Khoản lương cuối cùng Andreas Flaten nhận được là hơn 228 kg
tiền xu nhớp nháp, bốc mùi trước cửa nhà. Đống tiền xu được gửi kèm với tờ giấy ghi lời nhắn
khiếm nhã.
Và cũng phải mất vài tháng nợ lương thì đống tiền xu này mới xuất hiện ngay trên đến đường vào nhà ông Flaten.
Ngoài ra, bạn gái Andreas, người phát hiện ra đống tiền xu, còn ngửi thấy mùi tương tự
dầu máy trộn lẫn trong đống
tiền xu.
Lời nhắn khiếm nhã cũng được gửi kèm với đống tiền xu khổng lồ.
|
Andreas chỉ bị nợ 915 USD
tiền lương, nhưng số đồng xu người này nhận được phải lên đến 91.500 hoặc nhiều hơn.
Trả lời Fox 5 Atlanta News, Andreas nói: “Thật gớm, thật kinh khủng. Chúng nặng khoảng 228 kg”.
Bánh xe chiếc xe kéo Andreas dùng để chuyển đống đồng xu này vào nhà kho đã bẹp dí vì sức nặng.
Ông Miles Walker, chủ cũ của Andreas, chủ nhân của đống tiền xu cho biết: “Chẳng sao cả. Anh ta đã được trả lương, điều đó mới quan trọng. Anh ta là một tên yếu đuối khi còn lôi chuyện này ra”.
Andreas hiện đang nỗ lực lau sạch đống
tiền xu. Sau 2 giờ lau chùi chăm chỉ, Andreas nhận được tổng cộng 5 USD sáng bóng.