Sau khi tuyên bố giải nghệ, nghệ sĩ Việt Trinh dành thời gian cho công việc kinh doanh, đồng thời tập trung chăm sóc bản thân. Diễn viên Người đẹp Tây Đô thường xuyên chia sẻ những clip ngắn hay đăng tải hình ảnh rạng rỡ trên mạng xã hội, lan tỏa thông điệp tích cực đến với mọi người.

Việt Trinh dành thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch sau khi thông báo giải nghệ
Ảnh: FBNV
Bên cạnh những lời khen ngợi về sắc vóc, Việt Trinh cũng phải đối diện với những ý kiến trái chiều, điển hình như “hết thời rồi”, “già rồi”... Nữ diễn viên chia sẻ thời gian đầu khi đón nhận những bình luận này, cô “sốc” và “tổn thương”. Thậm chí, người đẹp 7X không ngại đối chất với cư dân mạng. Việt Trinh hài hước nói việc hoạt động mạng xã hội giúp rèn luyện bản lĩnh vì “sau này đọc tôi hết cảm xúc, nhiều khi tôi còn chọc ngược lại nữa”.
Quan điểm của nghệ sĩ Việt Trinh
Từ suy nghĩ đó, Việt Trinh thầm biết ơn mạng xã hội vì đã giúp cô trở nên mạnh mẽ, dũng cảm hơn, chai lì trước những lời chê bai. “Nhiều người nói tôi chỉ thích khen chứ không thích chê. Tôi thấy đúng. Phụ nữ ai mà không thích khen, người già 70 tuổi hay một đứa con nít cũng vậy mà. Chẳng qua họ có thể giấu được cảm xúc khi người khác chê thôi”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.
Nói thêm về tâm thế khi đón nhận những lời bình luận tiêu cực, Việt Trinh cho biết cô ngày càng cởi mở hơn. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi nhận ra những người đang chê mình già đó, rồi họ cũng sẽ phải già và bị người khác nói tương tự như vậy. Lúc đó họ mới hiểu được cảm giác khi đi bình luận như vậy”.

Nhan sắc rạng rỡ của Việt Trinh ở tuổi ngoài 50 khiến nhiều cư dân mạng không khỏi xuýt xoa
Ảnh: FBNV
Về chuyện bị nói “hết thời”, Việt Trinh khẳng định trên mạng xã hội, cô chưa từng “cà khịa” bất kỳ đồng nghiệp nào. Cô tự nhận thời của mình đã qua và bản thân cũng biết mình là ai. Khi làm nghệ thuật và nổi tiếng, nữ diễn viên hiểu được rằng “tre già và măng mọc”. Bên cạnh đó, cô cũng nhận ra chuyện hết thời là một quy luật không thể tránh khỏi. “Phim Việt Nam ít khi có một vai chính ở tuổi 50. Những phim thương mại ăn khách nữ chính sẽ trẻ trung. Tôi hiểu được điều đó”, cô chia sẻ.
Việt Trinh chia sẻ vì hiểu được điều đó nên cô không ghen tị hay khó chịu với thế hệ đàn em khi ngồi ghế nóng chung với mình. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ còn chào đón và ngưỡng mộ tài năng của lớp trẻ. Cô bày tỏ: “Chính vì chuẩn bị sẵn tâm lý đó, từ một người đang nổi tiếng thập niên 1990, sau đến những năm 2000 tôi vẫn đóng một vài phim như Nợ đời, Sương gió biên thùy… mọi người vẫn thích tôi. Đến sau này khi không còn được chào đón như xưa nữa, tôi cũng cảm thấy rất bình thường”.
Việt Trinh tâm sự thêm: “Làm nghệ sĩ ai cũng thích được nổi tiếng. Mình đã có một thời nổi tiếng rồi, bây giờ đàn em lên, trẻ hơn, giỏi hơn thì mình phải quý trọng, không có ghen tị. Chính vì thế tôi sống thoải mái. Bây giờ ai nói tôi hết thời, tôi nhận ra “hên quá vì có thời để hết”. Nhưng cái hết thời đó không phải là mình đóng phim tệ đi, mà vì tre già măng mọc, để lớp trẻ phát triển và thấy trong các bạn trẻ có mình ngày xưa”.
Bình luận (0)