Chương trình nghệ thuật đặc biệt Sao độc lập do Hoàng Công Cường đạo diễn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (tối 30.8) trong không gian trang trọng, giàu cảm xúc. Đây là hoạt động chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mở màn với Sao sáng trời Nam, chương trình nhanh chóng tạo nên những khoảnh khắc xúc động. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc và múa dẫn dắt khán giả qua những dòng chảy lịch sử - từ những ngày đầu dựng nước, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ đến khát vọng vươn mình, xây dựng đất nước phồn vinh. Chương trình gồm 3 chương, đan xen ca, múa, nhạc, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong Sao độc lập
Không khí của những ngày tháng Tám năm 1945 được tái hiện trong chương 1 - Mùa thu cách mạng - Rạng rỡ sử vàng, qua loạt ca khúc như Tiến bước dưới quân kỳ - Hành khúc Công an nhân dân, Rạng rỡ ngọn Quốc kỳ, Giai điệu tự hào…

Tiến bước dưới quân kỳ và Hành khúc Công an nhân dân qua sự thể hiện của đại tá - NSND Doãn Nho, NSƯT Đăng Dương cùng tốp hát. Tiếng violin mở ra dòng ký ức hành quân, trước khi bùng nổ thành giai điệu hào hùng với sự kết hợp của khối nghệ sĩ trong trang phục lực lượng vũ trang
Ảnh: BTC

Phạm Anh Duy và Mỹ Anh có màn hòa giọng trong ca khúc Giai điệu tự hào. Điểm nhấn của tiết mục là sự xuất hiện của các bé thiếu nhi trong trang phục của các dân tộc khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc
Ảnh: BTC
Chương 2: Sáng ngời chính khí - Nâng bước non sông lắng đọng với những giai điệu tri ân hậu phương và những người con đã ngã xuống vì bình yên Tổ quốc qua loạt ca khúc như Bước chân trên dải Trường Sơn, Hát về anh, Huyền thoại mẹ…

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn vang lên qua giọng hát của NSƯT Đăng Dương. Những chiến công được làm nên từ triệu triệu những bước chân bình dị, cùng chung một ý chí, một niềm tin
Ảnh: BTC

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh gây xúc động với Huyền thoại mẹ, gửi gắm thông điệp ý nghĩa: Đất nước đi qua chiến tranh bằng ý chí của những người con và sự hy sinh của những người mẹ. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục kết hợp cùng Võ Hạ Trâm, Mỹ Dung trong Huyền thoại nữ anh hùng Công an nhân dân
Ảnh: BTC

Khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm nhạc là nghi thức tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng. Ca sĩ Cẩm Vân tiếp nối cảm xúc này bằng ca khúc Bài ca không quên, gây xúc động cho người xem
Ảnh: BTC
Chương 3: Bản lĩnh tiên phong - Khát vọng hùng cường mở ra tầm nhìn về một Việt Nam tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới. Liên khúc khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ - Chong chóng xanh - Ước mơ của em dưới sự thể hiện của Quách Mai Thy, Dương Đức Hải và CLB Sao Tuổi Thơ đã khắc họa tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là ngọn hải đăng soi sáng.

Nhóm Oplus khắc họa hình ảnh những người chiến sĩ âm lặng bảo vệ an ninh qua Nguyện thề vì bình yên do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác
Ảnh: BTC

Võ Hạ Trâm xuất hiện trong tà áo dài độc đáo, trình diễn ca khúc Kiêu hãnh Việt Nam. Màn đánh trống của nữ ca sĩ trong tiết mục cũng để lại nhiều cảm xúc cho khán giả
Ảnh: BTC

Bức tranh đất nước thanh bình được vẽ nên qua liên khúc ba miền Xẩm phố thị, Lý kéo chài, Ngôi sao trên ngực áo - Rạng ngời Việt Nam với sự góp mặt của Quách Mai Thy, RamC, Thanh Thụy và Hoàng Bách...
Ảnh: BTC
Bình luận (0)