ bật khóc lo sợ

Ảnh: Độc Lập

Người phụ nữ này đã bật khóc khi nghĩ đến mức phạt vì ra đường không cần thiết gần bằng nửa lương của mình, trong khi cả tháng nay chị đã không có việc làm. Chị nói: “Hồi trước tôi có bán quán nhưng nghỉ cả hơn tháng nay rồi, nghỉ để lâu nước mắm hư, nhà thì hết mắm nên tôi chạy ra quán lấy về ăn.Vì nhà tôi ngay ngõ đây nên tôi không đội mũ bảo hiểm, tôi biết tôi sai rồi. Đây là lần đầu, mong được các anh bỏ qua”.
Mắt đỏ hoe, chị nghẹn giọng kể, phạt ra đường không cần thiết khoảng 2 triệu, gần bằng nửa tháng lương khi chị đi làm, mà cả tháng nay chị đã thất nghiệp. Do vậy, chị rất sợ khi thấy CSGT yêu cầu dừng xe.

Tổ công tác tuần tra trên khắp các tuyến đường Gò Vấp

Ảnh: Độc Lập

Sau khi nghe chị trình bày lý do, CSGT đã nhắc chị phải đội mũ bảo hiểm khi chạy xe tham gia giao thông, phải mang theo các giấy tờ tùy thân và nhắc chị hạn chế ra đường khi TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Khoảng 15 phút sau, tổ tuần tra đi đến đường Phạm Văn Chiêu thì gặp một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm lưu thông cùng chiều. Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, bằng lái, cà vẹt xe.

Thất nghiệp 2 tháng nay, giờ chiếc xe để đi lại của anh T. cũng đã bị CSGT tạm giữ và còn lập biên bản vi phạm nhiều lỗi

Ảnh: Độc Lập

Khi CSGT vừa hỏi, nam thanh niên cho biết tên T. (28 tuổi, quê Ninh Bình), vào TP.HCM làm thuê được 4 năm. Đợi dịch này, công ty đóng cửa, anh thất nghiệp đã 2 tháng nay. Tiền trọ thì vẫn phải chi đều đều nên anh phải nhờ gia đình chi viện.
“Em đi mua thuốc…”, anh nói. CSGT hỏi tiếp: “Em mua thuốc gì, ở đâu”. Anh T. đáp: “Em mua thuốc lá, ổ bánh mì”. CSGT lắc đầu: “Em ra đường không có lý do là một nè. Không đội mũ bảo hiểm là hai nè. Đi ra ngoài đường mua thuốc lá giờ này”.
Thất nghiệp 2 tháng nay, giờ chiếc xe để đi lại cũng đã bị CSGT tạm giữ và còn lập biên bản vi phạm nhiều lỗi, anh T. đành quay đầu, cầm mũ bảo hiểm đi bộ về nhà trọ.
Theo một cán bộ trong tổ công tác, đường phố đã tương đối vắng hơn vì người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp ra ngoài chưa có lý do thật sự cần thiết.
Lãnh đạo đội CSGT – TT Công an Q.Gò Vấp cho hay, lực lượng CSGT – TT cùng các lực lượng khác của Công an quận thường xuyên tuần tra kiểm soát trên đường, qua đó kiên quyết xử phạt các trường hợp ra đường không có lý do cần thiết trong bối cảnh TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.