Vĩnh Long: Người đàn ông tử vong bất thường sau khi đi khám ở bệnh viện tư

Nam Long
Nam Long
19/07/2022 16:29 GMT+7

Người đàn ông 53 tuổi thấy khó chịu trong người nên đi khám bệnh ở Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An - Loan Trâm, nhưng sau đó tử vong bất thường. Gia đình mong muốn công an điều tra.

Đi khám bệnh thì tử vong bất thường

Phản ánh với PV Thanh Niên, bà T.T.T.H. (ngụ xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long), vợ ông V.A.K (52 tuổi) - người tử vong sau khi đi khám bệnh ở bệnh viện tư, cho biết sau cái chết bất thường của chồng, gia đình bà đã nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An - Loan Trâm, nơi ông K. đến khám bệnh và tử vong bất thường sau đó

NAM LONG

Theo bà H., lúc trước ông K. bị viêm phế quản, thường ho và đau ngực nên đi mua thuốc ở ngoài uống. Bà khuyên ông nên đi khám bệnh, chụp hình phổi xem bệnh gì để trị cho mau hết.

“Đó giờ ổng không có đi bệnh viện. Hôm đó (8.7), buổi sáng ổng đi xe đạp đến Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An - Loan Trâm (BV Triều An - Loan Trâm) khám, chụp hình phổi xong rồi về, ổng nói chiều quay lại nội soi. Ổng về nhà làm công việc nhà bình thường, quét vôi tường... Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ổng với nhỏ con gái đi xuống đó khám nội soi. Sau đó, con gái gọi tôi xuống bệnh viện liền, tôi tưởng ổng không khỏe cho nằm viện nên chuẩn bị đồ đạc cho hai cha con, rồi đem xuống. Xuống tới, bác sĩ nói ổng bị nhồi máu cơ tim, kêu tôi chở về nhà cho ổng mất ở nhà. Nhưng mà tôi thấy ổng mất ở dưới luôn rồi. Vì tôi vô sờ tay chân lạnh tanh, tay nổi mục mục chỗ trắng, chỗ đen, chỗ đỏ”, bà H. buồn bã kể lại.

Bà H. cho biết, lúc đó bác sĩ kêu bà chở chồng về đi, tiền chi phí bệnh viện không lấy nữa. Sau đó, xe chở về tới nhà, bà H. khẳng định ông K. đã mất tại bệnh viện trước khi được chở về nhà.

Khi về đến nhà, bà H. có kể cho gia đình nghe cái chết bất thường của chồng nên mọi người nói báo công an làm rõ nguyên nhân vì bình thường ông K. rất khỏe mạnh. “Tôi không muốn mổ xẻ chồng mình, nhưng mọi người nói cần làm rõ nên tôi mới kêu công an đến điều tra. Họ nói 30 ngày mới có kết quả”, bà H. kể lại.

Sở Y tế thành lập tổ chuyên môn xác minh sự việc

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV Thanh Niên đã liên lạc với ông Nguyễn Trung Tín, Giám đốc BV Triều An - Loan Trâm, đặt lịch làm việc, xác minh thông tin cũng như làm rõ các thông tin từ gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, vị này cho biết đã làm việc với cơ quan công an rồi và nói: “Sẽ trình lên sếp xin ý kiến lãnh đạo rồi phản hồi lại”.

Ngày 19.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết bệnh viện đã báo cáo vụ việc, nhưng báo cáo này chưa đạt yêu cầu nên Sở Y tế Vĩnh Long yêu cầu báo cáo lại.

Theo báo cáo của bệnh viện, nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên là suy hô hấp do nhồi máu cơ tim lúc nội soi có gây mê. "Sở cũng đã thành lập tổ chuyên môn đến bệnh viện xác minh sự việc. Những trường hợp này phải báo cáo để tổ chức kiểm thảo tử vong. Tuy nhiên, khi tổ đến thì toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được cơ quan CSĐT niêm phong, tổ chỉ nắm lại quy trình tiếp nhận, thực hiện...", ông Minh nói.

Bà H. cho biết, bình thường ông K. sống bằng nghề thợ xây. Sức khỏe cũng không tệ, bỗng dưng mất đột ngột khi đi khám bệnh khiến gia đình rất hoang mang nên phải nhờ đến cơ quan công an điều tra làm rõ.

“Khi gia đình tổ chức đám tang cho ông K. thì phía bệnh viện có đến viếng kèm theo vòng hoa và cúng 10 triệu đồng. Hôm qua có lên nữa, nhưng lúc đó phía bệnh viện bàn tính với các anh, chị tôi nên tôi cũng không rõ là bàn tính việc gì”, bà H. nói.

Còn ông H. (em ruột ông K.) cho biết về việc tử vong bất thường của ông K, hôm làm lễ hạ nguyệt, phía bệnh viện có đến, có nói chuyện với mấy anh chị và có nghe gia đình kể lại việc bệnh viện hứa hỗ trợ chi phí mai táng của ông K. “Bữa (12.7) hạ nguyệt ông K., phía bệnh viện có đến. Gia đình yêu cầu bệnh viện 70 triệu đồng tiền chi phí mai táng, nhưng phía bệnh viện nói nếu 50 triệu thì đưa liền chứ 70 triệu thì không được. Rồi người này nói để về xin ý kiến lãnh đạo hỗ trợ thêm cho gia đình”, ông H. nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.