Vợ người tù oan 17 năm: Ông Huỳnh Văn Nén từng đâm lan can cầu suýt chết

23/03/2016 10:05 GMT+7

Bà Cẩm, vợ ông Huỳnh Văn Nén kể, lần gần đây nhất ông chạy xe đâm vào lan can cầu suýt chết.

Bà Cẩm, vợ ông Huỳnh Văn Nén kể, lần gần đây nhất ông chạy xe đâm vào lan can cầu suýt chết.

Các bác sĩ đọc kết quả phim chụp các vết thương của ông Nén - Ảnh: Thang DuyCác bác sĩ đọc kết quả phim chụp các vết thương của ông Nén - Ảnh: Thang Duy
Sáng 23.3, tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), chị Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Huỳnh Văn Nén - PV), cho biết lúc 5 giờ chiều 22.3, ông lấy xe tay ga của đứa cháu gái chạy được 10m thì té nhào đụng vào một chiếc xe SH, sau đó nhào xuống đường nhựa vỡ trán chảy máu.
"Lúc đó tôi đi TP.HCM mượn tiền về lo cho gia đình, nhưng gần tới nhà thì nghe con báo tin. Tôi đến trạm xá thấy ổng giựt ba lần, cong tay chân, trợn mắt sùi bọt mép. Sau đó, gia đình liền đưa ông vào Bệnh viện Chợ Rẫy", chị Cẩm nói.
Theo chị Cẩm, trước khi vô tù, ông Nén có chạy xe máy nhưng sau khi đi tù về ông không còn biết chạy xe nữa. Lần gần đây nhất ông chạy xe đâm vào lan can cầu suýt chết.
Sáng 23.3, chúng tôi hỏi gì, ông Nén cũng lắc đầu bảo không nhớ.
Sáng 23.3, chúng tôi hỏi chuyện gì, ông Nén cũng lắc đầu bảo không nhớ - Ảnh: Thang Duy
BS Nguyễn Kim Chung, Phó khoa Ngoại thần kinh - BV Chợ Rẫy đã chỉ đạo chụp CT Scanner kiểm tra đầu, chụp X-quang kiểm tra phổi, xương đòn cho bệnh nhân Nén.
Ông Huỳnh Văn Nén nhập vào khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy lúc 21 giờ 45 phút tối 22.3. Lúc nhập viện ông Nén bị chấn thương sọ não, xuất huyết não ít, gãy xương đòn trái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.