Vờ bị chủ nợ bắt giữ nhằm tống tiền bố mẹ

Trần Cường
Trần Cường
27/07/2023 18:16 GMT+7

Nợ nhiều và không có khả năng trả, Hoàn đã vờ bị chủ nợ bắt giữ, chặt tay và bị nhỏ keo 502 vào mắt để đe dọa, tống tiền bố mẹ nhằm có tiền trả nợ.

Chiều 27.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Huy Hoàn (28 tuổi, trú xã Tâm Hưng, H.Thanh Oai, Hà Nội) để làm rõ hành vi "cưỡng đoạt tài sản", quy định tại điều 170 bộ luật Hình sự.

Vờ bị bắt giữ, chặt tay, nhỏ keo 502 vào mắt để tống tiền bố mẹ - Ảnh 1.

Lê Huy Hoàn tại cơ quan điều tra

AN CHI

Bước đầu, PC02 Công an Hà Nội xác định Hoàn không có công việc ổn định, thường vay tiền để chi tiêu và không có khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ, Hoàn từng nghĩ đến việc đi bán thận, nhưng sau đó không thực hiện.

Dựng hiện trường giả bị tra tấn, chặt tay để tống tiền bố mẹ

Khoảng giữa tháng 6, Hoàn đến thuê trọ tại ngõ 137 Phùng Khoang (P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, Hoàn gọi về xin bố mẹ 100 triệu đồng để trả nợ nhưng không được đáp ứng. Biết bố mẹ có tiền, Hoàn đã lên ý định vờ bị chủ nợ bắt giữ, đánh đập, tra tấn, ép bán thận để bố mẹ sợ mà gửi tiền.

Ngày 30.6, Hoàn mua một sim điện thoại đăng ký tài khoản Zalo tên "Nguyễn Quang Hưng", sau đó kết bạn với em gái và chú ruột mình rồi gửi định vị giả đang ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế). Đồng thời, Hoàn gửi hình ảnh, video bị chặt đứt ngón tay, ghi âm mình nhận nợ số tiền 117 triệu đồng để ép bố mẹ chuyển tiền.

Vờ bị bắt giữ, chặt tay, nhỏ keo 502 vào mắt để tống tiền bố mẹ - Ảnh 2.

Hoàn bôi máu giả, diễn cảnh bị chặt ngón tay và bị nhỏ keo 502 vào mắt để quay video gửi cho gia đình nhằm tống tiền

AN CHI

Không được đáp ứng, vài ngày sau, Hoàn tiếp tục mua thịt lợn về đập nát, dùng đoạn xương gà và ném 2 thứ này cùng chứng minh thư nhân dân bôi máu giả vào cổng nhà mình. Đồng thời, Hoàn dùng Zalo "Nguyễn Quang Hưng" liên tục gửi tin nhắn cho em gái và chú ruột để đe dọa, nếu không chuyển tiền sẽ chặt tay, nhỏ keo 502 cho mù mắt Hoàn rồi bán sang Campuchia.

Để màn kịch được hoàn hảo, Hoàn mượn điện thoại của bạn gái rồi vào nhà vệ sinh tự quay video dựng cảnh ngón tay áp út mình bị chặt rồi gửi sang điện thoại của mình để cắt ghép, chỉnh sửa và gửi cho em gái.

Giữa tháng 7, Hoàn bị nhiều người đòi tiền nên đã pha một bát tương ớt với nước để làm máu giả, sau đó bôi lên mặt mình cùng phần ngón tay giả mua được trên mạng. Xong xuôi, Hoàn nằm ra đất, tiếp tục nhỏ keo 502 giả vào mắt rồi nhờ bạn gái quay lại clip và gửi cho người thân.

Lần này, gia đình tưởng Hoàn bị chủ nợ bắt giữ, chặt tay thật nên đã đến trình báo PC02 Công an TP.Hà Nội.

Nhận thông tin, chỉ sau 2 giờ, PC02 Công an TP.Hà Nội đã tìm thấy Hoàn đang bình yên vô sự cùng bạn gái ở phòng trọ, vén màn kịch tống tiền tinh vi của "chúa chổm".

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.