Vô địch hạng nhất trước 3 vòng đấu, CLB Đà Nẵng trở lại mái nhà xưa V-League

Quang Tuyến
Quang Tuyến
24/05/2024 19:15 GMT+7

Chiến thắng 3-1 trước Đồng Tháp trên sân nhà Hòa Xuân vào chiều 24.5 đã chính thức đưa CLB Đà Nẵng sớm vô địch giải hạng nhất quốc gia và giành vé thăng hạng V-League mùa tới một cách xứng đáng.

Vô đối từ đầu đến cuối

CLB Đà Nẵng đã kiếm được 42 điểm chỉ sau 19 vòng đấu trong tổng số 22 vòng của giải hạng nhất mùa này, bỏ xa đối thủ bám đuổi là PVF-CAND đến 10 điểm. 

Nếu đội Đà Nẵng có thua cả 3 vòng đấu còn lại, cũng không ai có thể soán được ngôi vô địch của họ. Dĩ nhiên về mặt thủ tục thầy trò HLV Trương Việt Hoàng phải cần hoàn tất 3 trận còn lại gặp Huế (16.6), PVF-CAND (23.6) và Bình Phước (29.6) thì mới kết thúc trọn vẹn mùa giải để được trao vé thăng hạng.

Vô địch hạng nhất trước 3 vòng đấu, CLB Đà Nẵng trở lại mái nhà xưa V-League- Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của Đà Nẵng

Viết Định

Mọi chuyện đã sớm ngã ngũ từ sau chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Đồng Tháp (Nguyễn Minh Quang, Phan Văn Long và Võ Minh Đan ghi, bàn gỡ của Đồng Tháp từ chấm phạt đền của Hà Trung Hậu). Ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng BTC giải cho biết, việc trao cúp cho đội bóng sông Hàn sẽ tiến hành ở vòng 21 sau trận gặp chính đối thủ đang xếp thứ nhì là PVF-CAND trên sân Hòa Xuân ngày 23.6.

Vô địch hạng nhất trước 3 vòng đấu, CLB Đà Nẵng trở lại mái nhà xưa V-League- Ảnh 2.

Minh Quang đột phá giữa vòng vây hậu vệ Đồng Tháp

Viết Định

Phải công nhận thành tích mùa này của đội bóng sông Hàn là quá ấn tượng. 19 trận mà họ đã có 13 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 1 trận, ghi đến 35 bàn và chỉ để lọt lưới 7 bàn. Một thông số vô đối so với mọi đối thủ. 

Đà Nẵng chỉ để thua đúng 1 trận trước Phù Đổng Ninh Bình 0-1 trên sân khách, bị mất điểm 2 trận trên sân nhà trước Trường Tươi Bình Phước (hòa 2-2) và Bà Rịa-Vũng Tàu (hòa 0-0); 1 trận hòa 0-0 trên sân PVF-CAND. Còn lại tất cả các đối thủ đều ngã ngựa trước thầy trò HLV Trương Việt Hoàng dù trên sân nhà hay sân khách. Đẳng cấp của đội Đà Nẵng là không cần bàn cãi. Họ chơi trên chân hầu hết các đối thủ và gần như muốn thắng là thắng.

Vô địch hạng nhất trước 3 vòng đấu, CLB Đà Nẵng trở lại mái nhà xưa V-League- Ảnh 3.

Tài năng trẻ Phạm Văn Hữu

Viết Định

Đội bóng sông Hàn cũng là đội có đến 13 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Không chỉ những cầu thủ đá chính xuất sắc như Phan Văn Long (8 bàn) hay Nguyễn Minh Quang (7 bàn), những gương mặt trẻ như Phạm Văn Hữu (5 bàn) cho thấy sự tiến bộ rất rõ rệt mùa này hoặc cầu thủ dự bị như Trần Vương, Võ Minh Đan cũng đóng góp mỗi người đến 2 bàn thắng. 

Các bàn thắng của Đà Nẵng cũng được ghi bởi tác giả trải đều 3 tuyến. Hàng trên có Hà Minh Tuấn, Phạm Đình Duy ghi bàn. Tuyến giữa có Nguyễn Phi Hoàng, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Dũng lập công, kể cả siêu dự bị Giang Trần Quách Tân vào sân vài phút cũng ghi bàn. Ngay hàng thủ Lương Duy Cương và Lê Văn Hưng cũng ghi bàn. Đặc biệt bàn thắng ở phút 90+2 của Lương Duy Cương giúp Đà Nẵng gỡ 2-2 trước Bình Phước hồi đầu giải để không thua trên sân nhà, rất ấn tượng.

Vô địch hạng nhất trước 3 vòng đấu, CLB Đà Nẵng trở lại mái nhà xưa V-League- Ảnh 4.

