Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê, cuộc sống bình yên như trong phim

16/10/2020 15:25 GMT+7

‘Sáng thức giấc, việc đầu tiên tôi làm là luộc một nồi khoai lang sau đó ra vườn ngắm cây, xem xét sâu bệnh một chút rồi vào ăn sáng’, cô gái trẻ kể lại nhịp sống khi bỏ phố về quê.

Bỏ thành phố sôi động, nhộn nhịp, quyết định chuyển về quê - một xã trong huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk, cách Buôn Mê Thuột hơn 60 km sinh sống là quyết định khiến nhiều người bất ngờ của vợ chồng trẻ Nguyễn Thị Hiền Phương (28 tuổi) và anh Đinh Hồng Nhật (30 tuổi). Nhưng họ đã chứng minh, bạn đang sống nơi đâu không quan trọng bằng cách mình đang sống thế nào.

Vượt qua nỗi sợ cóc, rắn

Phương kể, mình bắt đầu bỏ phố về quê từ tháng 12.2019. Huyện Eakar cũng là quê của chồng cô. Cuộc sống bình yên mỗi ngày qua đi, Phương ít khi ra ngoài vì không có nhiều bạn bè và không có nhiều việc phải làm bên ngoài.
“Sáng thức giấc, việc đầu tiên tôi làm là luộc một nồi khoai lang sau đó ra vườn ngắm cây và xem xét sâu bệnh một chút rồi vào ăn sáng. Ở đây tôi có rau củ quả đầy đủ nên ít khi phải đi chợ nữa nên gần như cả ngày tôi ở nhà”, Phương kể.

Nhịp sống yên bình trôi qua với cây cối, vật nuôi

Ảnh Phương

Vợ chồng cô trồng rau củ quả đủ để gia đình ăn, chồng cô thành thạo công việc nhà nông hơn, ngoài trồng trọt, anh còn đảm nhiệm công việc lấy mật ong thiên nhiên. Những công nhân nuôi ong sẽ mang mật từ rừng về, anh Nhật thu hoạch mật, đóng chai. Dù sống ở quê, nhưng công việc chính, mang lại thu nhập của cả hai bạn trẻ là kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Amazon. Trong những sản phẩm họ bán rất chạy trên kênh này là mật ong rừng, ong ăn mật hoa từ rừng cây ở Đắk Lắk cho mật thơm, ngọt tự nhiên nên rất được yêu thích.
Phương cho biết trước đây ở thành phố Buôn Mê Thuột, cô là một thợ chụp ảnh và có sở hữu một phòng chụp (mini concept) cho thuê. Công việc rất ổn, tuy nhiên không muốn gắn bó cả đời với công việc nhàm chán chỉ với máy tính, Phương quyết định cùng chồng về quê, được làm vườn, quay lại những video cuộc sống thú vị thường nhật.
Sáng lập kênh HeyPhuong trên YouTube, Phương muốn kể cho mọi người nghe những âm thanh bình yên của cuộc sống nơi thôn quê, truyền cho mọi người những cảm hứng tích cực về cuộc sống.

Để có bình yên hôm nay là một hành trình không dễ dàng

Ảnh Phương

Tuy nhiên, không phải mọi thứ ban đầu đã dễ dàng. “Khó khăn khi mới về đây khá nhiều, như là tôi sợ cóc, rắn, sâu bọ… những con vật mà khi về đây, tôi ở chung với chúng mỗi ngày. Thêm nữa là cảm giác nhớ thói quen sống khi từng ở thành thị trước đây, như đi cà phê, đi rạp chiếu phim , “sống ảo” cùng các bạn. Nhưng tôi là người yêu cây cối vô cùng, tôi vượt qua được mọi thách thức hoàn toàn là nhờ tình yêu đó”, cô gái 28 tuổi nói.

Bỏ phố về quê có dễ dàng?

Hiện nay, không ít người trẻ nuôi giấc mộng “bỏ phố về quê”. Nhiều người cảm thấy quá ngột ngạt với cuộc sống bon chen, xô bồ nơi phố thị và muốn được “sớm sớm uống trà, nuôi gà và trồng rau, anh pha trà, em đọc sách”. Nhưng bỏ phố về quê nên là một sự lựa chọn, chứ không phải một sự trốn chạy.
Vợ chồng trẻ Phương và Nhật yêu thiên nhiên. Cả hai trân trọng những niềm hạnh phúc bình dị như mỗi ngày được thức giấc cùng ánh nắng qua ô cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót, chứng kiến rau, quả trong vườn mỗi ngày thêm lớn và mình có thêm nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt. Cô cũng không cảm thấy cô đơn ở nơi này, bởi mình luôn có chồng - người đồng hành, cùng ủng hộ những ý tưởng của cô, không ép buộc cô phải làm những công việc khô khan.

Vợ chồng Phương - Nhật, họ làm việc trên internet và có cuộc sống bình yên nơi quê nhà

Ảnh Phương

Chị Phương cho rằng, để đi đến một quyết định về quê không hề dễ dàng. Đặc thù của cô, cả hai vợ chồng đang làm việc liên quan thương mại điện tử, có thể điều hành công việc qua internet, thiên về sáng tạo, do đó có thể tự tin khi di chuyển qua môi trường mới.
Phương chia sẻ, các bạn trẻ, trước khi xác định bỏ phố về quê nên cân nhắc. Nếu còn lo lắng về kinh tế thì hãy để ý đến sở thích và sở trường của mình.

Đừng về quê một mình, hãy tìm cho mình một người bạn đồng hành đáng tin cậy, Phương nhắn gửi

Ảnh NVCC

“Đó là vật chất, còn về tinh thần, tôi luôn dặn lòng là cuộc sống này quá ngắn để bạn lãng phí. Hãy tiến tới cuộc sống mình muốn. Để làm được điều đó hãy suy nghĩ về nó mỗi khi thức giấc, biết đâu một buổi sáng đẹp trời bạn lại ngộ ra chân lý cuộc đời mình. Tóm lại, tuổi trẻ sẽ trôi qua nhanh thôi, đừng để sự tiếc nuối dài thêm, khi gom đủ động lực rồi hãy đưa ra quyết định, nếu có sai lầm thì chúng ta được bài học, còn tiếc nuối sẽ mãi là tiếc nuối. Và cũng đừng về quê một mình, hãy tìm cho mình một người bạn đồng hành đáng tin cậy”, cô gái nói.

Bỏ phố về quê không nhất thiết phải làm nông nghiệp

Anh Nguyễn Hồng Đăng, một trong 3 nhà sáng lập công ty nông nghiệp công nghệ cao Namix (TP.HCM), cho biết hiện rất nhiều người trẻ đã và đang muốn bỏ phố về quê ở Đà Lạt hay nhiều tỉnh thành nông thôn để làm nông nghiệp. Nhưng không phải ai cũng thành công. Làm nông rất vất vả, nếu không có con đường ra cho nông sản, ứng dụng công nghệ cao… sẽ khó có thể cạnh tranh. Người trẻ nên nhìn ra thế mạnh của mình, phải xác định mình sẽ tạo ra giá trị gì. 
“Không phải cứ bỏ phố về quê là phải làm nông nghiệp, đó là quan niệm sai lầm. Bạn nên xem năng lực của mình là gì, cái mình thích là gì và cái xã hội đang cần là gì, để quyết định công việc mình sẽ làm ở quê. Có thể mở tiệm may, thiết kế thời trang, tiệm chụp ảnh, mở tiệm cà phê, hay mở lớp dạy tin học/tiếng Anh… có rất nhiều cơ hội để bạn có thể thành công ở quê nhà”, anh Đăng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.