HLV Trương Việt Hoàng và BHL đội Đà Nẵng

Viết Định

Để có một đội hình chất lượng, có chiều sâu, thi đấu ổn định, hơn hẳn các đối thủ thì ngoài sự đầu tư và duy trì tốt lực lượng từng chinh chiến ở V-League mùa trước của ban lãnh đạo đội cũng như vẫn làm tốt công tác trẻ hóa, vai trò của HLV Trương Việt Hoàng cũng rất quan trọng. 

Cựu danh thủ của Thể Công và từng dẫn dắt nhiều đội V-League, bằng kinh nghiệm phong phú và khả năng sắp xếp chiến thuật, định hình lối chơi mạnh mẽ cũng như khả năng đọc trận đấu nhanh đã mang lại cho Đà Nẵng sức bật rõ rệt. Với sự đồng lòng, quyết tâm từ trên xuống dưới và có sự tập trung cao, việc đội bóng sông Hàn trở lại mái nhà xưa là hoàn toàn thuyết phục và xứng đáng.

Làm gì để giữ hạng?

Lên hạng đã khó, giữ hạng ở một sân chơi khốc liệt như V-League chẳng hề dễ dàng. CLB Đà Nẵng đã có bài học thấm thía từ mùa bóng trước khi lợi thế hơn cả Bình Dương và CLB TP.HCM, nhưng cuối cùng họ lại ngậm ngùi xuống hạng chỉ vì đánh mất chính mình trong những thời điểm quyết định. Đó chính là bản lĩnh, tâm lý của đội hình khi đó chưa đều, ngoại binh còn yếu và thiếu ổn định ở vai trò đầu tàu, cầm quân. Nhiều cầu thủ Đà Nẵng rất thấm thía nỗi buồn xuống hạng một năm trước nên giờ trở lại ngôi nhà V-League vào tháng 9 tới, chắc chắn tự mỗi người với nỗ lực suốt gần 1 năm qua, với nhiều bài học thực tiễn sẽ hiểu và sẽ phải quyết tâm để giữ được màu cờ sắc áo và thương hiệu của bóng đá sông Hàn.

Vô địch hạng nhất trước 3 vòng đấu, CLB Đà Nẵng trở lại mái nhà xưa V-League- Ảnh 5.

Niềm vui của Phan Văn Long (11) sau khi ghi bàn

Viết Định

Lực lượng nội của Đà Nẵng rất đồng đều, có thêm trận mạc sau một mùa hạng nhất nên đã dày dặn hơn, hoàn toàn đủ sức chơi V-League. Do hàng thủ không gặp nhiều thử thách ở sân chơi hạng nhất nên nếu có thêm một vài nhân tố kinh nghiệm để gia cố phòng ngự, tăng thêm chất thép trong đội hình thì vẫn nên bổ sung. Còn lại những tuyến khác không nhất thiết phải tăng cường. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là ngoại binh phải giỏi, mới góp phần tăng thêm sức mạnh. Ngay từ bây giờ đó là bài toán hóc búa cho HLV Trương Việt Hoàng và bộ máy lãnh đạo đội vì phải có thêm đầu tư, sẽ tốn khá nhiều kinh phí.

Vô địch hạng nhất trước 3 vòng đấu, CLB Đà Nẵng trở lại mái nhà xưa V-League- Ảnh 6.

Sân Hòa Xuân trong ngày chiến thắng lên hạng của Đà Nẵng không đông khán giả ở khán đài B

Viết Định

Một vấn đề khác là CLB cũng cần cải thiện mối quan hệ tốt hơn với hội cổ động viên. Đội bóng thi đấu rất cần sự ủng hộ, cổ vũ từ người xem, nhất là những khán giả không tiếc tiền của, thời gian để theo đội suốt từ trận này qua trận khác. Nhưng có thời điểm đã xuất hiện một vài phản ứng từ phía hội cổ động viên với một vài cầu thủ vì hành vi chưa hay. Đó là điều mà các cầu thủ cần phải "khắc cốt ghi tâm", đừng tạo ra xung đột không đáng có. 

Chiều 24.5 chỉ có khoảng gần 300 cổ động viên mặc áo cam ở khán đài B, thực sự không đông đảo trong ngày lẽ ra phải chia vui với đội. Thế nên duy trì được sự tương tác và mối quan hệ tốt với cổ động viên sẽ nâng tầm sức mạnh đội bóng.

Xin chúc mừng đội Đà Nẵng đã trở lại mái nhà xưa. Chúc thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ trình diễn một lối đá hay đẹp ở V-League mùa tới để bóng đá Đà Nẵng từng bước lấy lại những gì đã có trong quá khứ hào hùng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.